Thứ hai, 22/06/2026,


Lục bát tứ tuyệt (Nguyễn Tường Thụy) (09/09/2010) 

LỤC BÁT TỨ TUYỆT

 

Nguyễn Tường Thụy

 

1. Ngày trực tết

 

Một công trường với một ta
Rượu suông một chén cũng là Mùa Xuân
Đâu rồi bóng dáng quen thân
Đâu rồi
Nơi ấy
Dấu chân người về.

 

2. Vì ai

 

Vì câu lục bát qua cầu
Vì ai duyên dáng mới sầu tương tư
Vì ai ướt đẫm lá thư
Vì ai dang dở vần thơ cuối cùng.

 

3. Liều

 

Tại ai anh mới hoá liều
Dù thành tro giữa buổi chiều tương tư
Dù em yêu có giả vờ
Thì anh cũng được dại khờ vì em.

 

4. Tại ai

 

Cầm bằng em giết anh đi
Mắt, mày...
Áo ấy...
Khác gì hại anh
Ai xui mà biết vòng quanh
Đường tu chẳng trọn, anh thành kẻ gian.

 

N.T.T

 

_________________
Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)

ĐT: 0983485952
e-mail: tuongthuy59@yahoo.com.vn

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 10/09/2010 11:37:42 AM)

THÔI ĐÀNH

Thôi đành dứt áo ra đi
Vì thương
vì nhớ
cũng vì cho anh
Thôi đừng lời ngọt, chối quanh
Lại qua, vụng trộm, hóa thành người gian.

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Thị Trấn Ngô Đồng, Giao Thuye Nam Định  (Ngày 10/09/2010 05:52:54 AM)

đọc bài thơ của Nguyễn Tường Thuỵ làm tôi lại lần đi hội thơ đèo hai nữ sĩ đi quanh đường làng đẻ tránh công an nên có mấy vần hoạ bài thơ của tg
MÔ TÔ BA

1. XE BA TA

Có ai cấm được ba ta
Đèo nhau xe máy về nhà là xuân
Lần đầu mới gặp là thân
Hai em ngày ấy giữ chân đừng về

2. Yêu
Yêu nhau nên mới bắc cầu
Tình sâu nghĩa nặng tình đầu riêng tư
Nhớ nhau nên mới viết thư
Vần thơ dang dở tương tư tận cùng.

3. LIỀU

Đất quen nên anh mới liều
Qua đường cảnh sát một chiều ngã tư
Không may công an lờ vờ
Anh đây em đấy giả vờ ôm em

4. AI

Hẹn hò xe máy đèo đi
Em không đội mũ còn gì là anh
Vì ai phải đi vòng quanh
Vòng vèo uốn lượn mình thành kẻ gian

---------------

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahooo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/09/2010 02:56:11 PM)

Thân họa chùm thơ (Lục Bát Tứ Tuyệt)của bạn Nguyễn Tường Thụy )Chúc bạn vui

CHÙM -TỨ TUYỆT TƯƠNG TƯ

Ngày xuân
Một ta ngồi nhớ bóng mình
Xung quanh công sở tràn tình mùa xuân
Đâu rồi? …Cạn chén phân vân
Tình trong nghẹn đắng …Muôn phần thẳm sâu.

Vì ai
Mắt trông xuôi ngược ngắn dài
Mặt mày ngơ ngác đợi ai bên tường
Nắng mưa ,rũ bạc tai ương…
Vì ai xó chợ đầu đường tương tư .

Liều
Thuyền anh ,em lái mới ừ
Sông mê đậu bóng, hồn như sóng lòng
Dẫu mai em có đổi giòng
Hôm nay anh cũng được lòng em yêu.

Tại ai?
Chiêm bao thấp thoáng sớm chiều
Tại lưng ong với yếm điều mong manh
Giá người cứ ở trong tranh
Thì tôi đâu muốn bẻ cành tương tư…

MINH TUẤN

Các bài khác: