Thứ bảy, 20/06/2026,


Đi tìm (Nguyễn Thị Kiều Việt) (28/10/2010) 

ĐI TÌM

 

Nguyễn Thị Kiều Việt

 

Tôi đi tìm gió cho mây

Tìm tia nắng ấm cho ngày mưa ngâu

Tìm sông để bắc nhịp cầu

Tìm hoa cho trẻ cài đầu làm duyên

Tôi đi tìm bến cho thuyền

Tìm nhịp tim giữa truân chuyên cuộc đời

Tìm thật trong giả người ơi

Tìm xuân về với đầy vơi rượu cần

 

Tìm câu lục bát gieo vần

Tìm người tri kỷ quây quần thơ ca

Tìm gần rồi lại tìm xa

Tìm nơi núi thẳm cùng là sông sâu

 

Đi tìm những đẩu những đâu

Vẫn chưa tìm được một câu cho đời

 

N.T.V.K

 

_____________

Tác giả Nguyễn Thị Kiều Việt,

ĐT: 01667521440, Đ/c: Khu 15

xã Tứ Xã - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Email: vitkiu@yahoo.com.vn

 

 

                Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                         Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân Hà- Lâm Hà- Lâm Đồng   (Ngày 29/09/2011 4:01:28)


Đọc bài thơ Đi Tìm rất hay của Kiều Việt, Hà Đức Ái gửi tới bài thơ TÌM giao lưu cho vui nhé! Xin Kiều Việt cho lòi cảm nhận.

TÌM
Tìm em biết ở phương nào
Bóng trăng Thiên Mụ nghiêng vào Hương Giang
Dong buồm qua cửa Thuận An
Đông Ba, Tây Lộc tìm sang Ngự Bình
Truân chuyên chỉ một chữ Tình
Huế thương tìm mãi chúng mình lạc nhau
Người ơi! xin hẹn mùa sau
"Bóng chim tăm cá" nơi đâu cũng tìm.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 10/11/2010 07:13:55 AM)
Chào Kiều Việt
Thơ KV rất hay, xin gửi tác giả bài thơ "Đi tìm" mấy câu thơ vui
TÌM ĐẾN BAO GIỜ?

Em ơi tìm đến bao giờ
Mới tìm xong được ước mơ đời mình
Ảnh nhìn dáng vẻ đẹp xinh
Thơ em cũng tỉnh, cũng tình, cũng hay
Xin em bớt chuyện gió mây
Tuổi xuân còn lại bao ngày, hỡi em?

  Trần Văn Tùng - tungtran7899@yahoo.com.vn - 0982376689 - Giao Xuân- Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 29/10/2010 10:58:16 PM)

Cần chi phải tìm đâu xa?
Quay lưng sẽ thấy người ta theo mình
Đừng kiêu kỳ, đừng lặng im,
Đừng có ngúng nguẩy có tim chăng ra?

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 29/10/2010 09:44:36 PM)

Để cháu thêm vài dòng cho vui với
Gửi cô Nguyễn Thị Kiều Việt

Tìm câu gì để cho đời
Tìm gì để mãi cho người được vui
Chỉ cần có thế mà thôi
Dăm câu lục bát lã lơi cung hằng

Chị Hằng cùng với ánh trăng
Vẽ lên sắc thắm cõi trần đêm Thu
Lan thời ngả kiếp đường tu
Mà bao thi họa nhạc ru lòng người

Tìm chi ở chốn xa vời
Để người bên cạnh lặng lời đứng thinh
Sao kia không gửi chút tình
Dù là non dại cũng minh chứng là...?

Đừng tìm chi chốn ta bà
Để leo lắc cố tìm mà chẳng ra

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 28/10/2010 06:09:17 PM)

Cùng cảm nhận nối tiếp vần thơ của bạn:
Vẩn vơ đứng giữa đất trời
Tìm đâu duyên thắm cho người kết đôi?
Vẩn vơ giữa dòng sông trôi
Ngập ngừng chân bước bồi hồi chuyện xưa!

Sóng xô thuyền dạt bến bờ
Chập chùng mây núi,lơ thơ nước dòng.
Sông đời bao khúc đục trong
Bể dâu năm tháng nỗi lòng đầy vơi.

ước gì mây trằng đừng trôi
Để cho nắng mãi bên đời cùng ta.
Ước sao xuân mãi thắm hoa
Ong bay bướm lượn tình ca khải hoàn.

Thành Huân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/10/2010 04:53:14 PM)

Xin chia sẻ và tiếp lời tác giả Nguyễn Thị Việt Kiều đôi vần nôm na cho thoả ước nhé ! Vui....vui...
THẾ LÀ THOẢ ƯỚC...
"Đi tìm những đẩu những đâu
Vẫn chưa tìm được một câu cho đời"

Bởi vì chưa gặp duyên người...
Cho nên khao khát câu - lời...Yêu hoa !
Nhủ lòng tìm đến khi già
Ước mơ rồi sẽ thăng hoa cả đời...

Phòng khuê chăn gối lả lơi
Thế là thoả ước cuộc đời... Yêu...Yêu...!
Phạm Tự



Các bài khác: