Thứ bảy, 20/06/2026,


Đừng như chuối chín, mẹ ơi! (Nguyễn Thị Hồng) (06/11/2010) 

ĐỪNG NHƯ CHUỐI CHÍN, MẸ ƠI!

 

 

 

                        Nguyễn Thị Hồng

 

Mẹ già như chuối chín cây ...

                                       (Ca dao)

 

Heo may đã hết rải đồng

Gió mùa đông bắc chớm đông se trời

Mõm mòm chuối chín mẹ tôi

Gió thì lạnh lắm con thời ở xa

 

Mùa này đồng rạ quê ta

Nứt đồng nứt cả gót hoa làm đồng

Rau vườn có đủ bữa không

Bòn rau nấu bát cua đồng mẹ ăn

 

Mái đầu gội tám mươi năm

Gánh đời gánh đã nặng oằn lưng ong

Bây giờ lưng mẹ đã còng

Cổ tay gầy cả nỗi lòng con xa

 

Cầu cho mưa thuận gió hòa

Lạnh thì lạnh ít mẹ già đỡ run

Con xin về với mẹ luôn

Đừng như chuối chín

                             đợi con

                                             con về...

 

 

N.T.H

 

 

(Ảnh trong bài là Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng chụp cùng mẹ - Ảnh do tác giả cung cấp)

 

__________________________

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Email: bachichbong58@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 01:42:30 PM)

MẸ TÔI

Chang chang nắng với gió lào
Táp vào đời mẹ biết bao nhọc nhằn
Vai gầy gánh cả tháng năm
Tảo tần, bươn chải, gót chân vẹt đường.

Gió mưa, bão lũ thất thường
Đời nhiều oan khuất, khó lường bể dâu
Sấp mặt đồng cạn, ruộng sâu
Áo tơi theo mẹ dãi dầu kiếm ăn.

Gánh đời hơn tám mươi lăm
Lưng ong thắt đáy thêm năm thêm còng
Xuất gia phụng sự nhà chồng
Làm tròn đạo hiếu, yên trong, ấm ngoài.

Mặc đời chìm nổi đắng cay
Vượt qua oan trái đoạ đầy vì con
Một đời để lại tiếng thơm
Sống nhân nghĩa để cháu con được nhờ.

Chốn quê lòng mẹ ngóng chờ
Trời xa con cháu ngẩn ngơ thương thầm.

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội đan Phượng HN  (Ngày 6/11/2010 01:19:17 PM)
Mái đầu gội tám mươi năm
Gánh đời gánh đã nặng oằn lưng ong
Bây giờ lưng mẹ đã còng
Cổ tay gầy cả nỗi lòng con xa

Trong nhiều bài thơ hay, bắt gặp nhiều ý tứ hay và câu thơ hay.
Bốn câu thơ trên đây của TG NT Hồng, xứng đáng là một khổ thơ rất hay.
Diễn tả về người mẹ cả đời vất vả nuôi con, có rất nhiều Tg đã viét với câu từ khác nhau, nhưng " mái đầu gội tám mươi năm " và " cổ tay gầy cả nỗi lòng con " thì quả là tài tình. Xin cảm ơn và học tập nhà thơ !
Chỉ một lần, chỉ một chữ, một câu thôi, để người đọc nhớ mãi người làm thơ ! ĐTT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/11/2010 09:38:27 AM)
NGẬM NGÙI
Na trồng chưa kết trái thơm
Bao mùa chuối chín...mỏi mòn Mẹ ơi !
Tóc sương phủ khắp đất trời
Rưng rưng giá lạnh đau đời..., nào vui ?

Xót xa thương nhớ ngậm ngùi
Đông về chuối chín...lệ rơi... Mẹ già...!!!
Phạm Tự
Các bài khác: