BỜ QUÊN

Miên Di
vui cho cổ kính sầu bi
chân mây niềm nhớ
man di nỗi buồn
thiên trầm du mị rịn tuôn
khuê hoang cảm ải sương ngồn ngộn che
mùa đi muộn
chuyến nắng về
bụi đời mỏng phủ lạch khe ngần ngần
bờ hoang cỏ một phân trần
giật mình hòn sỏi âm thầm rong rêu
M.D
_________________
Tác giả Miên Di
Email: miendi1976@yahoo.com
|
NGUỒN NHỚ ! Luc bát là lục bát...bi Càng ngày càng để ''man di'' thấm buồn ! Đọc mà nước mắt trào tuôn Thương vần dân dã cúi luồn mây che ? ''Hôm qua em đi tỉnh về'' Bao nhiêu chát chúa tứ bề vọng ngân ! Chân Quê , lời lẽ đường trần Đừng làm chữ nghĩa thâm trầm ...mốc rêu ! NGUYỄN XUÂN HUY |