Thứ bảy, 20/06/2026,


Lời yêu (Vương Phượng) (15/08/2010) 

 

 

LỜI YÊU

 

                        Vương Phượng

 

Anh ngồi che nắng cho em

che mưa, che gió, che đêm, che ngày

che bão tố, che sóng say

che đắng chát, che chua cay cuộc đời…

Che lời nói dối em ơi

Để anh nói thật một lời – Yêu em

Nếu em đồng ý… trầu têm

Mẹ anh xin đến Mẹ em thưa giùm

 

Kìa em mắt liếc…  anh đùm

Gói trong khăn nhỏ  hát cùng thời gian.

 

 

V.P

 

_______________

 

Rút từ tập thơ  “Ước vọng” do tác giả

Vương Phượng (80 tuổi) gửi tặng lucbat.com.

Liên hệ tác giả:Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3649 532

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Cụ mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 19/08/2010 06:43:40 PM)

Hoạ bài LỜI YÊU của tác giả Vương Phượng

ĐẸP CÙNG

Mỗi lần nghe giọng nói em
Bay qua bao bước sóng êm đêm ngày
Giữa lòng như tỉnh như say
Tung tăng nhịp sống thơ ngây yêu đời ! ...

Cung đàn hoà điệu người ơi !
Thành ra liên khúc tuyệt vời đó em
Phượng hoàng trầu đẹp cánh têm
Tìm người quan họ thân quen tiếp giùm ...

Về đây bỏ tấm khăn trùm
Má hồng môi thắm đẹp cùng...nhân gian !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/08/2010 09:04:20 AM)
VẪN...
Già rồi...vẫn cứ thương yêu
Để cho thêm trẻ...sớm chiều anh em
Vẫn phòng hoa, vẫn tay mềm
Trái tim xao xuyến... ngày đêm tự tình...!
Phạm Tự
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/08/2010 08:22:01 AM)

Kính gửi cụ Vương Phượng
Mừng cụ lên tuổi tám mười
Thơ tình vẫn viết những lời đắm say
Đúng là thi sĩ xưa nay
Tình yêu không tuổi, tháng ngày mộng mơ
Thời gian nhuộm tóc bạc phơ
Tháng ngày đắp đổi tình thơ càng nồng
Chúc cụ khoẻ manh luôn luôn
Vui cùng con cháu, tâm hồn thảnh thơi.
Nguyễn Đức Tùy

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 15/08/2010 09:10:24 PM)

CHE
Anh che cả nắng, cả mưa
Cả sóng, cả gió, cả trưa, cả chiều
Che lời nói đối cũng "Siêu"
Vậy nên anh nói lời "yêu" nhẹ nhàng?

Đến khi anh có được nàng
Anh che luôn cả phũ phàng đắng cay
Biết anh che giỏi thế này
Thì em nguyện cả tháng ngày...ở không!
L.D.T

  Đào Tuyết Thành (%3B Thạc Lưu )%3B - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 15/08/2010 09:09:06 PM)
Giá như không xem đến dòng chú thích của BBT và nhìn vào tấm ảnh minh hoạ, thì độc giả chắc ai cũng lầm tưởng bài thơ tình trên đây là của " anh " Vương Phượng !
Bất ngờ quá ! cho phép ĐTT tôi ( 68 tuổi ) kém nhà thơ đúng một giáp gọi nhà thơ bằng " anh " cho thân kính anh nhé.
Thưa anh, có một tình yêu ngay từ thổ lộ đầu tiên đã thể hiện bằng sự chở che, yêu chiều tha thiết đến như vậy, thì mấy cô dám chẳng xiêu lòng ? và anh đặt niềm tin của chính mình vào lòng tin của người bạn gái, thì mấy ai chẳng tin và sẵn lòng đón nhận tình yêu của anh ? Bởi vậy có cần phải hỏi em có " đồng ý không ''.?
Cho nên ngay sau đó anh đã thấy " kìa em mắt liếc..." đúng không anh?
Liên tưởng đến ca dao xưa, em nghĩ giá như anh không hỏi thật " bằng câu : "có đồng ý không " mà dùng hai chữ " bằng lòng...anh sắm trầu têm '' thì em thấy ưng hơn anh ạ.
các anh chị khác đã có thơ quý tặng TG rồi, em chỉ xin chia sẻ đôi lời. Cảm ơn anh đã đến với làng thơ với một bài thơ tình rất cô đọng , rất trữ tình và tươi trẻ. Cái tình yêu rất mộc mạc mà sâu sắc, chân thành, không uỷ mỵ, không bỡn cợt, không dối trá mà đậm chất dân ca, dân tộc VN. cảm ơn anh đã ở tuổi bát thập thượng thượng thọ mà vẫn sống vui, sống khoẻ, sống có ích đến như vậy.
Để tỏ lòng kính trọng anh, em xin tặng một bài thơ vườn như sau ;
Đào Tuyết Thành


Ngày già

Một ngày đối với người già
Một ngày đằng đẵng bằng ba ngày thường
Sáng trưng vẫn cứ nằm ườn
Muốn đi vài bước ra đường, ngại, thôi
Hiếm hoi có buổi đẹp trời
Múa mênh vài cái ra oai tập quyền
Phải hôm mưa gió triền miên
Thẫn thờ ngồi, đứng không yên dạ nào
Một khi tuổi hạc đã cao
Cánh hồng chờ gửi bay vào nước non
Dẫu không như thuở đang son
Lẽ nào đành chịu héo hon ngày già.?!
Kính chúc Cụ anh dồi dào sức khoẻ và sáng tác nhiều thơ hay hơn nữa!. ĐTT.
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 15/08/2010 06:01:48 PM)

COI CHỪNG

Mắt em liếc, sắc như dao
Lấy khăn nhỏ gói? Làm sao gói đùm!
Nhanh nhanh thưa với mẹ giùm
Cầm khăn cho khéo...Coi chừng...đứt tay.

N.V.H

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 15/08/2010 04:52:16 PM)

Kính chào tác giả Vương Phượng. Xin tặng Cụ mấy câu thơ. Chúc Cụ mạnh khoẻ, bút lực dồi dào ạ.

BTV Chử Thu Hằng

Nàng Thơ vốn chẳng biết già
Dẫu rằng tóc bạc, vẫn là Nàng Thơ
Cười hoa, khóc nắng vu vơ
Che sương, chắn gió... vẫn chờ... Người ơi

Dẫu đi gần hết cuộc đời
Câu thương nhớ vẫn mặn mòi trao nhau.

  Bành Quang Khóa -  - 0167 335 1023 - P.Tân An, TX.LaGi, Bình Thuận  (Ngày 15/08/2010 03:05:25 PM)

TÌNH GIÀ
Già rồi làm mấy vần thơ
Nhìn trăng khuất bóng ngẩn ngơ bồi hồi
Cần gì môi lại kề môi
Tình già xao xuyến, nhớ hồi... xưa yêu.

Bành Quang Khóa (84 tuổi)

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 15/08/2010 03:05:09 PM)

KÍNH HỌA VỚI CỤ (VƯƠNG PHƯỢNG )
BÀI THƠ TÌNH TRĂN TRỞ (LỜI YÊU)
KÍNH CHÚC CỤ ĐỀU TAY SÁNG TÁC
VÀ THƯỜNG XUYÊN GIAO LƯU VỚI LỤC BÁT CỤ Ạ.

QUA NGÕ NHÀ EM.

Nhà em ở cạnh cổng làng
Có giàn thiên lí mơ màng chạy quanh
Có ao bèo cái biếc xanh
Có vườn ổi ngọt ,dỗ dành kẻ ương…
Một hôm bắt gặp bên vườn
Hỏi anh kẻ trộm ở phương trời nào ???

Anh cười em chớ gắt gao…
Anh đâu có biết trèo rào leo cây.
Trưa hè nắng đỏ cơn say
Thấy nhà bóng mát vào đây ké nhờ.
Nắng đùa đôi má ngây thơ
Rối tơ một thoáng…Thêm giờ hiểu ta .

Qua đường mặc khách gần xa
Không trầu cau đỏ ,đã hoa mắt cười
Cái duyên tơ phận của trời
Không gieo bỡ ngỡ …Đâu nơi nhớ tình…
Vườn nhà đẹp, có em xinh
Trú nhờ một buổi…Ra tình trăm năm.

MINH TUẤN

Các bài khác: