Thứ bảy, 20/06/2026,


Sáu Bài Lục Bát (Trần Vấn Lệ) (14/09/2010) 

 

SÁU BÀI LỤC BÁT

 

Trần Vấn Lệ

 

 

1.

 

Một ngày rồi cũng qua đi

một đêm không tiếng thầm thì cũng qua!

Tôi từ lính trẻ tới già

Quê Hương giụi mắt, buồn, là… Thời Gian!

 

 

2.

 

Một hôm, tôi nói với nàng:

Nhương nhau để dạ, muộn màng để đâu?

Nàng không đáp, đứng, cúi đầu

Một cơn gió lạnh, buồn, rầu, bay qua…

 

3.

 

Một, hai, ba, bốn người già

Sáng ra hiên chợ uống cà phê chay

Nhìn cờ, chưa gió, chưa bay

Nhìn nhau, chửi mẹ, cha mày… tha hương!

 

4.

 

Một cô con gái đứng đường

Môi son, má phấn, lòng buồn, mặt vui

Gặp tôi, cô, nụ cười tươi

Tôi đưa tay, vẫy, cười rồi, cũng đi…

 

5.

 

Một câu thơ, một câu than

Bạn tôi cầm ném ra đường, bảo thôi

Làm thơ chẳng ích cho đời,

hãy đi làm mướn cho người… Đồng Hương!

 

6

 

Một người bạn… thật dễ thương

Cần chi đọc diễn văn trường giang đâu!

Ba lăm năm đã qua cầu

Tóc xanh vuốt mãi ra màu khói mây!

 

T.V.L

 

 

________

Liên hệ tác giả Trần Vấn Lệ (USA)

Email: letran4820@hotmail.com

Vui mừng chào đón tác giả mới của lucbat.com! Kính mong quý tác giả thường xuyên quan tâm, ủng hộ, tham gia cộng tác với sân chơi này.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 15/09/2010 04:46:07 PM)

NGƯỜI ƠI

"Ba lăm năm đã qua cầu"
Nỗi niềm xa xứ rầu rầu con tim
Chốn tha hương mải kiếm tiền
Làm giầu...nên để chữ duyên muộn màng
Qua cầu tưởng hết lầm than
Tha hương... vẫn phải gian nan đứng đường
Cười tươi môi tím, má hồng
Mà như cười cợt héo lòng, héo gan
"Một câu thơ, một câu than"
Đời cười duyên phận, thời gian cười đời...
Tha hương...đã cuối đời rồi
Cố hương đang đợi, đang mời...Người ơi!

N.V.H

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 15/09/2010 02:33:05 PM)

Thân họa "SÁU BÀI LỤC BÁT" của tác giả Trần Vấn Lệ (USA)

TỨ TUYỆT LỤC BÁT TÌNH

1.

Thế là tình đã ra đi
Lời yêu, tiếng nhớ thầm thì trôi qua
Ngỡ rằng nồng thắm đến già
Ngờ đâu oan trái thuyền đà sang ngang.

2.

Còn nghe hơi ấm trong nàng
Mà sao ngăn cách lỡ làng vì đâu?
Tình ta ý hợp tâm đầu
Cớ sao người nỡ qua cầu bỏ ai?

3.

Cõi yêu giăng níu trẻ, già
Si mê thấm đẫm giọt cà phê chay
Ngàn năm mây vẫn nhẹ bay
Trăm năm duyên lỡ…nhớ hòai mùi hương!

4.

Dấu yêu ngăn cách đôi đường
Hết rồi chia sẻ, tỏ tường buồn, vui
Hoa sầu, hoa chẳng hồng tươi
Em sầu, em trách sao người vội đi?

5.

Tại trời nào dám khóc than
Tại em phận mỏng, tại chàng…thì thôi
Tình ta chẳng vẹn trong đời
Xa xôi ghi khắc bao lời ngọt, thơm.

6.

Trách ai nỡ tạo vết thương
Con tim ứa máu, nắng hường còn đâu?
Người xây duyên mới, qua cầu
Vô tình chạm phải mái đầu …bạc thêm.

(15/9/2010)
NTD

  Phạm Bá Quyết  - khaicalhp@gmail.com - ĐT: 0915300679 - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 76 Vị Xuyên, Nam Đinh   (Ngày 15/09/2010 05:12:09 AM)

Một ngày rồi sẽ ra đi
Một đời nào biết có gì nữa đâu!
Dìu nhau lên tận đỉnh sầu
Thương nhau lại thấy nhớ nhau trập trùng
Cuộc cờ sắp đặt vô cùng
Bến quê ở phía mênh mông là bờ.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 15/09/2010 05:11:48 AM)

Thân họa với bài thơ( Sáu Bài Lục Bát) của Việt Kiều Mĩ (Trần Vấn Lệ)
Chúc bác vui vẻ và đều tay nhé .
Thơ là trìu tượng của tâm hồn mà bác ,bạn của bác nói cũng phải ,mà bác nói cũng đúng heee , muốn chẳng được …Chúc bác sức khỏe .MT

LỤC BÀI SẺ NỬA LẤY BA.

Thời gian xe cứ chạy qua
Ga tôi lính trẻ đã ra cụ già
Đồng hành em hỏi ngâm nga
Muộn màng đôi lứa, hai nhà để đâu?

Chủ chốt là tấm dạ sầu
Tha hương chưa chết …cứ rầu giọt đen
Gặp kẻ đường đứng tưởng quen
Dăm câu chào hỏi ,đành đem chia đường.

Thơ vần hồn nát như tương
Giá đi làm mướn… Có đường giải lao
Đằng này cứ ướp chiêm bao
Quờ tay thấy chữ …sờ vào thấy thơ.

Khói mây chẳng có bến bờ
Ghen hồn xa xứ …Giấc mơ có nhà .

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 14/09/2010 09:12:56 PM)
(SÁU CON SỐ MỘT)
Sáu bài tứ tuyệt thật hay
Sáu lần ngồi đếm từng ngày trôi qua
Sáu con số một đưa ra
Sáu câu kết cũng nhạt nhòa khói mây...?!
TTT
Các bài khác: