MẸ TÔI
Nguyễn Việt Chiến
Mẹ ngồi, hai vạt áo nâu
Hương ba nén thắp, khói cầu nguyện bay
Ngoài kia tiếng vạc khô gầy
Sao dăm mảnh vỡ, gió day dứt lùa
Nghe như vọng tự ngàn xưa
Trong sương khói tiếng mõ chùa đêm đêm
Những ai trở lại thiên nhiên
Lánh đời về dưới cửa thiền những ai
Đức tin ở một ngày mai
Những tượng đất hát, những đền đài thiêng
Đạp qua khổ nhục oán hèn
Đạp qua dục vọng, cháy lên Niết bàn
Đêm nay, ba nén hương tàn
Nước trong một chén, kinh ngàn lời ru
Mẹ tôi vạt áo nâu xưa
N.V.C
---------------------
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Điện thoại: 0979 205 513
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Cảm tác bài MẸ TÔI của nhà thơ Đặng Việt Chiến
MẸ Mẹ ta bao nỗi cơ hàn Đường xa nặng gánh chiều tàn âu lo Hoà vào giông gió nhỏ to Những lời Mẹ là của cho đủ đầy ! Mẹ ta trong dáng hao gầy Mồ hôi trắng áo tháng ngày chắt chiu Lòng Mẹ chan chứa thương yêu Nuôi ta trong những giấc mơ diệu kỳ... Mẹ ta từ buổi ra đi Biển cồn bão táp thấy gì nữa đâu Cuộc đời lắm nỗi cơ cầu Mà lòng Mẹ vẫn thắm mầu dân gian ! NGUYỄN XUÂN HUY
TẠO HOÁ...
Cuộc đời mòn mỏi tháng năm... Nén nhang Mẹ thắp...đức tâm lòng người Âm dương tạo hoá Đất - Trời Hiếu - Trung - Tín - Nghĩa...sáng ngời thế gian ! Phạm Tự BÁO HIẾU Thân họa với bạn Nguyễn Việt Chiến /bài thơ MẸ TÔI .Chúc bạn vui vẻ |