Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương vợ (Trần Xuân Đạt) (05/10/2010) 

THƯƠNG VỢ


Trần Xuân Đạt

 

Thương thời lửa rạ lửa rơm.

Mùi khoai nướng vội còn thơm đến giờ.

Bát cơm độn mạch độn ngô

Em nhường ta viện lý do ăn rồi

Trải bao giông gió cuộc đời

Mình em chèo chống, chẳng lời than van

Này là cân gạo, cân than

Bó rau xanh đợi gánh hàng oằn vai

Gom gom đồng một, đồng hai.

Dành ta mê mải theo vài ý thơ

Bạc đầu ta chợt sững sờ

Trong em là cả trời thơ ta tìm.

T.X.Đ

__________________

Tác giả Trần Xuân Đạt, ĐT: 0989604074

Đ/c: Nhà sách Hải Thi – Văn Giang – Hương Yên

Emai: trankhangthien@gmail.com

 

 

                 Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmai.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 7/10/2010 02:23:55 PM)

( Xin góp cùng tác giả Xuân đạt đôi câu về vợ )

dòng nước ấm êm

Biết em tươi những nụ cười
Má rơi bao giọt mồ hôi môi ngày
Những giờ công việc luôn tay
Để sân nhà cứ mỗi ngày gọn hơn
Những khi chồng giận con hờn
Em là dòng nước cội nguồn ấm êm
Khi nhà vắng cánh tay em
Sân nhà vương lá giường đêm rối màn
Cơm chiều nhạt bát canh chan
Vắng em mới thấy thiếu bàn tay yêu
Dẫu không mong sớm mong chiều
Cũng chờ một tiếng con reo trước nhà

L.V Đ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/10/2010 09:56:25 AM)

EM ƠI !
Em là nguyên khí trong nhà
Đắng cay em chịu,hương hoa em nhường...

Tháng năm tóc điểm màu sương
Hiến dâng tất cả...lẽ thường chồng con ?

Em ơi ! Cay đắng vui buồn...
Em là ánh sáng cội nguồn...Tình hoa !
Phạm Tự

  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tp NĐịnh  (Ngày 6/10/2010 08:32:05 AM)

Anh Trần Xuân Đạt có bài thơ thương vợ ngôn từ dung dị mà
hay quá!Đọc bài cảm tác của anh Ngô kiến Hùng cũng rất hay
và cảm động!Thế mới hay cánh mày râu thơ phú yêu, thương và
biết ơn vợ nhiều lắm!
Bình Thanh có hai bài thơ ngắn mong bạn thơ thưởng thức:
BUỘC
Cũng vì bụi ấm măng non
Xa em chén đắng chến thơm vơi đầy
Em ơi buộc chỉ vào mây
Đo lòng chung thuỷ tháng ngày xa nhau
Lặng thầm buộc ngọt vào đau
Lục bình bè ngổ níu nhau trên dòng
Dặm dài buộc biển vào sông
Giọt nguồn mòi mặn sâu nông có bờ...

Cũng vì chồng đắm đuối thơ
Buộc trăng vào gió thẫn thờ chiêm bao
Mỏi mong thơ buộc vào sao
Nhớ thương mãi buộc chênh chao...
Bão đời!!!


ĐƠN CÔI
Em đi hơi ấm theo rồi
Đơn côi mưa xuống đơn côi chỗ nằm
Trống buồn gõ rạn năm canh
Hạt mưa xuyên thủng đêm thăm thẳm dài...
Bình Thanh

  Ngô Kiến Hùng - btvkienhung@gmail.com - 0988564838 - Báo Xây dựng Đảng  (Ngày 5/10/2010 08:34:20 PM)

Cảm ơn về một bài thơ hay, hãy đọc thêm bài thơ này để biết thương người vợ của mình:

Vân dại
Thì cứ say, cho xa đừng phải nhớ
Thì cứ điên, cho đổ vỡ đừng phải buồn
Vẫn cứ dại thêm một nghìn năm nữa
Cho mai ngày đôi lứa dịu dàng hơn.

Nợ với Kim Nham, hận với Trần Phương
Ân với oán đôi đường không thể trả
Tình thật như cây
Dối gian như lá



Những Trần Phương đã cải lốt xưa rồi
Cũng thầm thì chuyện trò đêm hò hẹn
Cũng sành điệu thơ ca, cũng giỏi giang hùng biện
Cũng giang hồ tứ xứ, cũng văn nhân!
Chỉ có thể là điên,
điên chẳng thể một lần!
Điên để thế gian này không bắt chước
Điên để trắng và đen không đảo ngược
Điên để tình và hận mãi song đôi
Để muôn đời cười trách
Xúy Vân tôi.

Các bài khác: