Thứ bảy, 20/06/2026,


Trồng cây xương rồng (Nguyễn Đăng Luận) (22/11/2010) 

TRỒNG CÂY XƯƠNG RỒNG

 

Nguyễn Đăng Luận

 

Từng mơ dải yếm bắc cầu

Cau thôn Đoài với lá trầu thôn Đông

Anh về trồng khóm trầu không

Tôi bình vôi trắng một lòng đợi sang

Bây giờ sông rộng tày gang

Em rút dải yếm muốn sang không cầu

Ngẩn ngơ đứng với giàn trầu

Thương bình vôi trắng đợi đầu nhà anh

Bình vôi trắng lá trầu xanh

Trắng xanh đến thế mà thành chua cay

Giá ngày xưa biết thế này

Đất trồng trầu đã trồng cây xương rồng.

 

N.Đ.L

 

____________________

Liên hệ Nguyễn Đăng Luận

ĐT: 0915587824

Email: nguyendangluan1945@gmail.com.

Tác giả và tác phẩm Nguyễn Đăng Luận

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Khắc Xạ  -  phamkhacxa@yahoo.com -  0913546262 -  A2 Khu tập thể Vạn Mỹ Hải Phòng  (Ngày 06/09/2011 16:23:06)


Trồng cây xương rồng - tứ thơ lạ kết cấu bài thơ khoa học dễ đọc dễ thuộc và "Trồng cây xương rồng " neo lại lòng tôi chắc vì chất ca dao và tài thơ lục bát của tác giả

  ngo hong nhung - thanhnhung2010@gmail.com - 0944312874 - tra vinh  (Ngày 4/01/2011 05:29:40 PM)
Cai tiec nuoi ay cu phang phat nhu cai huong trau cua co tam! Cu bang khuang con con gio nhe buoi som mai va cu ngai ngan khi thay chieu tat nang: va bong cay xuong rong cho doi suot cuoc doi bong hoa da giua hu khong !
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/11/2010 02:58:14 PM)
TRỒNG SI
Giá mà mang trồng cây si
Thì đâu đến nỗi phải đi rồi về...

Thôi thì trồng cây bồ đề
Cửa thiền ngày tháng nguyện thề từ tâm !

Tình - đời... làm khổ cái thân
Kiếp sau xin phúc một lần...Trồng si ?
Phạm Tự
Các bài khác: