Thứ bảy, 20/06/2026,


Về thăm nhà Bác (Đặng Đình Nguyễn) (29/10/2010) 

VỀ THĂM NHÀ BÁC

 

 

                             Đặng Đình Nguyễn

 


Con về nhà Bác Làng Sen
Căn nhà mái lá thân quen nhường nào
Cũng hàng cau đứng vươn cao
Cũng vườn cam chín ngạt ngào đưa hương...

Ngôi nhà mái ấm tình thương
Võng xưa câu ví mẹ thường ru con
Vẫn kia khung cửi hao mòn
Trăng in dáng mẹ lặng hồn nhân gian.

Dở dang nghiên bút bên bàn
Nỗi đau nhân thế võ vàng bóng cha
Mái tranh, chum nước, vại cà…
Hồn quê nghĩa nước, tình nhà thiết tha…

Nào hay phủ bóng trời xa
Danh nhân từ một mái nhà đơn sơ
Nước non một dải cơ đồ
Hương quê - sen nở thơm hồ Kim Liên

Mái nhà mang nặng nỗi niềm...
Rưng rưng nắng Nghệ xanh miền đất thiêng.

 

 

Tháng 5/2010

Đ.Đ.N

 

 

____________

 

Tác giả Đặng Đình Nguyễn.

Hội VHNT Quảng Ninh

Điện thoại:0333680998

Emai: nguyenhoasi01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Đình Nguyễn - nguyenhoasi01@gmail.com - 0333 680 998 - xã Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh  (Ngày 30/10/2010 10:15:40 PM)
Là tác giả, tôi xin cảm ơn tới các bạn yêu thơ và các tác giả thơ đã cảm nhận và chia sẻ cùng bài thơ VỀ THĂM NHÀ BÁC. Đặc biệt tôi xin ghi nhận và cảm ơn tới tác giả Bùi Thị Thu Hồi đã tham gia chỉnh sửa giúp cho bài thơ của tôi càng hay hơn. Tôi xin nhờ Ban biên tập chỉnh sửa như tác giả Bùi Thị Thu Hồi đã góp ý, xin cảm ơn.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/10/2010 04:24:31 PM)

VĨ NHÂN
Niềm tin chân lý sáng ngời
Đời ta có Bác đất trời muôn xuân
Sáng lòng yêu nước thương dân
Việt Nam đẹp mãi - Vĩ nhân Bác Hồ !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/10/2010 03:25:02 PM)

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Đặng Đình Nguyễn "Về thăm nhà Bác"

Ra đi từ mái nhà tranh
Tim mang hồn nước, Bác thành vĩ nhân
Một đời vì nước vì dân
Mái nhà Bác vẫn thanh bần như xưa

Gió lùa cánh võng đung đưa
Nghe như tiếng mẹ ầu ơ thuở nào
Hương sen thoang thoảng ngọt ngào
Trời xanh soi bóng mặt ao trong lành

Bác đi muôn dặm hành trình
Con về đi giữa ân tình Bác trao!

Nguyễn Đức Tùy

  Bùi Thị Thu Hồi - thuhien.calc@gmail.com - 01697555999 - BTV Tạp chí Văn nghệ Bình Định  (Ngày 29/10/2010 11:24:59 AM)

Tôi xin mạo muội sửa đôi chút, để tác giả và bạn đọc tham khảo.
Có gì không phải mong các bạn bỏ quá:

Con về QUÊ Bác Làng Sen
Căn nhà mái lá thân quen THUỞ nào
Cũng hàng cau đứng vươn cao
Cũng vườn cam chín ngạt ngào đưa hương...

Ngôi nhà mái ấm tình thương
Võng xưa câu ví mẹ thường ru con
Vẫn kia khung cửi hao mòn
Trăng in dáng mẹ lặng hồn nhân gian.

Dở dang nghiên bút bên bàn
Nỗi đau nhân thế võ vàng bóng cha
Mái tranh, chum nước, vại cà…
Hồn quê nghĩa nước, tình nhà NẶNG SÂU…

Nào hay phủ bóng trời CAO
Danh nhân từ mái tranh MÀU đơn sơ
Nước non một dải cơ đồ
Hương quê - sen nở thơm hồ Kim Liên

Mái nhà mang nặng nỗi niềm...
Rưng rưng nắng Nghệ xanh miền đất thiêng.

  Bạch Long - bachlong29@gmail.com -  - HN  (Ngày 29/10/2010 06:41:31 AM)

Bài thơ sử dụng từ ngữ giản dị mà hay. 4 câu cuối đọc lên nghe đằm thắm tình quê hương xứ xở vô cùng.
Nước non một dải cơ đồ
Hương quê - sen nở thơm hồ Kim Liên
Mái nhà mang nặng nỗi niềm...
Rưng rưng nắng Nghệ xanh miền đất thiêng.

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 29/10/2010 08:59:54 AM)

Anh Đ Đ N có bài thơ viết về Bác hay và cảm động !xin chia sẻ
cùng tg

BÁC
Giống nòi nô nệ lầm than
Thân tre mang trí vượt ngàn trùng dương
Bác ra đi buổi hoàng hôn
Gom hương nhân loại vào hồn Việt Nam
Ba Đình nắng mới trong xanh
Sao vàng cờ đỏ đã thành tuyên ngôn!
Nỗi Người dân ấm áo cơm
Trái tim nhân aí - vầng dương... Lạc Hồng!
Bình Thanh

Các bài khác: