CHỐN XƯA
(Tặng B.V.M)

Hồ Phong Tư
Anh về thăm lại chốn xưa
Ngập ngừng mỗi bước như chưa hẹn về
Đâu rồi xóm nhỏ chân đê
Liêu xiêu mái rạ, tái tê phận người
Nhà xưa đã dỡ đi rồi
Nền xưa hòe đã xanh chồi, trổ hoa
Chiều nghiêng nắng đọng hiên nhà
Nén hương thắp lạy mẹ cha âm thầm
Thôi đừng nhắc đến xa xăm
Triền đê mòn mỏi tháng năm đợi người
Đêm nay trái gió, trở trời
Cũng xin đừng trách cái thời đã qua!
Mái chèo giữ ngấn phù sa
Vầng trăng lên muộn còn là trăng xanh?
Nổi chìm con sóng theo anh
Bàn chân lạc chốn thị thành bơ vơ…
H.P.T
_______________
Nhà thơ Hồ Phong Tư
Hội nhà văn Hà Nội
Điện thoại: 0912.124.112
|
xin nối dòng cảm xúc của nhà thơ H.P Tư
" Bàn chân lạc chốn thị thành bơ vơ" Nay về giữa cảnh xác xơ Hồn sông vóc núi bây giờ còn không Xóm nghèo ngẫm có chi mong Mà sao ngơ ngẩn cuối đồng dáng ai Bóng nghiêng chiều xế đổ dài Đất nghèo vẫn lắng một vài áng quê L.V.Đ Tiếp đôi dòng Chốn xưa của nhà thơ Hồ Phong Tư: |