Thứ bảy, 20/06/2026,


Cội nguồn (Trần Xuân Trường) (03/10/2010) 

CỘI NGUỒN

 

Trần Xuân Trường

Nước non, non nước Hoa Lư

Hình sông núi dệt áng thơ ru đời

Như bình minh thắp muôn nơi

Cờ Hoa sắc quốc rạng ngời quang vinh

Ru cho giấc mộng yên bình

Sử hồng Đại việt vươn mình Thăng long

Hoa Lư in dấu tiên rồng

Nghìn năm hồn Việt bóng lồng cố đô.

T.X.T

________________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình

Điện thoại: 0974764831
Email:
truongkimson35a@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/10/2010 09:20:26 AM)

THĂNG LONG NGÀN TUỔI

Mây lành tụ giữa sông Hồng
Khí thiêng non nước hóa Rồng bay lên
Cố đô xưa, đất Trường Yên
Hoa Lư còn dấu tích Đền Đinh-Lê
Dời đô Vua Lý xuôi về
Thăng Long qui tụ muôn quê một lòng
Nghiệp xưa, con cháu Tiên Rồng
Xây thành, đắp lũy, nắn dòng, quai đê
Phố phường hội đủ muôn nghề
Dưới sông, trên phố, thuyền, xe dập dìu
Bán, buôn, tấp lập sớm chiều
Bao nhiêu phường phố, bấy nhiêu Tổ Nghề...
Đất lành dân lập nên quê
Trong ngoài yên ấm, mọi bề thông thương
Mở lòng chào đón muôn phương
Hòa bình, thanh lịch, linh thiêng cuộn về
Con đường gốm sứ ven đê
Như khêu như gợi nhớ về Thăng Long
Giang sơn đã mấy ngàn năm
Bao phen dâu bể, thù trong, giặc ngoài
Vững bền gốc rễ lâu dài
Địa linh, nhân kiệt, đua tài dựng xây
Thăng Long ngàn tuổi hôm nay
Bề dày lịch sử, đất này Thủ đô.
Trần Thị Lợi


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/10/2010 01:43:15 PM)

Thân họa bài thơ (Cội nguồn )của bạn (Trần Xuân Trường)
Chú chúc cháu thường xuyên xuất hiện với những bài thơ hay về cố đô Hoa Lư nhé.
Chú đã ghé đọc nhiều tác phẩm của cháu rồi .
Thơ viết hay và giàu hình ảnh quê hương
Chúc cháu vui vẻ và đều tay sáng tác .

CỐ ĐÔ HOA LƯ .

Lớn nhỏ con nước có nguồn
Cỏ cây có cội che tường gió mưa
Hoa Lư một thuở xa xưa
Cố đô đất Việt chống chừa ngoại xâm.

Rời đô vượt dốc thăng trầm
Thăng Long cố định ươm mầm nước non
Lời ru vẹn khúc vuông tròn
Rồng Tiên che chở ,cháu con thành đồng.

Hoa tổ quốc ,Quả non sông
Nghìn năm còn dấu Tiên Rồng mẹ cha.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/10/2010 06:03:10 PM)
NHỚ CỐ ĐÔ XƯA
( Hoạ thơ " Cội nguồn" của T.X.T )
Trời nước Việt - đất Hoa Lư
Nước non năm tháng suy tư cuộc đời !

Xa gần muôn chốn muôn nơi
Còn trong tâm thức thế thời hư vinh

Sáng danh nước Việt - Ninh Bình
Hồn xưa chắp cánh dáng hình Thăng Long

Tự hào nòi giống Tiên Rồng
Nhớ về tiên tổ đất hồng - Cố đô...!
Phạm Tự
  Đỗ Bạch Mai - dobachmai@gmail.com - 0988564838 - Nguyên BTV Báo Văn nghệ trẻ  (Ngày 4/10/2010 05:33:48 PM)
Trần Xuân Trường nổi lên như một hiện tượng của trang Lục bát, vì anh là một trong những người viết trẻ làm thơ lục bát ghi dấu ấn bằng một cá tính rất riêng không dễ phai lẫn. Thơ Xuân Trường không dài nhưng ý tại ngôn ngoại, dành nhiều tình cảm cho mẹ, quê hương và cho miền ấu thơ anh thẳm mà lam lũ, khó nhọc. Đã đọc thơ anh đâu đó trên báo viết, không nhiều nhưng sâu sắc, và có chất Lục bát đồng quê nồng đượm. Hy vọng đây sẽ là cây viết Lục bát thành công của dòng văn học trẻ. Chúc thành công!!!
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 4/10/2010 06:56:31 AM)
cảm ơn TXT có bài thơ co ý nghĩa lớn trong dịp kỷ niêm ngàn năm Thăng LOng này , cho Vinh mượn câu cuối của tác giả cảm tác mấy vần về Nhà Đinh mình một tý nghe
NGUỒN CỘI

Bộ Lĩnh xưa gốc Hoa Lư
Phất cờ khởi nghĩa bông lau ngàn đời
Xứ quân thập nhị muôn nơi
Dẹp tan thống nhất dựng đời nhà Đinh
Làm nên sự nghiệp yên bình
Đại La - Đại Việt vươn mình Thăng Long
Việt Nam con cháu tiên rồng
“ Nghìn năm hồn Việt bóng lồng cố đô”

Đinh Xuân Vinh
Các bài khác: