Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát mùa xuân (Bùi Đăng Sinh) (12/12/2010) 

LỤC BÁT MÙA XUÂN

 

 

                      Bùi Đăng Sinh

 

 

Tuy còn chút lạnh tàn đông

Bao nhiêu ngọn cỏ ngoài đồng ngút xanh

Bầu trời đã hóa thiên thanh

Mắt nhìn lóng lánh long lanh nghĩa tình

Có ai nhặt được bóng mình

Tôi xin đổi lấy một bình rượu tăm

Đầu xuân đọc lá thư thăm

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm... đợi chờ

Biết đâu là thực, là mơ

Tiếng con chim hót nghiêng bờ liễu nghiêng

Dẫu rằng còn chút tình riêng

Người ơi, gõ trống khua chiêng làm gì

Mùa xuân về, tuổi xuân đi

Lá xanh – tóc trắng từ khi nào rồi

Ta còn rạo rực bồi hồi

Là nhờ hương đất hương trời chuyển giao

Yêu từ thuở nảo thuở nào

Hôm nay vẫn ngượng khi vào với nhau

 

Mùa xuân xuân những đâu đâu ...

 

B.Đ.S

 

 

_________________

 

Tác giả Bùi Đăng Sinh

Điện thoại: 04.38548223 - 0912698432

Email:  buidangsinh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm văn mạnh - cumom@gmail.com - 0985786551 - ninh bình  (Ngày 8/01/2011 08:01:17 AM)

Tôi thì chưa biết cụ sinh
Chắc là cụ cũng như mình mà thôi
Yêu thơ yêu cảnh yêu người
Khác là ở chỗ tuổi đời kém hơn
Kém hơn lên vẫn cô đơn
Cụ thì còn có dáng son hương đào
Tinh sưa có! chẳng dám chao
Như cụ còn được ra vào chốn xưa
Nay tuy cơm cháy với dưa
Nhưng mà cố gắng mà đưa cụ à
Mùa xuân mãi mãi không già
Tuổi xuân chở lại có mà nằm mơ



  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 12/12/2010 05:58:38 PM)

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI... TIÊN SINH!

Trời Đông ngồi đọc thơ Xuân,
Vu vơ một nỗi... tần ngần nhắn không?
Thơ hay thúc giục đáy lòng,
Thêm vào... minh ảnh họa trong lẫn ngoài.

Ngoài trông bắt mắt ngắm hoài,
Xuân trong càng khó nguôi ngoai chút tình.
Mới hay sắc nét đẹp hình,
Để tim thi sĩ rung rinh suốt đời.

Biết Thầy thất thập niên rồi!
Đọc thơ cứ tưởng tình người xanh non
Tim yêu... máu nóng vẫn còn...
Vào ra vẫn ngượng, lòng son vẫn đầy!

Tình riêng còn có, quá hay!
Khua lên chiêng trống vui ngày bách niên!

Tú Lục Bát

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 12/12/2010 05:09:13 PM)
Xin được tiếp cảm xúc với "LỤC BÁT MÙA XUÂN" của nhà thơ Bùi Đăng Sinh:
( ... xuân những đẩu đâu ...)
Giùm ta sống mãi tình đầu đến nay
Gian lao vất vả bấy chầy
Mà tình vẫn đẹp như ngày mới yêu
Chẳng như con nước thủy triều
Khi lên khi xướng trăm điều đục trong
Làm nhàu bờ tháng năm ròng...
12/12/10
Đỗ Văn Kệ
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/12/2010 01:55:02 PM)
MIỀN VẮNG...
Mùa đông xơ xác hoang tàn
Thương về miền vắng muôn ngàn giá băng !
Nghe lòng đã gợi tình xuân
Sắc hương đâu đó xa gần đầy vơi ?

Mơ màng lục bát à ơi...
Tóc sương nhớ lại một thời bên em !
Phạm Tự
  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 12/12/2010 02:02:30 PM)
Xin chúc mừng & hoạ cùng Nhà thơ BÙI ĐĂNG SINH
...Gió xuân đương độ mơ màng
Thổi cong mưa bụi bay ngang vườn đào
Thương em những ước cùng ao
Bốn mùa chắt lọc ngọt ngào tặng em!

VŨ XUÂN QUẢN
  Học trò - Trangvangf@yahoo.com.vn - 0123456789 - Vĩnh Phúc  (Ngày 12/12/2010 07:52:51 AM)

Thật mừng vui khi được đọc những vần thơ tràn trề tình Xuân của Thầy. Kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khoẻ! Chúc Thầy nhiều thơ hay:

"Mùa xuân xuân những đẩu đâu"
Giêng hai thắc thỏm cọng Trầu dầm sương
Mùa đang thay lá muôn phương
Thay dùm những sợi trắng vương tóc Thầy

Thơ Học Trò

Các bài khác: