Thứ bảy, 20/06/2026,


Màu tím (Vũ Phương) (12/08/2010) 

MÀU TÍM

 

Vũ Phương

 

Về đồng chiêm nhớ trung du

Tím hoa cà ngỡ tím mua ven đồi

Màu tím của đất của trời

Không ranh giới vẫn ngàn đời thủy chung

Cái màu màu của hư không

Có màu tím lạ tương đồng với thơ

Ai người nửa tỉnh nửa mơ

Hờn mây giận gió vu vơ với đời

Câu thơ hay gửi lưng đồi

Ủ màu tím ấy cho người đến sau...

 

V.P

 

_______________________

Tác giả Vũ Phương, ĐT: 0913364303

Đ/c: Bộ CA-15 Trần Bình Trọng, Hà Nội

 

 

                     “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam ĐinhX  (Ngày 22/08/2010 12:38:33 PM)


Hoạ bài MÀU TÍM của tác giả Vũ Phương


MÀU EM

Màu em áo tím êm ru
Tựa như hồn mộng sớm thu lưng đồi

Hoa sim dung dị mắt vơi
Đã là cổ tích gửi lời riêng chung

Màu em bình lặng như không
Nụ cười tưới khắp cánh đồng ngây thơ ...

Màu em để mãi hương mơ
Cho ta rung những dây tơ tuyệt vời !

Tím màu nhung nhớ buông lơi
Vào trong đáy dạ ươm lời mến thương !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 14/08/2010 10:28:44 AM)

BUỒN TÍM...
Chiều buồn...lên mạng hoạ thơ
Hoàng hôn tím núi xa mờ..., nhớ em
Đành ngâu ..., ai hiểu nỗi niềm ?
Thơ lên..., mạng lỗi...bắt đền...tình em...!
Thảo Dân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/08/2010 09:36:39 AM)

DUYÊN XƯA
( Hoạ thơ “Màu tím” của V.P )

Gặp em…miền đất trung du
Rưng rưng ánh mắt chiều thu ven đồi.

Hoàng hôn mờ tím cuối trời
Vội vàng tôi nói một lời thuỷ chung!

Tháng ngày mòn mỏi hư không
Vấn vương chỉ biết gửi lòng bến thơ…

Xa vời… ngày nhớ đêm mơ
Nỗi buồn day dứt ngẩn ngơ trong đời !

Duyên xưa…sim tím khắp đồi
Lòng tôi đau đáu…yêu hời…kiếp sau…!?
Phạm Tự

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 13/08/2010 09:37:53 AM)

TÍM

Yêu nhau... mộng tím sắc mầu
Xa nhau... chiều lặng... tím màu tương tư
Đêm buồn ...tím cả giấc mơ
Ngày xưa ... tím mãi vần thơ học trò

Liên Hương

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/08/2010 07:53:38 AM)

MẦU TÍM

Vẫn là mầu của đất trời
Hay là hương sắc của người yêu nhau
Kìa ai đang đứng bên cầu
Cầm bông hoa tím , tím câu thơ tình

Trần Trọng Tâm

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/08/2010 10:54:05 PM)

Thân họa bài thơ (Màu tím )của (Vũ Phương)chúc bạn vui( bài thơ của bạn thật giản dị và dí dỏm )chúc bạn đều tay sáng tác

SẮC MÀU .

Thơ buồn rút ruột ra tơ
Sắc màu rút dạ… Gió chờ trăng trông
Màu thương gửi đỏ phượng hồng
Màu yêu tím thẳm,từng bông hoa cà .

Cho tình nhuộm sắc quê ta
Tháng bảy ngâu xám ,tháng ba nắng tràn
Tóc em mây chảy vai ngang
Anh đem trăng lược ,chải làn tương tư.

Sao trời ánh mắt tình ru
Vít cành trăng bạc mộng đu cuộc tình
Tây Hồ liễu ngả rung rinh
Trúc Bạch sóng vỗ,thuyền tình tím thơ.

Sắc màu tưởng những bâng quơ?
Mất nhau…Nhìn lại ,thấy bờ bến xưa.

MINH TUẤN

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 12/08/2010 09:18:27 PM)

Tặng bạn Vũ Phương mấy dòng thơ tím!

Mấy người thấu được lòng nhau
Chắt chiu mầu tím thương đau một thời
Cái thời em của riêng tôi
Cái thời tôi của một trời mộng mơ
Để hôm nay tím trang thơ
Bên kia sông một câu hò vẳng sang

Các bài khác: