CƠN GIÔNG LÀNG BIỂN

Nguyễn Thế Kiên
Xuôi mùa về biển mênh mang
Em theo nắng mới lang thang chốn nào
Chiều nay trở lại bên rào
Nắng phơn phớt tím lan vào sân rêu
Tiếng con tu hú vừa kêu
Vọng nghiêng chiều xuống ao bèo lời quê
Kìa như biển gọi sông về
Sóng xanh còn vỗ bộn bề thương yêu
Cảm ơn ngày ấy chẳng liều
Cho thời gian chín trăm chiều vào thơ
Nhìn ta xanh tóc đến giờ
Chiều quê biển lại bất ngờ… đổ giông
N.T.K
__________________
Tác giả Nguyễn Thế Kiên
Hội viên Hội VHNT
Điện thoại: 0942382240
Email: kienlucbat@yahoo.com.vn
|
Chia sẻ với CGLB của nt NTK
BỜ VÀNG Mình về với biển chiều nay Giang tay ôm cả mê say bờ vàng Ôm con sóng hỏi mênh mang Tìm hương tinh khiết ướp sang cho đời Những từ xô đẩy chơi vơi Chắt vun ăm ắp tình người tình thơ Cánh buồm tím chở ước mơ... Ngân hà dăng xuống in mờ chân mây! Nâng ly lấp lánh trăng say Cơn giông biển sóng chen đầy...lòng thơ!. Chúc nt vui khoẻ nhiều thơ hay Bình thanh NGƯỜI VỀ |