Thứ bảy, 20/06/2026,


Khát chiều (Lê Minh Dung) (20/10/2010) 

KHÁT CHIỀU

 

Lê Minh Dung

 

Vỡ chiều sợi nắng xiên nghiêng

Mắt xanh vọng tím ngược miền ưu tư

Khướt say chén tạc chén thù

Vô tình ôm cả trời thu lỡ làng

 

Đong đưa ngày chốn mơ hoang

Đêm khao khát mộng, lại toan uống chiều

Vạt lòng ai gói bùa yêu

Mà mê... bóng ngọc, mà phiêu... dáng ngà

 

Em về giọt nhớ chia ba

Sương giăng ký ức la đà còn phơi

Mây ngàn... gió núi... chiều rơi

Còn xôn xao khúc không lời... mắt ai!

 

L.M.D

 

___________

Liên hệ Lê Minh Dung

(TP. Hồ Chí Minh, 0937 999 939) .

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/10/2010 09:41:19 AM)

Khát chiều khát cả trời thu
Bùa yêu ai thả mà ru mộng tình
Ngày đêm mơ tưởng bóng hình
Mắt ai...giọt ngọc trong lành đầy vơi!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/10/2010 05:57:14 PM)

Lấy chữ của KHÁT CHIỀU cảm tác

NÀO SAY

Khát mây gió, uống cả trời
Say nghiêng bóng ngược, khướt lời mơ hoang
Đong chưa chiều tím về làng
Ôm ai dáng ngoc, lòng đang vô tình.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/10/2010 05:57:36 PM)

ĐIỂM DỪNG
Đường dài bước nặng mỏi chân
Bâng khuâng mơ mộng phong trần dại khôn ?

Trái tim lỡ nhịp mỏi mòn
Bao giờ mới tới cội nguồn... xa xăm...!

Đường chiều ngựa đã mỏi chân
Nơi nào dừng bước...nhà gần - ngõ xa ?!!!
Phạm Tự

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 03:59:50 PM)

PHÒNG THU

Phòng riêng anh quét ve vàng
Màu ve hoe nắng dịu dàng dáng thu

Ngoài kia nắng đốt...mặc dù
Phòng thu man mác hương thu dập dìu

Ru đìu hiu! gío đìu hiu
Mùa thu bất tận đang trìu mến em!

Xã Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Thu 2002.
VŨ XUÂN QUẢN!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 03:24:10 PM)

Tiếp đôi dòng, đồng cảm với nỗi niềm của tác giả Lê Minh Dung:

"Mây ngàn... gió núi... chiều rơi
Còn xôn xao khúc không lời... mắt ai!"


Bồng bềnh trong cõi thiên thai,
Khói sương trôi dạt ngày dài đêm thâu.
Mắt em thăm thẳm nước sâu,
Thuyền anh chìm đắm lần đầu ngó qua.

Không lời... da diết thiết tha,
Một lần thôi cũng đủ ta cháy lòng.
Khát chiều... cố đợi gắng trông,
Cuối Thu hờ hững... chỉ mong Đông về.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: