LỠ HẸN
Đức Tiên
Huế ơi! Thôi lỡ hẹn rồi
Đã không về được bên đồi với thông
Đã không về với bến sông
Đã không về với mênh mông đợi chờ.
Con đò trôi mãi lững lờ
Ngoái nhìn thương bạc sương mờ giăng giăng
Em giờ ngồi bắt bóng trăng
Đợi người trong mộng cầm bằng mà chi.
Giữa muôn ngàn vạn bước đi
Giữa muôn màu áo em thì rối ran
Cuộc vui chưa mở đã tàn
Trống không ly rượu trắng ngàn phôi pha.
Cung đường nào phải ngái xa
Muôn ngàn lời hẹn cũng là hẹn thôi
Huế ơi! Thì đã lỡ rồi
Cầm mây với gió cho người phong sương.
Ta giờ như kẻ tha hương
Nhớ về bến Ngự, sông Hương thẫn thờ
Bạn bè vui với vần thơ
Câu thì ngọng nghịu, câu xơ xác buồn.
Huế ơi đã lỡ cung đàn
Ta xin nửa chén rượu tàn cạn ly...
Đ.T
______________________
Tác giả Đức Tiên, ĐT: 0913485312
Địa chỉ: 131 Đông Hà Quảng Trị
Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
NHỚ HUẾ
Dù đi đi mãi trăm miền Trong lòng nhớ...nhịp phách tiền...Huế thương Nhớ núi Ngự, Nhớ sông Hương Nhớ Văn Lâu...lúc chiều buông lững lờ Nhớ bè bạn tuổi ấu thơ Nhớ giọng hò Huế ngẩn ngơ nét buồn "Huế ơi đã lỡ cung đàn" Yêu màu tím giữa muôn ngàn...sắc hoa L.D.T THẬN HỌA BÀI THƠ( Lỡ hẹn )CỦA BẠN (Đức Tiên) CHÚC BẠN VUI VẺ Đôi dòng "Lỡ hẹn" ...Đức Tiên Cảm ơn anh Tâm đã đọc và cho cảm nhận ! Đức Tiên
MỘNG MƠ
Lòng còn vương vấn tình em Một lần với Huế, ngày đêm nhớ hoài... Trái tim nhẹ tiếng thở dài Hình như đâu đó tiếng ai bóng chiều ? Vội vàng lỡ một lời yêu Chừ ni áo tím dáng Kiều...mộng mơ ! Phạm Tự
HUẾ ƠI
Không về kịp được... Huế ơi ! Bao nhiêu mong đợi bồi hồi bao nhiêu Gửi nhung gửi nhớ mỗi chiều Sông Hương núi Ngự thương yêu cháy lòng Trần Trọng Tâm |