Thứ hai, 22/06/2026,


Chớm xuân (Hà Quang) (06/01/2011) 

CHỚM XUÂN

 

 

                                   Hà Quang

 

 

Chớm xuân mưa bụi trắng đồng

Anh đi ngang bãi sông Hồng cùng em

Lúa non như dải lụa mềm

Ngô non mở lá, xanh thềm bãi dâu

 

Đàn cò quấn quýt tìm nhau

Để anh bối rối lỡ câu hẹn hò.

Phải vì em vẫn đợi chờ

Nên dòng sông cứ lững lờ êm trôi?

 

Tình yêu chưa dệt thành lời

Để cho câu hát giữa trời vu vơ

Cỏ xuân lú nhú đôi bờ

Ai xui con nhện giăng tơ giữa đường…

 

Chớm xuân mưa bụi trắng đồng

Lời yêu đã hửng sắc hồng trong mưa.

 

H.Q

 

 

________________________

 

Tác giả Hà Quang, Hội viên Hội VHNT HN

Điện thoại: 0913 317 957

E-mail: haquang142@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 6/01/2011 11:40:59 AM)

Gửi tác giả Đào Phong Lưu:

"Bãi dâu, ngô, lúa, cỏ, cây…
Cảnh sinh tình ấy, thời nay xưa rồi.
Sông xuân vẫn lững lờ trôi…"

Mình học chúng nó đổi đời thêm xuân!

Lương hưu... bao thứ phải cần,
Mát xa tẩm quất hàng tuần... lưu thông.
Lâu lâu ra quán bờ sông,
Ngồi câu... lấy cớ mà trông cá người!

Bắc Ninh sẵn... cá, chim trời,
Vểnh tai... quan họ rót lời tươi nguyên.
Cùng ai ngồi tựa mạn thuyền,
Cho về lại muốn hàn huyên... không về!

Sông Cầu... Đào Cụ vẫn chê,
Theo Hà Quang lội bãi... mê sông Hồng!

TLB

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/01/2011 11:42:18 AM)

Xin chia sẻ đôi dòng với nhà thơ Hà Quang về cảm xúc trước thềm xuân mới:

XUÂN SANG

Ngày Đông rét đậm chưa tan
Đã nghe đất chuyển Xuân sang với người
Đồng quê lúa bén xanh tươi
Cây đào trụi lá, chờ thời trổ hoa

Nhìn bầu trời rộng bao la
Mưa giăng bụi phấn, nhạt nhoà bóng cây
Ngỡ như Xuân đã về đây
Trên đường nhộn nhịp người đi người về

Chạnh lòng xao xuyến nhớ quê
Ngày Xuân sum họp, say mê hội làng
Đã nghe hơi ấm Xuân sang
Trong vòm cấy lá, rộn ràng tiếng chim.

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Tp.Nha Trang  (Ngày 6/01/2011 10:25:30 AM)

NHỚ XUÂN XƯA
(Họa Vận: " của Hà Quang.Chớm Xuân")

Đón xuân luống mạ xanh đồng
Nhớ xưa anh tát gàu sòng cùng em
Đong đưa đôi cánh tay mềm
Vẵng nghe tiếng hát êm đềm biền dâu.

Xuân nào! hai đứa hẹn nhau
Bờ tre lăng lén vườn sau hát hò...
Lời em, chín đợi mười chờ
Sông Thu sóng gió dạt bờ thuyền trôi.

Xa quê lời vẫn nhớ lời
Bởi cơn chiến họa,tình đời bơ vơ
Ngày xuân nhớ lại bến bờ
Trách thay Nguyệt lão xe tơ lạc đường.

Nhìn đàn cò lượn trên đồng
Nắng xuân sưởi ấm, cõi lòng tạnh mưa.
5-01-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 6/01/2011 10:26:13 AM)

Rét đem “mưa bụi trắng đồng”
Dắt nhau ra bãi sông Hồng để yêu…
Câu thơ nặng kỷ niệm nhiều,
Thời nay bọn trẻ đâu yêu như mình?
Mỗi khi chúng nó tự tình
Hotel, nhà nghỉ xập xình nhạc tây…
Bãi dâu, ngô, lúa, cỏ, cây…
Cảnh sinh tình ấy, thời nay xưa rồi.
Sông xuân vẫn lững lờ trôi…

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 6/01/2011 08:30:09 AM)

Đôi lời cảm tác nhân đọc thơ của tác giả Hà Quang:

Chớm xuân... lạnh lắm người ơi!
Nỡ nào lại rủ em chơi... sông Hồng?
Non xanh cây lá trổ bông,
Lời yêu đã ửng sắc hồng... về thôi!

Cà phê nóng... ấm chỗ ngồi,
Rét thì xích lại khoảng... đôi ba lần.
Nếu mà em vẫn... để gần,
Thì tình non... đã đã sang xuân thật rồi!

Lạnh run...vui có đôi lời,
Già rồi phải giữ, gió đời tránh ngay!
Hà Quang vẫn có thơ này...
Vẫn còn phong độ... ra ngay sông Hồng?

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/01/2011 08:32:07 AM)


NÀNG XUÂN

Nàng Xuân bay liệng trên đồng
Trông nàng anh thấy sắc hồng má em
Em ơi gửi ngọn gió mềm
Về em trong thoáng vui miền hái dâu ...

Tầm tơ , những lúc bên nhau
Miệng em tươi tắn gợi câu chuyện trò
Đôi ta chín đợi mười chờ
Dòng xuân chảy mãi bao giờ lắng trôi ?

Tình ta đã dệt nên lời
Trên vùng quê lụa bầu trời xanh mơ
Sông Xuân hoa nở thắm bờ
Nàng Xuân thơ mộng thả thơ dẫn đường ...

Nàng Xuân bay liệng trên đồng
Tình yêu rực rỡ nắng hồng ... tan mưa !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: