Thứ bảy, 20/06/2026,


Chiều trên sông (Nguyễn Bá Hòa) (13/08/2010) 

CHIỀU TRÊN SÔNG

 

Nguyễn Bá Hòa

 

   Rêu sông ướt đẫm màu chiều

Rơi trên bãi vắng ngọn triều bỗng xanh

Về đâu cơn nhớ tròng trành

Sóng xô nước đập mỏng manh phận tình

Thuyền trôi ngã bóng vô minh

Em trôi bóng ngã vô hình trong anh

Bến xưa chát mặn thôi đành

Với tay neo sợi mây lành cuối đông

Gió cứ lùa qua mắt sông

Lòng không theo kịp chênh chông vẫy chìm

Xuyên qua kẽ nắng đi tìm

Xanh quay quắt để nỗi niềm hanh khê

Vỗ bờ ru giấc chiều quê
Hương mùa xưa cũ cơn mê lịm dần

Ngàn năm đứng giữa phân vân

Chợt nghe sông gọi cố nhân mà buồn!

 

N.B.H

 

 

___________________________

Tác giả Nguyễn Bá  Hòa, ĐT: 0914041783

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam

Email: xbahoa@yahoo.com 

 

 

                 “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 24/08/2010 06:35:42 PM)


CỐ NHÂN ?

Ngày xưa trên bến sông chiều
Tôi em nán đợi quán nghèo , sang ngang ...
Đi về con nước lang thang
Quên sao năm tháng còn đang bận lòng !

Vẫn là bờ cũ bên dòng
Vẫn là ai đó thong dong mái chèo
Nhưng đời sao thấy gieo neo
Tưởng giông gió táp phận bèo nổi trôi !

Những mong tươi nét bờ môi
Dìu hương xưa cũ cho tôi cảm hồn
Màu xanh làng đậu bên cồn
Bến đò hẹn ước có còn ... cố nhân !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/08/2010 09:35:54 AM)

BẾN ĐỜI...
Nhẹ trôi hờ hững trên sông
Nhạt mờ sương nước mênh mông nỗi buồn...

Xa vời xóm vắng hoàng hôn
Thuyền ai lạc bến...mỏi mòn về đâu ?

Bến đời bao nỗi bể dâu
Thở than sông nước...sang giầu... cố nhân...!?
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/08/2010 12:03:44 AM)

Thơ người xướng... ở trên sông,
Thơ tôi họa nét chiều đông núi rừng.
Vẫn chưa có dịp trùng phùng,
Lâu rồi liên kết chơi cùng... lãng quên!

Chia sẻ với thầy Hòa đôi dòng nhé:

CHIỀU RỪNG NÚI...

Chiều buông... núi tím rừng chiều,
Rừng xa núi vắng thẫm điều xa xanh.
Khói lam chiều quyện lòng trành,
Ven rừng, chân núi, trăng thanh ngẫm tình.

Rừng chiều trốn đợi bình minh,
Núi xa bóng ngả vô tình che anh.
Lãng quên thôi phận đã đành,
Thu sang lại nhớ gió lành đầu đông.

Núi rừng chiều đổ theo sông,
Thuyền ai trôi dạt giữa mông mênh... chìm.
Bỏ rừng, bỏ núi... kiếm tìm,
Xanh chi lúa để... đau miền hạn khê.

Xanh rừng, tím núi miền quê,
Dẫu xa quê vẫn cơn mê về dần.
Núi xa đỏ sắc phong vân,
Nghe con cuốc gọi cố nhân thêm buồn!

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/08/2010 12:04:36 AM)

Thân họa bài thơ (Chiều trên sông )của bạn (Nguyễn Bá Hòa) chúc bạn vui

DÒNG SÔNG QUÊ .

Sông quê ôm nước mưa buồn
Cho đồng xanh gió ,nắng ươm mơ màng .
Quen em cho quí thời gian
Trông môi son tưởng bạc vàng mà say.

Sông đầy ,buồm cũng biết bay
Chăng màu cổ tích nhuộm ngày vừa trôi
Có em ,chợt thấy yêu đời
Hình như yêu lắm,cái hồi qua sông.

Cò bay, phơi trắng cánh đồng
Buồm trong mây gió, dắt sông về nguồn
Có em dìu tới bến thương
Cho tôi lấy hướng ,làm đường chim bay.

Dòng sông đồng lúa xưa nay
Như em… Tôi ,với tháng ngày trôi qua
Như đời có mẹ có cha
Có quê hương với mái nhà trần gian.

MINH TUẤN

Các bài khác: