Thứ bảy, 20/06/2026,


Lá rơi (Đông Nguyên) (12/08/2010) 

LÁ RƠI

 

                     Đông Nguyên

 

Chỗ tôi ngồi lá choàng rơi

Xa từ đầu ngọn đến tôi nhẹ nhàng

 

Qua trốt xoáy, qua lỡ làng

Lá trầm tưởng một phiến đàn dịu êm

 

Tôi - em chỉ một quãng thềm

Không gió rỗng, không bóng đêm lại ngày

 

Mà bao hờn giận chua cay

Lòng xuôi ngược lại nhíu mày bặm mnôi

 

Lá rơi từng chiếc lá ơi

Phải người như lá thì đời nhẹ tênh...

 

Đ.N

 

 

___________

 

Tác giả Đông Nguyên. ĐT: 0918 739 515
Hội viên Hội nhà văn Tp Hồ  Chí Minh
Địa chỉ: 98 Trương Vĩnh Ký - P.Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú

 

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 22/08/2010 12:37:46 PM)


Hoạ bài LÁ RƠI của tác giả Đông Nguyên


THU SANG

Thu sang, thay lá...lá rơi
Vàng như cánh bướm ở nơi bóng nhàng

Chuông ngân tím cả chiều làng
Trăng liềm tháng Tám mắc làn võng êm

Cúc vàng hiu gió bên thềm
Gửi hồn mộng qua tiếng đêm sang ngày !

Giọt êm thu rước men cay
Tri âm gửi gắm vơi đầy nụ môi

Mềm lòng say đắm thu ơi !
Phải đâu lá rụng, xác đời...buồn tênh ?

NGUYỄN XUÂN HUY

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 14/08/2010 04:17:43 PM)

Xin được đồng cảm với tác giả Đông Nguyên bài thơ nhỏ nhé:

PHẬN LÁ

Chiều nay, gió chỉ lay êm
Cớ chi, lá mỏng lên thềm người dưng
Quạnh lòng, lá bỗng rưng rưng
Xót mình, một thuở cũng từng ngôi cao

Trách Trời, khéo nổi ba đào
Mỏng dầy, phận lá, thấp cao, nỗi niềm
Đêm dài, ai nối mộng thêm
Giật mình, ngỡ gió gọi tên. Một mình...

Lê Minh Dung

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/08/2010 07:54:10 AM)

LÁ RƠI

Ngồi nhìn theo chiếc lá rơi
Những cuộc luân hồi về với đất nâu

Hình như lá cũng biết đau
Khi còn xuân sắc , đang mầu tươi xanh

Phải đâu như lá nhe tênh....?

Trần Trọng Tâm

  lê danh tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà Đông Hà Nội  (Ngày 12/08/2010 04:49:27 PM)
LÁ RƠI
Hai ta ngồi một góc trời
Qua trốt xoáy, bỗng lá rơi ...vỡ đầu
Lá ơi, lá ở nơi đâu?
Xào xạc lá vẫn bên nhau tháng ngày

Đời người hờn giận chua cay
Nét cười cuối mắt, đầu mày ủ ê
Quanh năm lá tót bề bề
Người không như lá xuân hè...vẫn xanh?
L.D.T

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 12/08/2010 03:24:55 PM)


CHIẾC LÁ

Nhẹ như chiếc lá mỗi ngày
Dịu dàng chạm khẽ đôi vai anh gầy
Người xưa hiển hiện đâu đây
Chỗ ngồi vương vấn tóc mây bồng bềnh.

Trên cành lá cũng mông mênh
Hắt hiu trước gió chông chênh cuộc đời
Mới xanh ngăn ngắt màu trời
Qua làn gió thổi rụng rơi ngập tràn.

Tình em - chiếc lá miên man
Lúc xanh êm ả thênh thang cõi lòng
Lúc vàng rực lửa đêm đông
Nỡ thiêu cháy cả tim hồng thành tro.

Lặng nghe ai cất câu hò
Mênh mang như phiến lá to úa tàn
“Quán nghèo em gọi Diêu Bông
Cũng là như có như không vậy mà”

Đời như chiếc lá chiều sa
Hững hờ rơi xuống tim ta lạnh lùng.

NTD

  MINH TUẤN  - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/08/2010 01:35:35 PM)

Thân họa bài thơ (Lá rơi ) của bạn Đông Nguyên
Chúc bạn vui

LÁ RƠI…

Lệ mưa nặng bóng cuộc đời
Lá trăng bóng gió nên rơi nhẹ nhàng
Tôi… Em… thăm bước dọc ngang
Mà tình chẳng gặp,chỉ mang nỗi buồn.

Tháng năm, giờ đóng một khuôn
Sao em nỡ để nỗi buồn tan hoang
Đèo bòng …yêu kiếp đa mang
Lửng lơ…yêu kiếp cá vàng chẳng lo…

Lá rơi mặc giống con đò
Chở tơ sông Nguyệt đem cho đất mềm
Bến tình em chẳng cần tên
Mặc cho lệ chảy, bên thềm tương tư.

MINH TUẤN

Các bài khác: