CHẠNH LÒNG
Bùi Thị Bình
Thu về chiếc lá vàng bay
Hình như tỉnh bỗng chợt say mất rồi
Dặm trường xa lắc người ơi
Chẳng còn chi nữa cái thời đã qua
Ngày nào mớ bảy mớ ba
Lúm đồng tiền tựa nụ hoa ngọt ngào
Để ai ngơ ngẩn ra vào
Giấc mơ xưa: tưởng hái sao trên trời...
Dịu dàng một nụ cười tươi
Nhẹ nhàng duyên dáng đôi lời gần xa.
“Hoa của đất” thật mặn mà
Ngỡ rằng em chỉ riêng ta suốt đời
Thời gian mới đó mà thôi
Còn đâu nữa một bóng người xưa quen
Còn đâu mái tóc huyền đen
Còn đâu nữa nụ cười hiền trên môi
Ta trong nhau... đã hết rồi
Còn đâu nữa một khoảng trời yêu thương...
B.T.B
_____________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748
Tác giả nào chưa nhận được sách biếu?
|
VẪN CÒN... Đôi dòng chia sẻ với tác giả Bùi Thị Bình: THÔI THÌ
THAN MÌNH
Người thì có lứa có đôi Mà sao số phận...đơn côi một mình ! Người ta đôi lứa tự tình Thương ôi sao chỉ một mình ngẩn ngơ... Đời kia ai biết ai ngờ Ta như đò lạc...biết bờ bến đâu? Nghe thầm thu đến mà đau Tình như chiếc lá ngả màu rụng...rơi... Phượng - Loan hôm sớm có đôi Đời Lan sao lỡ suốt đời mộng mơ...?! Tú Cười Chà ,bài thơ thật là thu buồn vời vợi /cám ơn tác giả Bùi Thị Bình có bài thơ giấm giứt lòng người đến vậy . THƯƠNG LÒNG... Một bài thơ hay của Bùi Thị Bình! Ai cũng có một thời để tiếc, để chạnh lòng khi thấy những gì tươi trẻ đi qua giữa đời thường. Xin đồng điệu với nữ sĩ của chúng ta: |