NHA TRANG…
Đặng Nguyệt Anh
Em thăm phố biển chiều nay
Bước chân còn lạ lòng say bao giờ
Một trời, một biển như mơ
Mưa giăng trắng mờ cho biển làm duyên
Gió ơi cứ đẩy đưa thuyền
Sông Cái chảy gợi nỗi niềm biển khơi
Pô-na - ga đỉnh chạm trời
Lung liêng Thánh nữ mỉm cười, kìa anh
Bước chân ai lạc Chiêm Thành
Mưa bay lất phất giăng mành. Mưa bay
Nỗi niềm xưa để hôm nay
Lặng im hồn đá thức đầy khát khao
Người về đất gọi xôn xao
Chút mai sau có lẽ nào... mong manh?
Đường chiều em nắm tay anh
Rừng dương cát trắng dừa xanh ngút ngàn.
Đ.N.A
_____________
Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh
TP Hồ Chí Minh. HV HNVVN
Điện thoại: 0916727228
|
Thân họa bài thơ (Nha Trang… chiều mưa bay)của bạn (Đặng Nguyệt Anh) Cảm ơn Đặng Nguyệt Ánh đã cho tôi sống lại một thời trai trẻ, " Nỗi niềm xưa để hôm nay. cho mình góp mấy vần tặng Nha Trang phổ biển, những năm ở trường Cao Đẳng SP NT NHA TRANG MÙA THU CHIỀU NHA TRANG
CÙNG TÁC GIẢ CÙNG TÁC GIẢ |