Thứ bảy, 20/06/2026,


Đường về cách một quãng mây (Vũ Mạnh Quang) (05/10/2010) 

ĐƯỜNG VỀ CÁCH MỘT QUÃNG MÂY

 

                            Vũ Mạnh Quang

 

 

Máy bay sắp hạ cánh rồi

Dưới kia có mẹ đang ngồi đón con

Tha hương mười mấy năm tròn

Sao mươi phút cuối vẫn còn thấy lâu

 

Trái trăng vàng chín trên đầu

Nhớ thương bóng mẹ dãi dầu chợ đông

Tóc người hay đám mây bông

Bay lên dắt tự đường không con về

 

Còn năm phút nữa... dài ghê

Dòng sông lấp lánh miền quê kia rồi

Nhớ khi trốn mẹ tập bơi

Trưa câu cá chẳng cắn mồi… vẫn say

 

Đường về cách một quãng mây

Trách lòng sao nỡ tháng ngày xa xôi

Lâng lâng hồn chạm đất rồi

Mắt rơm rớm gọi: Mẹ ơi! Con về!

 

V.M.Q

 

 

________________________

 

Tác giả Vũ Mạnh Quang - ĐT: 0954777198

TP Nam Định- Email: manhquangnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 5/10/2010 04:21:27 PM)

CÙNG TÁC GIẢ

Bao năm cách trở núi sông
Ngày về quê mẹ "đường không" hóa gần
Xôn xao giữa dải mây ngần
Trái tim thổn thức bất thần: Mẹ ơi!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/10/2010 04:22:01 PM)

TÌNH QUÊ
Có ai hiểu thấu lòng không
Ra đi năm tháng...ngóng trông ngày về !

Nhớ hoài bóng Mẹ dáng quê
Áo cơm thiếu đủ bộn bề nắng mưa
Quanh năm cấy hài cày bừa
Sợi buồn phủ trắng...Mẹ chưa ngơi lòng...

Bao ngày thương nhớ chờ mong
Trở về thăm Mẹ, lệ ròng...Tình quê !
Phạm Tự

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 5/10/2010 06:07:53 AM)

TRÍCH NGANG (Gửi lục bát mỗi ngày)

Cúng cơm tên dọi Đình Thư
Bút danh TÚ RỚT sinh từ ..yêu thơ
Lọt lòng không biết … là giờ ?
Đúng ngày mồng bốn lại chờ tháng giêng
Linh hồn cha mẹ có thiêng
Gúp con nghiêng nước liền nghiêng cả thành
Giờ con sống ở thị thành
Rời quê Hà Tĩnh con hành vô đây
Đời con vướng phải bệnh này
Mười lăm tuổi - điếc mỗi ngày một tăng
Thả hồn mơ mộng trời trăng
Dẫu mòn tận lợi khoe răng con cười
Bảy ba năm sống với đời
Lỗ về cơm áo nhưng lời về thơ

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vụng Tàu  (Ngày 5/10/2010 06:07:40 AM)

Họa thơ Vũ Mạnh Quang
Bài họa : chờ ngày mở hội

Hội thơ lục bát qua rồi
Dư âm còn đọng bồi hồi nét son
Phải chờ đúng một năm tròn
Còn mười một tháng thấy còn quá lâu

Từng tham dự hội lấn đầu
Hoa Lư rộn rã, thơ giầu , bạn đông
Lòng thanh thản nhẹ như bông
Hội tan quả thực tôi không muốn về

“Chấm com” Tân Mão ... dài ghê
Đông chờ hạ đợi lê thê … để rồi …
Đếm ngày đếm tháng ta bơi
Trong câu lục bát diệu vời – mà say

Đưa vào non nước trời mây
Có tình có cảnh thơm ngầy vị xôi
Cho vào lục bát để rồi
Chờ ngày mở hội hẹn nơi ta về

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: