Thứ bảy, 20/06/2026,


Dửng dưng anh! (Vũ Thiên Kiều) (21/11/2010) 

DỬNG DƯNG ANH

 

Vũ Thiên Kiều

 

Câu thơ lục bát hữu tình

Níu xa xăm để chúng mình thành đôi

Trầu cau quyện thắm làn môi

Cộng thương dồn nhớ bồi hồi nhịp yêu…

 

Hoa xinh có mãi nét kiều

Nẻo nào quấn quýt mỹ miều bền lâu

Vẩn vơ ngơ ngác một câu

Thành sông chảy xiết không cầu bắc ngang

 

Phải duyên phải nợ thì sang

Không duyên không nợ mơ màng được chi

Dửng dưng anh khoác kiêu kỳ

Phù vân tan dưới làn mi khóc cười

 

Cuộc sau êm ấm thắm tươi

Dửng dưng có chút tưởng người vừa qua

Quặn lòng em với xăm xa…

Chỉ câu lục bát thiết tha vỗ về!

 

V.T.K

 

_____________________

Liên hệ Vũ Thiên Kiều

(Mail: vuthienkieu@gmail.com

ĐT: 0986585388 - Kiên Giang)

 

 

XEM THÊM: TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM VŨ THIÊN KIỀU

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào thanh Bình - thanhbinhc45@yahoo.com.vn - 0945101102 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 18:50:37)

Nhớ người thi sĩ, nên vào trang thơ đọc thấy thơ tình lục bát của nàng cũng rất hay. Mặc dù không phải nhà thơ, khó thẩm định nhưng vẫn thấy thơ hay tuyệt...
 

  Trần Văn Tùng - tungtran7899@yahoo.com.vn - 0982376689 - Giao Xuân- Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 23/11/2010 09:29:00 PM)

Thái Bình quê lúa nhớ không?
Sông Hồng còn đó chờ mong em về,
Cỏ may giữ trọn lời thề
Con đường ngày đó, triền đê quê mình.

  ĐINH XUÂN VINH - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng - Giao Thuỷ - NĐ  (Ngày 23/11/2010 11:53:37 AM)


NGƯỜI DƯNG !

Dửng dưng mà rất trữ tình
Xưa kia khác họ giờ mình sánh đôi
Em xinh em đẹp nét môi
Để cho ai chết… vì hồi chót yêu

Thúc Sinh nặng nợ với Kiều
Vì chưng vụng trộm cũng liều bấy lâu
Cùng nhau căn vặn đôi câu
“Chỉ non thề nặng” bắc cầu sang ngang.

Bây giờ nỡ chuyến đò sang
Thái Bình - Nam Định không đàng cần chi
Trông hình em thật diệu kỳ
“Càng sôi vẻ ngọc” mỗi khi em cười.

“Đào hoa” giờ lại đỏ tươi
“Đông phong y cựu “ nhớ người đã qua
Tơ duyên giăng mắc gần xa
Thương chàng Kim Trọng vị tha trở về.

Đinh Xuân Vinh

  Nguyễn Xuân Huy - Suongbanmai 2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/11/2010 03:56:25 PM)

ƯỚC GÌ...EM

Lửng lơ câu lục bát tình
ước gì một thoáng ta mình nên đôi
Yêu em cũng bởi nét môi
Thương em cũng bởi cái hồi...mắt yêu!

Em tôi có dáng thơm Kiều
Aó cài hoa tím mĩ miều từ lâu
Mỗi ngày thả một hai câu
Nên vần nên tứ bắc cầu nhịp ngang.

Hẹn ngày anh đón em sang
Mối duyên thiên định,đá vàng so chi
Trong mơ hình bóng diệu kì
Tỉnh ra lại thấy ướt mi...dở cười?

Tình si rồi có đẹp tươi
Hoa đào năm ngoái nhớ người đi qua
Bao nhiêu giăng mắc gần xa
Khoảng hồn lục bát,vị tha trở về!...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 22/11/2010 11:48:43 AM)

VẪN CÒN DỬNG DƯNG...

Dửng dưng... tưởng hết lâu rồi,
Khen cho Kiều khéo làm người dửng dưng!
Anh già, chú trẻ cũng từng...
Để bao kẻ dại nửa mừng nửa lo!

Hồng nhan sướng khổ trời cho,
Dửng dưng trời phú bây giờ chưa thôi!

Tú Lục Bát

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 22/11/2010 03:55:06 PM)

Dửng dưng?
Dửng dưng đợi dửng dưng chờ
Ai cần ai nữa cứ thờ ơ nhau
Chiều nay trời rộng mà sâu
Cánh chim khép mở về đâu hỡi Kiều?

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 22/11/2010 09:12:52 AM)
Lấy chữ của DỬNG DƯNG ANH cảm tác

NỢ TÌNH

Hữu tình thơ nợ em xa
Vẩn vơ thương nhớ thiết tha bắc cầu
Cau trầu lục bát đôi câu
Phải duyên quấn quýt dài lâu vỗ về

Phạm Minh Giắng

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 21/11/2010 09:41:10 PM)

      Đọc bài thơ của VTK hôm nay, tôi liên tưởng tới bài viết của Phạm Văn Tự và Nguyễn Đức Tùy cách đây ít lâu. Có dễ không phải vô tình mà LBC đăng bài của VTK với nhan đề là "dửng dưng anh " và có cả một đoạn như muốn khéo trả lời rằng :

Phải duyên phải nợ thì sang
Không duyên không nợ mơ màng được chi
Dửng dưng anh khoác kiêu kỳ
Phù vân tan dưới làn mi khóc cười

   Nếu đúng là chủ ý vậy , thì quả thật Thiên Kiều thật là tế nhị, thật là êm nhẹ mà nói thay được bao điều sâu xa. Còn như Thiên Kiều đẹp, duyên, Thiên Kiều yêu lục bát, thì hẳn là nhiều người đã biết.
      Ai đã yêu mến thơ Lục bát mà chẳng mê em Thiên Kiều, và ai đã yêu quý Thiên Kiều chẳng gắn bó nhiều hơn với LB com. Chính bởi vì :

Hoa xinh có mãi nét kiều
Nẻo nào quấn quýt mỹ miều bền lâu.

 Và tôi hiểu bài thơ của TK câu đầu tiên chính là câu kết:

Câu thơ lục bát hữu tình
Níu xa xăm để chúng mình thành đôi

ĐTT cảm ơn đã được đọc bài thơ với nhiều ý nghĩa sâu sắc, lời thơ lại dung dị mà đằm thắm của TK. Và xin TG và quý vị bạn thơ lượng thứ vì có thể ĐTT đọc lạc đề chăng ?!
Vốn ĐTT chỉ nhận là anh " lính đọc thơ " thôi mà!

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 21/11/2010 07:30:55 PM)

THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

Tên em nghe thật mỹ miều
Khuôn hoa giữ mãi nét kiều xinh tươi

Ước gì hoá được làm vôi
Quyện trầu cau để làn môi thắm hồng

Thương câu lục bát nao lòng
Biết rằng thuyền đã qua sông xứ người

Nổi nênh bèo dạt mây trôi
Trời xanh ghen với kiếp đời tài hoa

Mượn câu lục bát mượt mà
Mong đời - thơ mãi giao hoà song đôi!

Võ Quang Diệm

  TRƯƠNG VĂN LỰC - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 21/11/2010 06:10:58 PM)

      Sáng nay đã đôi lời với Lục Bát. Còn bây giờ xin nhiều chuyện một chút với Thiên Kiều và Dửng dưng anh. Thiên Kiều mà lại có Vũ phía trước nữa thì có lẽ bạn cũng gian khổ không kém gì chúng tôi khi phải làm ăn trong điều kiện cận kề bên biển trong hoàn cảnh thời tiết thế giới đang diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu hiện nay. Tuy nhiên sẽ không sao cả nếu mình gan và mình quen. Còn nếu như chưa quen thì ráng chịu đựng sẽ quen thôi. Không có gì và sẽ vững như thường, đúng không? Có lần Nhà văn Sơn Nam nói-muốn có văn hay phải khổ! Mình không hiểu, nhưng nay đọc Lục bát của Thiên Kiều, thấy hay và rất thông cảm với Kiều, khi nàng bộc lộ "Cuộc sau êm ấm thắm tươi, dửng dưng có chút tưởng người vừa qua. Quặn lòng em với xăm xa..."Thông cảm lắm và xin SHARE với Thiên Kiều! Còn về thơ Lục Bát, có lẽ mình không thể và không dám múa bút, khua nghiên. Nhưng nếu làm ngơ với hồn thiêng non nước thì hơi bị tệ, nên xin góp một khúc. Tạm đặt tiêu đề là "VIẾT CHO EM", như sau:



Ta-em trên cõi dương trần
Khi xa xa tít, khi gần, gần bên
Cho dù trời có hết Xuân
Cho dù đời có muôn phần đổi thay
Cho dù bút đã chùn tay
Cho em - Lục Bát, viết hoài không thôi
Viết cho em - mãi muôn đời
Vần thơ Lục Bát- đẹp hoài dáng Xuân!

Cảm ơn  Thiên Kiều! Chúc em vui và có nhiều thơ hay!

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 21/11/2010 04:02:00 PM)

THIẾT THA EM
(Gửi Vũ Thiên Kiều)

“Cầu vượt” tiếng Hán “Thiên Kiều”
Là tên người lại nghe yêu quá trời!
Vì xa nên chẳng thành đôi,
Miếng trầu chẳng thắm làn môi hỡi người?
Giá có cầu bắc ngang trời,
Thế nào tôi cũng sang chơi mời trầu.
Vẩn vơ lục bát đôi câu,
Làm con đò nhỏ thay cầu kết giao.
Không duyên không nợ đã sao?
Chỉ là năm ước mười ao thôi mà!
Nghe thơ em, dạ xót xa
Chẳng dửng dưng được, thiết tha mất rồi!

Đ.P.L

  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 21/11/2010 04:51:15 PM)

SÓNG LÒNG...

Dửng dưng sóng vỗ chân đê
Câu thương câu nhớ tư bề ngổn ngang
Ngoảnh nhìn một chiếc thuyền nan
Ngẩn ngơ con nước lang thang cuối mùa.

Dửng dưng cơn gió thoảng lùa
Cầu tre lắt lẻo ướp vừa bước chân
Bên ta chẳng có người thân
Hương ai ngan ngát như gần như xa.

Trời thu sót giọt tím tà
Ca dao xưa cũ mượt mà vang ngân
Sóng lòng theo ngọn triều dâng
Bóng nàng mờ mịt bâng khuâng chợt về.
SD

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 21/11/2010 04:52:37 PM)

Chữ Thiên đi với chữ Kiều
Thơ tình chất chứa bao điều ngổn ngang
Tìm về lục bát nhẹ than
Dửng dưng đó khiến bao chàng tương tư

       Thơ chị sao nhẹ nhàng mà sâu lắng hay hay lắm.Thơ của em nó cũng như đời em vậy ngột ngạt gượng ghẹo ép vần rối tung chị ơi. Còn một tuần nữa là em không còn ghé lục bát nữa rồi chắc sẽ nhớ chao ôi.

  TRƯƠNG VĂN LỰC - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 21/11/2010 12:49:22 PM)
      Từ nhỏ tôi đã mê Lục bát qua lời ru của bà, của mẹ tôi. Lớn lên một chút, tôi đã biết ru em, cháu tôi bằng những lời ru tương tự. Sau nầy khi trưởng thành, tôi đọc báo và thấy một nhà thơ nước ngoài rất ca ngợi thơ Lục bát Việt Nam. Nhà thơ ấy đã coi Lục bát hiển nhiên là thơ của riêng người Việt Nam-nó không có sự kết thúc, như tinh thần tranh đấu quật cường, luôn vươn lên, cầu tiến bộ... của người Việt Nam. Bài thơ Lục bát, muốn tiến triển, chỉ cần sau câu 8, lại gieo vần câu 6... Và thế là lại tiếp như người VN trãi qua bao thăng trầm vẫn tiến và tiến!
       Tôi hoan nghênh và trân trọng trang Lucbat.com, càng xúc động khi biết lucbat.com có ý đưa lục bát thành quốc thơ, thành hồn thiên văn hóa dân tộc với địa vị là di sản văn hóa thế giới.
  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 21/11/2010 12:39:25 PM)

       Xin được chia sẻ với bài thơ "Dửng dưng anh" của thi sỹ Vũ Thiên Kiều để cho tuổi đời thêm trẻ lại, yêu cuộc sống hơn.

Ta mình xa cách núi sông
Người ơi người ấy nhớ không hỡi người
Mới qua vui vẻ nói cười
Mà nay lạnh lẽo, mặt trời mặt trăng.

Chúc nhà thơ Vũ Thiên Kiều có nhiều bài thơ tình hay.
Đặng Cương Lăng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/11/2010 12:39:59 PM)

SAO NỠ...
Đọc thơ sao nỡ dửng dưng
Để lòng chua xót...xin đừng chia xa
Lạ quen cũng thể một nhà
Tình thơ vương vấn...,ai mà dửng dưng... ?
Phạm Tự

Các bài khác: