Thứ bảy, 20/06/2026,


Quảng Bình quê Mẹ (Nguyễn Khánh Toàn) (21/12/2010) 

QUẢNG BÌNH QUÊ MẸ

 

 

                 Nguyễn Khánh Toàn

 

 

Kính tặng Mẹ Suốt Anh hùng!

 

Con về quê Mẹ. Mẹ ơi!

Vắng đâu cồn cát nắng phơi trắng ngần?

Ngỡ ngàng ru những bước chân

Dấu xưa thành lũy bụi trần phong ba.

 

Thương Kẻ Bàng, nhớ Phong Nha

Hữu tình cảnh sắc giao hòa đắm say.

Nhà cao ngói đỏ từng ngày

Đường đi rộng mở, xanh cây vườn trồng.

 

Xanh làng xanh phố xanh đồng

Xanh rừng núi biển, xanh dòng sông xanh

Kiến Giang, Long Đại, sông Gianh

Câu hò Nhật Lệ dệt thành bài ca...

 

Bom rơi đò Mẹ cứ qua

Màu xanh áo lính ngập òa dòng sông.

Chiều buông thương nhớ mênh mông

Đậu đò Mẹ đợi, ngóng trông con về...

 

Đàn con khắp nẻo miền quê

Ai còn, ai mất, ai về? Mẹ ơi!

Dù xa khuất nẻo chân trời

Thương về dáng Mẹ tạc nơi sông này.

 

Con ngồi bên Mẹ chiều nay

Rưng rưng nhớ Mẹ dắt tay sang đò...!

 

N.K.T

 

 

__________________

 

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0904691793

Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/12/2010 05:07:50 PM)
TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT
Dòng sông Nhật lệ xanh trong
Bảo Ninh quê mẹ mở lòng đón con
Sông xưa, kỷ niệm mãi còn
Thượng Đình, mẹ dắt đàn con xuống đò
" Coi chừng sóng lớn, gió to"
Mẹ quên gian khổ, chở đò, tiễn con
Chiến tranh, máu, lửa, sống, còn
Tượng đài Mẹ Suốt, sắt son muôn đời
Trần Thị Lợi
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/12/2010 05:19:41 PM)
Bài thơ viết về mẹ Suốt của Nhà thơ Nguyễn Khánh Toàn thật chân tâm chân cảm, sâu đậm nghĩa tình, nhắc nhở qua sông đừng quên bến cũ... Nhất là đối với những ngừơi đã từng nhường cơm sẻ áo, cùng hứng chịu bom rơi đạn lửa tàn khốc của chiến tranh để ta chễm trệ trên những chiếc ghế bọc nhung sang trọng hôm nay.
Thi phẩm chẳng những hướng thiện mà còn đẹp cả về vần điệu lục bát, hấp dẫn người đọc dừng lại ngẫm ngợi, không thể lướt qua.
" Con ngồi bên mẹ chiều nay
Rưng rưng nhớ mẹ dắt tay sang đò.
Bài thơ mở rộng không gian lên tưởng, ám ảnh tri ân, gợi nhớ , sống lại bao hoài niệm cho những người từng qua đây tham gia cuộc chiến ái quốc vĩ đại của dân tộc .
Chỉ có người từng trải mới viết được những câu thơ như thế. Xin chúc mừng Nhà thơ NKT.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng



Các bài khác: