Thứ bảy, 20/06/2026,


Buông (Võ Thị Phương Thuý) (08/12/2010) 

BUÔNG

 

Võ Thị Phương Thúy

 

Em đan gió dệt mây chiều

Buông dòng thương nhớ thuyền yêu muộn màng.

Đông buồn ngả bóng chiều sang

Người xuôi bến cũ lỡ làng tình em

Níu hoài chút vụn vỡ êm

Mành thưa nức nở tiếng đêm cứa lòng

Gió trăng cào xé miền giông

Với tay ngắt nụ tơ hồng. Ừ thôi... !

 

V.T.P.T


______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Bình - ntbinh.hcts@yahoo.com.vn - 0913364187-04.383567 - 20 Lê Quý Đôn-HBT-HN  (Ngày 24/12/2010 04:54:06 PM)
Hoàng hôn dệt tím mây trời
Tím loang nỗi nhớ đầy vơi cõi lòng...
  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gamil.com - 01666222061 - HN  (Ngày 10/12/2010 09:17:21 PM)
Gió trăng cào xé miền giông

Với tay ngắt nụ tơ hồng. Ừ thôi... !
THI SĨ ƠI !
Ừ thôi ! chừ ừ đi với thôi - ta nghe như có tiếng thở dài sau cái với tay của người thiếu nữ.Đắn do.Do dự và rồi cũng quyết được.Quyết rồi nhưng trong lòng vẫn day dứt nuối tiếc phân vân.
Câu thơ đầy tâm trạng.

HÁT KHÔNG THÀNH TIẾNG
Muộn màng cái chiếc thuyền yêu
Ừ thôi ! Cứ để cho chiều trôi đi
Giữ làm chi.Nuối làm chi !
Dòng tình mấy ngả thấy gì ngoài khơi
Gió giông quăng quật tả tơi
Ngôi sao định mệnh đang rơi xứ buồn
Thôi về đổ mộng vào khuôn
Đúc nên cái cánh chuồn chuồn trong mưa
Tơ hồng đút nối dây dưa
Khổ thân trâu ốm kéo bừa ngày dông
Em về ôm cái phòng không
Hát không thành tiếng ơi chồng nghe chi ?
Nguyễn Lâm Cẩn

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 9/12/2010 11:08:35 AM)

ĐTT xin mượn những câu thơ của TG để “ đọc ” bài thơ theo cách của riêng mình :

Ta ngồi đan gió

“ Thuyền yêu thì đã muộn màng
Ừ thôi ! Ngả bóng chiều sang làm gì
Lỡ làng thì để trôi đi
Níu hoài chi nữa thêm bi thêm sầu
Gió trăng cào xé lòng nhau
Tơ hồng đã đứt với đâu được mà
Miền giông còn lại mình ta
Ta ngồi đan gió dệt hoa tình đời.

Chúc bạn có thêm nhiều ST hay.ĐTT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/12/2010 08:35:30 AM)

OÁN AI !
Nỗi niềm ta ngỏ cùng ta
Hoa buồn liễu rủ la đà cõi không...
Tủi hờn lệ nhỏ xót lòng !
Tiếc thương vương vấn...duyên hồng oán ai !?
Phạm Tự

  Hà Bình Minh - binhminhbebong@yahoo.com.vn - 0912527963 - 14 Phan Đình Phùng, Hà Nội   (Ngày 9/12/2010 08:09:20 AM)
Đừng buông.

Bến sông dẫu ngả bóng chiều.
Dòng đầy thương nhớ, thuyền yêu nồng nàn.
Đừng buông, đừng thả, đừng than.
Đong đầy ký ức, chứa chan nỗi niềm.
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 8/12/2010 11:22:48 PM)

Người ơi đành đoạn cuộc đời
Đã qua giông bão vẫn ngời tin yêu

Dặm trường ghềnh thác chín chiều
Níu chi chút vỡ bao nhiêu thăng trầm

Thuyền tình bến cũ ngóng trông
Đông qua xuân đến cho lòng lên xanh

Muộn ư… duyên em gặp anh
Gió mưa vá víu chợt lành vết thương

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmai.com - 058.3885043 - 582/18B Le Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 8/12/2010 09:37:59 PM)
Xin chia sẻ với Võ Thị Phương Thúy nhé!

TÂM SỰ ĐÔNG BUỒN

Sầu đông rơi rớt nắng chiều
Nghe như than thở tiếng yêu mơ màng
Bến chờ thuyền lại chưa sang
Tình thơ Biển Hẹn, chiều tàn chờ em
Bến bờ nhịp sóng êm êm
Lời thơ Lục Bát ai đem vào lòng
Đông tàn tắt lặng gió giông
Hòa chung nhạc ái, tơ lòng nhẹ thội!
9-12-2010
NA.NH.
Các bài khác: