Thứ bảy, 20/06/2026,


Chị ơi (Hạnh Ly) (08/11/2010) 

 

CHỊ ƠI

 

                                 Hạnh Ly

 

 

Mượn lời sung chát đào chua
Để hờn giận cái duyên thua thiệt người
Thả câu ai oán lên trời
Phận đa đoan buốt một đời đắng cay


Chị đi, vãn chợ tàn ngày
Chị về, chập choạng bán cay mua buồn
Chiếu lòng trải rách hoàng hôn
Mái tranh thưa gió tự luồn chỉ khâu

Nhói lòng tiếng lặng đêm thâu
Ai ru chị đắng năm sâu tháng dài?
Tật nguyền oằn lệch hai vai
Không cha. Mẹ dại điên hoài miền đau


Ngõ xiêu tình chẳng ra vào
Hắt hiu chị xót xa rào tuổi xuân
Khát khao trả nợ đồng lần
Thèm nưng niu một tiếng thầm ầu ơ

Trời cao, đất thấp. Bao giờ...
Hoàng hôn úa lịm bơ thờ... Chị ơi!

 

 

H.L

 

 

________________

 

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Xuân Hiệp - dieuhanh61@yahoo.com.vn -  - Ninh Kiều, Cần Thơ  (Ngày 17/02/2011 10:38:37 PM)

gửi conep@canhsat.vnn.vn:

Gửi thăm cô Nếp chợ Dừa
Yêu thơ văn đẹp cho thưa nhọc nhằn
Đẹp thêm chiến sỹ Công an
Vì dân phục vụ nên càng thêm yêu
Đầu năm nhân dịp Nguyên Tiêu
Mời em vào Bến Ninh Kiều thăm anh!

  lênhuệgiang - nhuegiangle@yahoo.com.vn -  - hội vhnt,ninh bình  (Ngày 13/12/2010 09:20:32 AM)
... "khát khao trả nợ đồng lần ,Thèm nâng nưu một tiếng thầm ầu ơ ! "... Xin chân thành cảm ơn Hạnh Ly về một nỗi đau tật nguyền và khát vọng sống của một người Con Người . Cuộc đời quả có quá nhiều cái "Giá " ! chia sẻ với Hạnh Ly một chút nỗi niềm cũng về thân phận của một người chị :

Chị về , khép của phòng Thu
Mang câu hoài niệm mà ru lòng mình
Mười năm khói lửa chiến tranh
Xa đồng đội chị bỗng thành lẻ loi
Cô đơn quá nửa đời người
Tưởng đâu cạn bấc , dầu vơi ... ngọn đèn
Tưởng đâu nhịn để thành quen
Ai ngờ số phận buộc duyên vào lòng
Đò chiều lủi thủi sang sông
Chăm lo một đám con chồng ...dở giang!
Vừa vui ... đã đứt giây đàn
Tấm thân gái goá trăm ngàn gieo neo
Một tay chống , một tay chèo
Đò về bến với bao nhiêu dãi giầu

Cái hôm mặc áo đưa dâu
Rưng rưng chị dặn vài câu vô hồn
Chị mơ về phía hoàng hôn
Nhẹ tênh chân bước , đường thôn ... nắng gầy .


  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 11/11/2010 08:29:22 AM)
Đúng như Bạn Võ Quang Diệm nhận xét '' bài thơ rât hay,xúc động,càng đọc ngẫm càng thấy hay''. 4 khổ thơ mà mỗi câu thơ trong khổ toát lên những ý nhỏ xuc tích đầy đủ hòa quyện nêu bật ý lớn của khổ.Theo tôi Tác giả dùng từ chính xác,giản dị,rất thực và rất thơ.Hai câu kết giãi bày tấm lòng của TG,rất nhânvăn.Chúc mừng Hạnh Ly có bài thơ tuyệt vời.
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 9/11/2010 06:41:58 AM)
Chào Hạnh Ly
Bài thơ rất hay, xúc động, càng đọc, ngẫm càng thấy hay, cách dùng từ tài tình trừ chữ đa đoan ở câu 4. Do hoàn cảnh éo le, thân phận tật nguyền của người chị, nên tự ty, mặc cảm, sống khép mình, không cởi mở tiếp nhận tình cảm, tình yêu không chỉ trong khuôn viên vườn ở mà cả ngoài đời, vì vậy tác giả dùng từ xót xa rào ở câu 2 khổ 4 là không trái về lô gích với tình không ra vào hay những khát khao thèm nựng…mà càng thể hiện tính giằng xé của nội tâm, không vượt qua sự mặc cảm.
Cám ơn Hạnh Ly
  Nguyễn Thị Nếp - conep@canhsat.vnn.vn - 0987564357 - Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 08:02:33 PM)
Bài thơ rất hay, nói lên phận người chị như trong ca dao vậy. Tiếc là cái hình minh họa quá hiện đại, làm bài thơ kém hay!
  Đặng Khánh Cường - cuongdangkhanh@gmail.com - 0912121025 - 45/109/358 Bùi Xương Trạch TX, Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 07:13:07 PM)
Chúc mừng Hạnh
Qua bài thơ thấy được tấm lòng nhân hậu của tác giả. Có một số từ dùng đúng nên được bạn đọc chia sẻ cảm xúc. Đây chắc là có một người thật ngoài đời. tuy vậy chữ đa đoan ở câu 4, cần xem lại. Hai câu đầu khổ 4, tình đã không ra vào thì cần gì phải rào. Rào ở đây là một hành vi chủ động, không đồng thuận với tâm trạng khát khao ở câu dưới. Xin tác giả quan tâm đến logic tâm lý một chút nữa. Người bình thường có thể vì không thích ai đó thì rào dậu lối vào, còn "chị" ở đây phải làm ngược lại mới hợp lẽ. Làm ngược lại mà vẫn không đạt được mục đích thì độ đau sót càng cao. Người đang viết đay là một đọc giả khó tính, nhưng chân thành. Có gì chưa thuận , Hạnh cứ coi như "gió thổi phía ngoài niềm thương" nhé
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 8/11/2010 11:02:31 AM)
Bạn Hạnh Ly có bài thơ viết về người chị thật cảm động,càng đọc càng thấy hay,bạn viết giỏi quá làm độc giả ứa nước mắt!
Bình Thanh xin chia sẻ với tg và bạn thơ bài thơ ngắn:
NGẸN TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Đời chị tôi những mưa ngâu
Tưới vào đám bí vạt bầu thấp cao!

Ngửa mặt là thấy trời sao
Bao nhiêu cay đắng dồn vào chiếu manh
Cây cộc chẳng vịn được cành
Cành cong cái nợ đồng lần...ngõ gai!

Hoàng hôn ngăn ngắt tắt rồi
Chuông chùa nấc nghẹn à ơi...Chị về!!!

Bình Thanh
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/11/2010 09:57:36 AM)

TÌM ĐÂU MỘT CHÚT NẮNG HỒNG
Kiếp đời chua xót trái ngang
Hoa đời tươi nở héo tàn...đầy vơi !
Thương chị sao nói hết lời
Chỉ biết gửi gắm phận trời xét trông... ?

Than ôi má thắm môi hồng !
Ai hay lỡ bước...bến không có đò ?
Khát mong một chút tình mơ
Quờ tay vô vọng...hững hờ hư không...!

Nghe trời sắp chuyển sang đông
Tìm đâu một chút nắng hồng...Chị tôi... ?!
Phạm Tự

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 8/11/2010 07:20:21 AM)

Cảm ơn Hạnh Ly đã có bài thơ hay, mang cái nhìn nhân ái với những người thiệt thòi trong cuộc sống. Bài thơ đã viết đủ rồi, nhưng bỗng dưng lòng tôi tự động thêm vào nửa câu lucbat của Đại thi hào Nguyễn Du:


Thương thay, cũng một kiếp người!

Các bài khác: