Chủ nhật, 21/06/2026,


Lời của gai (Bùi Thị Thu Hằng) (14/01/2011) 

LỜI CỦA GAI

 

Bùi Thị Thu Hằng

 

Người không biết uốn đầu môi
em đành yêu cả những lời của gai
vẫn còn hơi ấm ban mai
chợ đời dành lại phần hai chúng mình
cố vun vén chút tang tình
dầu không trúc đứng sân đình đợi duyên
đâu rồi lúng liếng mắt huyền
cũng nào má phấn tóc đen trao người
bóng chiều chia nửa xa vời
con tim còn khát những lời bùa mê
chín giông mười gió bộn bề
anh vin ngọn sóng vỗ về bờ em
tiếng chì tiếng bấc vùi thêm
câu thơ chẳng thể lấm lem tháng ngày
niềm riêng đọng ở cuối mày
như sông mắc cạn hao gầy đợi mưa.

 

B.T.T.H

 

__________________

Liên hệ Bùi Thị Thu Hằng

(Hội nhà văn Hải Phòng)

Địa chỉ : Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

SĐT: 0936813704

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 16/01/2011 11:17:38 PM)

Gửi Bùi Thị Thu Hằng :
NƠI BẾN SÔNG QUÊ
Bến quê - em gánh chiều về
Để tôi níu lại lời thề năm xưa
Bến quê - em gánh cơn mưa
Đổ vào tiếc nuối cho vừa hờn ghen
Bây giờ - dẫu lạ , dẫu quen
Sông ơi ! tôi biết tìm em nơi nào .
Con đò rẽ lối .. ca dao
Cô đơn tôi rẽ lối nào đây .. em ?
Nguyễn Trường Thọ .

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 15/01/2011 10:08:12 PM)


Anh yêu đau mỗi lời gai
Có tình em với ban mai đau cùng
Chợ đời náo nhiệt riêng chung
Gương nào thoáng bóng má hồng đợi ai
Dẫu không cây trúc nhành mai
Vẫn hoa sen đợi áo ai đầu đình
Lúng la lúng liếng lung linh
Mắt ai xiêu quán đổ đình vì ai
Câu thơ nửa tỉnh nửa say
Niềm riêng đọng lại cuối ngày không em!

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 15/01/2011 10:08:55 PM)


GAI TÌNH

Lời thương sao cứ có...gai
Để yêu để nhớ cho ai khát thèm
Anh đi về phía đời em
Hoa hồng tươi sắc mắt huyền đắn đo

Dòng sông nước lặng con đò
Lời thương dịu ngọt phải dò nông sâu ?
Để hồn vương tận đâu đâu
Cái gai sắc nhọn ngõ hầu cho qua ...

Trái tim ứa máu sao mà
Phải chăng gai cựa la đà những khi
Tơ lòng rung nhịp diệu kỳ
Mùa Xuân rây nhẹ tình si ... bộn bề !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa hưng Nam Định  (Ngày 14/01/2011 08:56:24 PM)

Xin cảm tác cùng tg Bùi Thị Thu Hằng. Chúc bạn hạnh phúc !

XÙ XÌ CHỮ YÊU

Chợ đời dành lại ..mấy khi

Đôi ta gai góc xù xì chữ yêu

Tóc đen trộn phía mây chiều

Gió miền "rung cảm" gặp "diều " đa đoan..
T3

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/01/2011 07:22:29 PM)

Người không biết uốn đầu môi
em đành yêu cả những lời của gai
-----------
Người thơ nói chẳng hề sai
Chân thành, mộc mạc vẫn hoài tin yêu
Bao năm sót lại một điều
Lời gai càng sắc càng nhiều ân sâu.

Các bài khác: