Thứ bảy, 20/06/2026,


Người về (Trần Khoa Văn) (13/08/2010) 

 

NGƯỜI VỀ

 

                     Trần Khoa Văn

Vui buồn em khắc tượng tôi
để tôi ngỡ...
để thế rồi sang sông.

Người về gỡ nhớ ra hong
nắng chưa kịp mới
bão giông nổi mùa.

Người về chở nhớ bán mua
khản lời ế ẩm
rao thừa mượn vay.

Người về chạm nhớ cõi say
giọt tình chưa lắng
đã đầy chén vơi.

Người về ủ nhớ ru tôi
'rau răm ở lại'
à ơi... ơi... à ...

 

T.K.V

 

___________

 

Tác giả Trần Khoa Văn

Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Điện thoại: 0903286111

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 25/08/2010 06:45:37 PM)

TẢN MẠN THÁNG BẢY

Mưa rằm nằng nặng lòng tôi
Trời Ngâu tháng Bảy bồi hồi dòng sông

Nhìn lên vừng sáng...hư không
Nắng nào dấu kín gió giông giữa mùa ?

Thơ giờ chẳng có người mua
Bao nhiêu nhạt thếch dư thừa khóc vay...

Rượu lòng cũng chẳng thấy say
Tình riêng khắc khoải lúc đầy lúc vơi !

Ai nào có biết hồn tôi
Tháng ngày nén lại , bỗng rơi ...vỡ oà !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 23/08/2010 09:25:12 AM)

Lục bát mang hồn Việt ta
Lại đem bẻ gẫy ơi à làm chi
Cầu qua sông nỡ chặt đi
Cách tân lục bát hay vì mình thôi?

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 14/08/2010 04:13:35 PM)

VÔ TÌNH...

Ngày nay thời đại văn minh
Câu sáu câu tám bóng hình khác xưa...
Trời còn lúc nắng khi mưa
Dẫu nên Thơ...chuyện "dầy"..."thưa"...là thường...

Thôi thì đừng có vấn vương
Miễn là hiểu được cội nguồn...thơ...thơ...?
Người về...có nhớ người chờ...
Một mình đứng lặng bơ vơ... Vô tình !

Tú Cười

  Bùi Việt Long - vietlong_nguvan@gmail.com - 0978215483 - Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 14/08/2010 10:39:07 AM)
Tôi hoàn toàn nhất trí cao với ý kiến của tác giả Trần Khoa Văn. Thơ hay thì không vì ngắt câu, chia dòng mà kém hay. Quan trọng là cảm xúc trong bài thơ! Bài thơ Người về lắng đọng và giàu cảm xúc! Chúc anh có thêm nhiều sáng tác hay!
  Tú Hài - tuhai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 14/08/2010 10:09:20 AM)

LỜI RU LỤC BÁT

Lục bát ơi! Lục bát à!
Câu sáu câu tám hay là bốn câu?

Nhịp thơ Lục bát ở đâu
Để cho Lục bát tách câu nhiều phần?

Đọc thơ Lục bát có vần
Ngắt bốn năm đoạn ta lần không ra

Lục bát ơi! Lục bát à!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/08/2010 11:28:48 PM)

Áo thâm, quần lĩnh một thời,
Bây giờ lục bát... diện chơi váy bò!
Tỉnh thì ngắm, say thì dò...
Nếu mà ngứa mắt thì cho qua liền!

Vui họa, chia sẻ và chúc mừng bạn thơ mới của Lục Bát.com nhé:

NGƯỜI ĐI...

Người đi còn có nhớ tôi?
Để ai ngộ nhận... ngóng người qua sông.

Người đi, nhớ ướt đem hong,
Dẫu chưa quên được bão giông giữa mùa.

Người đi nhớ tím hoa mua?
Thủy chung ai đợi có thừa... cho vay!

Người đi để lại tình say,
Nồng nàn với những tháng ngày đầy vơi.

Người đi còn có nhớ tôi?
Cách xa năm tháng, người ơi người à...

Trần Mạnh Tuân

  Trần Khoa Văn  - khoavan82@yahoo.com - 0903286111 - Thành phố Vinh, Nghệ An  (Ngày 14/08/2010 10:06:45 AM)
          Cảm ơn anh Trần Trọng Tâm đã góp ý về bài thơ của tôi. Cũng xin được trả lời với anh là:
           1. Chưa có ai định nghĩa "Lục bát" là 6 và 8 cả. Bài thơ dù chia, cắt, (hay là bẻ đôi như anh nói) xuống dòng như thế nào đi chăng nữa (hay hoặc không bằng so với không cắt) mà nó là "lục bát" thì mãi nó vẫn là "lục bát".
          2. Lục bát là di sản Văn hoá thế giới thì không có nghĩa là những người làm thơ không có quyền, không nên hay không cần tìm tòi những nét mới cho lục bát; dù giả sử nó không hay bằng cái cũ nhưng nó cũng góp phần vào hồn thơ lục bát đấy anh ạ.

              Mấy lời trao đổi mong bạn hiểu.
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 14/08/2010 10:06:11 AM)

                 Xin chào bạn Trần Khoa Văn .
     Trước hết xin chúc bạn luôn hạnh phúc và có nhiều thơ hay.
Gần đây trên sân chơi này có nhiều bạn thơ cứ hay bẻ câu, gò chữ ..có cần phải như vậy không ?
Tôi thì cứ muốn đọc thơ LB trơn mượt, hoặc biến thể cũng chừng mực nào đó...như nhiều bài viets mới đây của các soạn giả đã đề cập..nhất là thể thơ LB cua Vn đang sắp tiến tới công nhận là Di sản Văn Hóa Thế giới,
        Đây là những cảm nhận cá nhân/có gì không phải rất mong được bạn Khoa Văn và bạn thơ thông cảm đại xá !
             Tôi xin trân trọng cảm ơn !

         Xin có đôi lời cảm nhận cùng bạn Khoa Văn,và độc giả:

TÂM GIAO

Người về thì cứ về thôi
Sao câu thơ lỡ bẻ đôi vậy người ?
Câu Lục vừa mới chia phôi
Đã đem câu Bát rụng rời chia ly...

Bạn thơ xin góp tí ti
Cũng vì Lục bát ,cũng vì tâm giao....
Trần Trọng Tâm

  Trần Khoa Văn - khoavan82@yahoo.com - 0903286111 - Thành phố Vinh, Nghệ An  (Ngày 13/08/2010 06:10:05 PM)

Thứ 6 ngày 13 có lẽ không phải là một ngày “đen đủi” lắm đối với riêng tôi (Mô Phật!?): Được lucbat.com chọn đăng một bài, cảm thấy bất ngờ có một niềm vui. Viết lục bát cần một sự sâu lắng, thanh thoát và nhân hậu, nên quả thật, tuổi còn trẻ khó viết lục bát hay. Đây đối với tôi thực sự là một sự động viên; cảm ơn bài hoạ rất đồng điẹu của anh MINH TUẤN, cảm ơn lucbat.com đã ưu ái chọn đăng bài. Mong rằng sẽ viết được nhiều câu thơ lục bát hay để chia sẻ với mọi người.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/08/2010 02:47:41 PM)

Thân họa bài thơ (Người về ) của (Trần Khoa Văn)chúc bạn vui


RU TÔI

Có còn chăng
Hỡi câu ca…?
Có người hóa đá
Đợi ta tháng ngày .

Có còn thề
Bạc tóc mây
Để tôi cũng đợi
Chung ngày tương tư.

Biết rằng chẳng được
Như ru…
Vần thơ tôi viết
Vẫn như thuở nào.

Gió đi tìm ước
Non cao
Tôi theo câu hát
Ngọt ngào …Ru tôi.

MINH TUẤN

Các bài khác: