Chủ nhật, 21/06/2026,


Ru anh (Hạnh Ly) (14/01/2011) 

RU ANH

 

 

                              Hạnh Ly

Nhé anh, người của em yêu
Từ trong sâu thẳm rất nhiều giấc mơ
Mỗi vì sao, mỗi vần thơ
Bỗng lung linh bởi từng giờ có anh
Nỗi buồn chiều thoảng mong manh
Bàn tay anh chạm hóa thành ban mai
Lặng thầm giọt nước mắt rơi
Nụ hôn chạm hóa trong ngời hạt sương
 
Nhé anh, người của em thương
Nâng niu gom những sắc hương nồng nàn
Vòng tay âu yếm dịu dàng
Ru anh mơ giấc đắm tràn tình yêu
Cánh cò cõng gió qua chiều
Con tằm rút ruột lời yêu óng vàng
Chuyến đò tình tứ sang ngang
Chở lời ru vẳng mơ màng bến quê
 
Ngoài kia gió bấc đang về
Ngủ đi anh, những đam mê không cùng...

 

H.L

 

 

 

______________________

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 16/01/2011 08:25:33 PM)

KHÔNG HAY... CŨNG GÓP PHẦN!

Nếu bài nào cũng hay như...
Ru anh... của Hạnh Ly! chừ tính sao?
Trăm người phải có thấp cao,
Quốc thơ đâu chỉ thi hào... của dân!

Thơ không hay... cũng góp phần,
Gặp thơ hay biết mấy lần hay hơn!

  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 16/01/2011 07:41:31 AM)
Nếu bài thơ nào của Lục Bát Com theo tôi cũng hay như bài thơ '' Ru anh" của Hạnh Ly Thì ý tưởng thơ LB trở thành Quốc Thơ càng nhanh
chóng trở thành hiện thực. Một bài thơ về tình yêu thời hiện đại mà ngọt ngào dịu dàng ý nhị sâu sắc lãng mạn với những từ ngữ bình dị
có chọn lọc nhưng không cầu kỳ rơi vào mốt "sáng tạo".Sắp xếp khổ thơ có chủ ý"yêu" và "thương"để gói về hai câu kết.Thật lô gic.
Xin chúc mừng Hạnh Ly! Thân.
  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yaoo.com - DT : 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 14/01/2011 08:06:34 PM)
Thường thì lời ru đưa ta vào giấc ngủ ngon...còn lời ru của bạn Hạnh Ly thì :
Đêm nay ở phía... vô cùng
Khối người không ngủ bởi chưng...mơ màng ...
Không biết có phải vậy ko ? xin chúc mừng Lời ru của HL !
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 14/01/2011 08:06:46 PM)
Lấy chữ của RU ANH cảm tác

NỒNG NÀN

Nỗi buồn hóa giọt lung linh
Trong ngời sâu thẳm, tràn tình ru mơ
Hôn trong nước mắt để giờ
Lời thương rút ruột vần thơ nồng nàn

Phạm Minh Giắng
  Nguyễn Xuân Huy  - suongbanmai2009@gmail.com  - 0984472949  - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 14/01/2011 05:29:31 PM)

Nhé nào , ta của tình yêu
Từ khi giăng mắc, bao điều ước mơ
Mỗi ngày cho một tứ thơ
Bỗng nhiên trang giấy thắm bờ tên anh
Nỗi nào buồn ngủ chiếu manh
Bàn cờ để ngỏ buông mành đợi mai
Lặng im trong bước chiều rơi
Nụ Xuân đã thấy đọng ngời mắt sương ...

  Tạ Chính - bannhactinhmuathu@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 14/01/2011 09:44:33 AM)
Chúc mừng tác giả với bài thơ rất thơ và đầy tình cảm!
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 14/01/2011 09:45:58 AM)

NHÉ NÀO ...

Nhé nào , ta của tình yêu
Từ khi giăng mắc, bao điều ước mơ
Mỗi ngày cho một tứ thơ
Bỗng nhiên trang giấy thắm bờ tên anh
Nỗi nào buồn ngủ chiếu manh
Bàn cờ để ngỏ buông mành đợi mai
Lặng im trong bước chiều rơi
Nụ Xuân đã thấy đọng ngời mắt sương ...

Nhé nào, ta của tình thương
Nâng từng sợi cỏ còn vương theo làn
Vòng đeo xinh xắn tay nàng
Ru ta vào chút mơ màng dấu yêu
Cánh tay gối ấm chín chiều
Con chim nó hót chẳng xiêu giọng vàng
Chuyến xe ân ái về ngang
Chờ em váy áo điệu đàng...chân quê

Ngoài trời hương én bay về
Mùa Xuân ước vọng...bến mê hòa cùng !...

NGUYỄN XUÂN HUY

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/01/2011 09:46:53 AM)

Hạnh phúc lứa đôi có được bởi chính sự gìn giữ và bồi đắp, có khi bằng chính những lời nói, cử chỉ rất giản đơn. Tác giả Hạnh Ly thật khéo dùng những lời ru để nâng niu, gìn giữ tình yêu. Vì vậy bài thơ có sức lan toả. Xin chúc mừng tác giả!
Có điều nhỏ xin được ý kiến cùng tác giả: Trong câu thứ 6 hoặc thứ 8 (khổ đầu) có nên tìm một từ khác thay thế cho một trong hai từ "chạm hoá" hay không?
Xin được chia sẻ cùng tác giả Hạnh Ly:
LỜI RU HẠNH PHÚC
Lời ru giục ấm giấc nồng
Trong thiêm thiếp ngủ mơ hồng tin yêu
Hạnh phúc như một cánh diều
Dây săn khéo giữ muôn chiều vi vu.

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 14/01/2011 12:36:39 AM)

Viết tiếp đôi dòng cảm nhận với tác giả Hạnh Ly:

"Ngoài kia gió bấc đang về
Ngủ đi anh, những đam mê không cùng..."

Giá... vợ nào cũng ru chồng,
Như Hạnh Ly... sẽ còn không tình buồn?
Giá... đời chẳng gió mưa tuôn,
Lung linh, âu yếm, chẳng còn mong manh!

Giá... tình người mãi tươi xanh,
Thu đời chồng vợ vẫn... anh em đều.
Giá... mà vẫn gọi anh yêu,
Em ơi tình mãi sớm chiều như xưa.

Ru anh, ru mấy cho vừa?
Nửa đêm tỉnh giấc... vẫn chưa muộn mà!
Ru anh... đời vẫn dài, xa,
Vợ nào cũng thế... biết là đi đâu?

TNA

Các bài khác: