TUẦN CHÂU ĐẢO NGỌC
Đặng Đình Nguyễn
Năm xưa Bác đến Tuần Châu
Dạy dân bám biển làm giàu biển khơi
Như còn in bóng của Người
Tuần Châu - Đảo Ngọc rạng ngời hôm nay…
Đồi hoang biệt thự giăng dày
Rừng xưa bãi tắm cát dài vịnh xa
Mê hồn du khách tây, ta
Công viên kỳ thú, rừng hoa ngút ngàn
Tàu, thuyền - đàn bướm bay ngang
Vịnh xanh nước biếc như làn mắt em
Mây chiều phơi dải tóc mềm
Lung linh đảo thắm êm đềm sóng reo...
Làng chài đã hết cái nghèo
Má hồng em thắm áng chiều ươm tơ
Ước là con sóng mộng mơ
Đêm thu Bến Nhớ hôn bờ môi em.
Xa rồi lòng chẳng thể quên
Tuần Châu - Đảo Ngọc sáng bên biển trời.
Đ.Đ.N
_____________
Tác giả Đặng Đình Nguyễn.
Hội VHNT Quảng Ninh
Điện thoại:0333680998
Emai: nguyenhoasi01@gmail.com