Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình đầu (Ngô Xuân Thanh) (23/10/2010) 

TÌNH ĐẦU

 

 

                    Ngô Xuân Thanh

 


Nhớ ngày tròn tuổi trăng rằm
Dép đi thừa gót, cái khăn quàng hờ

Bi tròn lăn lóc tuổi thơ
Quả cà tung hứng giả vờ vô tâm
Bạn trai sao thích cầm nhầm
Bạn gái liếc vụng thì thầm giọng hoa
Những đêm tập hát xa nhà
Làng trên làng dưới đường qua cánh đồng
Có đôi đom đóm ngập ngừng
Ngôi sao trót rụng vào tròng mắt nhau
Tháng mười vàng nửa giàn trầu
Nhìn em chín khát cái màu má non
Vụng về rơm bện nọn vòng
Cho em ủ lửa dấm trong bùi nhùi
Đêm đông thổi lửa nướng khoai
Giật mình cháy chiếc hôn dài đầu đông...


Chiến tranh… mưa đợi cạn dòng
Lộng đông, sáo đã sổ lồng, sáo bay
Ngày về em bế con trai
Vẫy tay chào bác... Tôi cười ướt mây!
Sơn lồng treo dưới tán cây
Sáo ơi thương sáo như ngày... đầu đông!!!

 

N.X.T

 

 

 

_____________

 

Tác giả Ngô xuân Thanh

Địa chỉ: số 10, tổ 21, phường Thống Nhất, tp. Nam Định

ĐT: 01238476960 - Email: binhthanhnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần van Kham - tvk@gmail.com - 061402191178 - AĐELAIĐE,ÚC  (Ngày 26/10/2010 08:17:38 AM)
Xin chia sẻ bài thơ TÌNH ĐẦU của tg Bình Thanh,làm sống lại
mối tình đầu trong tôi!Chiến tranh đã để lại bao đau thương và
ngang trái!Bài thơ phần một rất hay ,ngôn từ chọn lọc và phù hợp
tới từng chi tiết,Trong lục bát vần quan trọng lắm nhưng Ý muốn
nói càng quan trọng hơn tác giả đã làm được điều đó!
Phần kết-có một câu kết tôi thấy rất người,rất nhân hậu:
Tình đã mất rồi,mà còn rất trân trọng-thế mới hay mối tình đầu
đẹp và mãi mãi chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim!
Sơn lồng treo dưới tán cây
Sáo ơi thương sáo như ngày đầu đông!
Nhưng tác giả nói kỹ quá nói cả phần của độc giả,Thơ
thiếu một tý thì "thòm thèm",!
Chúc bạn mạnh khoẻ có nhiều thơ hay!
TVK


  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 23/10/2010 04:51:08 PM)

Xin có vài lời bộc bạch cùng tác giả:

Tình đầu nào có mất đâu
Người còn tình ngấm ẩn sâu trong lòng
Dù rằng con cái bế bòng
Đêm đêm đánh thức nỗi lòng chớm đau
Tình đầu nào đã mất đâu
Miễn là còn nhớ đến nhau... vẫn còn

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 23/10/2010 12:53:23 PM)

Đôi lời mạo muội gửi tác giả bài thơ Tình đầu. Chúc bạn vui khỏe, nhiều thơ hay:

Tình đầu trọn vẹn mấy khi,
Nếu không tan vỡ... lấy gì làm thơ!
Nhớ thương thuở ấy .. đến giờ,
May mà không bị... lơ ngơ, đã mừng!

Tình sao đau khổ quá chừng,
Giá mà biết thế ta đừng yêu nhau.
Đẹp sao những mối tình đầu,
Mãi là kỉ niệm sắc sâu bóng hình.
Bài thơ hay, đẹp mối tình,
Đôi vần muốn sửa cho mình gần ta:

"Những đêm tập hát xa nhà
Làng trên làng dưới đường qua cánh đồng.
Có đôi đom đóm HIỂU LÒNG,
Ngôi sao trót rụng vào tròng mắt nhau"

"Tháng mười vàng nửa giàn trầu
Nhìn em chín khát, TÌNH ĐẦU TRẮNG TRONG.
Vụng về rơm bện nọn vòng
BÙI NHÙI ủ lửa ấm trong, LẠNH NGOÀI.
Đêm đông thổi lửa nướng khoai"
Giật mình cháy chiếc hôn dài đầu đông..."

"Chiến tranh… mưa đợi cạn dòng
Lộng đông, sáo đã sổ lồng THEO AI.
Ngày về em bế con trai
Vẫy tay chào bác... THỞ DÀI ướt mây!"

Tình đầu... dẫu vẫn còn đây,
Đừng nên gặp... vỡ tan ngày tháng xưa!
Thôi đành... dầu dãi nắng mưa,
Giữ trong tâm bóng hình... chưa phai tàn.

Tú Lục Bát

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/10/2010 12:10:26 PM)

ĐỜI SAO LẠI THẾ...
Tình đầu... mưa nắng tưởng phai
Ngờ đâu vẫn cứ mơ hoài khó quên ?

Dửng dưng chẳng hết ưu phiền
Đời sao lại thế... nỗi niềm xót xa !

Thương nụ lại nhớ đến hoa
Tiếc chi hương sắc... chỉ là hư không !
Phạm Tự

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Tp.Nha Trang  (Ngày 23/10/2010 07:09:51 AM)

Trăng rằm đã khuất non tây
Nhả tơ chưa hết nào khuây dạ Tằm
Sáo đà bay bổng xa xăm
Cây đa bến cũ, còn mong chim về.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Các bài khác: