Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ Trưa Quy Nhơn (Lê Bá Duy) (14/08/2010) 

 CHÙM THƠ TRƯA QUY NHƠN

                       Lê Bá Duy


TRƯA QUY NHƠN

Có hai tiếng với Quy Nhơn

Trải lòng cùng biển, giận hờn tiêu tan
Giận em đau đớn sang ngang

Giận ta khuôn phép vuột nàng tầm tay...
9-7-2010


KHÔNG EM

R
ượu một bầu
thơ một bầu
Lòng ta
như một chuyến tầu
đi xa...
Giọt đời
thánh thót
ngân nga
Không em
ta - kẻ không nhà...
lang thang!

L.B.D

_____________________

Tác giả Lê Bá Duy, ĐT: 01696506939
Email:
duy@vanthoviet.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 24/08/2010 06:14:50 PM)


SÓNG TÌNH

Tôi nào đã đến Qui Nhơn
Nhưng tình yêu biển , mây hờn gió tan
Nỗi buồn lệch mái chèo ngang
Sóng tình xưa ấy thu vàng ...chia tay !...

... VÀ EM

Rằm Ngâu tháng Bảy âu sầu
Dòng tin nhắn gửi nhịp cầu...chênh vênh
Mưa gieo hạt nặng bờ kênh
Và em hun hút buồn tênh...Ngân Hà !

NGUYỄN XUÂN HUY


  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 17/08/2010 11:35:35 AM)

GIẢI SẦU


Một ly rượu đắng
Một ly
Ly rồi...
Ly nữa...
Uống đi cạn bình !

Buồn !
Chuốc rượu
Càng buồn thêm !
Người với ký ức
Lênh đênh cuối trời .

Say không say chết !
Thôi rồi !
Bóng hình người cũ
Biết đời nào quên ?!

  Lê Bá Duy - duy@vanthoviet.com - 01696506939 - Bình Định  (Ngày 16/08/2010 06:18:12 AM)
Cảm ơn
"lục bát" đăng thơ
các anh chia sẻ giấc mơ đời thường
Tri âm bao nỗi vấn vương...
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/08/2010 04:18:03 PM)

Thân họa bài thơ (Chùm thơ Trưa Quy Nhơn)của (LÊ BÁ DUY) Chúc bạn vui.

TÌNH QUÊ

Cất hai tiếng gọi quê hương
Thêm Yêu một tiếng ,gặp đường ngã ba
Cho vui mừng ,hay xót xa
Bước chân năm tháng vẫn là từ quê.

MỘNG LÃNG DU..

Chẳng câu
Hứa đợi hẹn chờ
Thơ vần
Dang dở cứ quơ bóng tình
Chẳng câu
Trăng hẹn chung tình
Hận thơ
Cứ trách bạc tình người ta.

Chót nghe
Chung tiếng chim ca
Bởi đường
Chung lối về nhà đấy thôi
Ngày xưa
Trường đã tan rồi
Còn lên trường cũ
Đợi tôi làm gì…

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/08/2010 10:51:06 AM)

TÌNH HOÀNG HÔN

Bến mờ... tím ngắt hoàng hôn
Gặp thương gặp nhớ, nỗi buồn tiêu tan
Duyên tình sóng nước mênh mang
Tiếc hoài một chuyến đò ngang cuối chiều... !

TÌNH KHÔNG

Tửu chẳng say
ngủ chẳng say
Cuộc đời
ai hiểu tháng ngày
buồn vui…
Nỗi niềm
thương nhớ
đầy vơi
Tình không...
đau – xót lòng người…
chơi vơi !

Phạm Tự




  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/08/2010 07:45:51 AM)

Qui Nhơn... nhớ lại bao điều,
Ngồi nghe biển hát những chiều hoàng hôn.
Chuông chùa buông tiếng như còn...
Cá tôm chợ Xổm tươi ngon tình người.

Bá Duy... thơ đã Trưa rồi,
Thì mình xin họa Chiều thôi vương lòng.
Không em người có buồn không?
Có em... xin có đôi dòng tặng nhau.

CHIỀU QUY NHƠN

Đọc thơ... bỗng nhớ Quy Nhơn,
Những chiều với biển, gió vờn, sóng tan.
Lòng buồn... đò đã sang ngang,
Chiều Quy Nhơn... nhớ nồng nàn vòng tay!

CÓ EM...

Thương một dạ
nhớ mấy bầu,
Tình ta
trải mấy dãi dầu
cách xa...
Sáng trong
tình Cuội
Hằng Nga
Có em
mình bệnh, yêu là...
thuốc thang!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: