Thứ bảy, 20/06/2026,


Chiều hồ Tây (Phùng Thiên Tân) (03/08/2010) 

CHIỀU HỒ TÂY

 

Phùng Thiên Tân

 

Chẳng còn mười tám đôi mươi

Hai ta vẫn đến để ngồi bên nhau

Hoa bằng lăng tím trên đầu

Cỏ non xanh mướt mời chào dưới chân

Hồ mênh mang. Gió mơn man

Hương ngan ngát thoảng. Ta ngan ngát tình

Thế gian như đã lặng thinh

Anh và em chỉ chúng mình với nhau

 

P.T.T

____________

 

Liên hệ Tác giả Phùng Thiên Tân
Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Điện thoại: 0913900793

 

                           Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                                 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 11/08/2010 08:05:42 AM)


Hoạ bài CHIỀU HỒ TÂY của tác giả Phùng Thiên Tân

SỚM XUÂN

Xuân trời tươi sáng mười mươi
Mở lòng đón nhận tuyệt vời trong nhau...

Mưa xuân rây nhẹ mái đầu
Ngọt ngào hương mật, hồng hào gót chân !

Chuyện gì khép kín...lan man
Cũng trong âu yếm chứa chan gió tình !

Hai người như thể...làm thinh
Sớm xuân trời đất , ta-mình trao nhau !

NGUYỄN XUÂN HUY

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 4/08/2010 01:18:27 PM)


Thân họa bài thơ (Chiều hồ Tây ) của bạn (Phùng Thiên Tân)chúc bạn vui vẻ

ĐÃ XA …

Đã xa cái thuở đôi mươi
Thời gian ươm héo nụ cười còn xinh
Nước hồ Tây sóng gợn tình
Gốc cây chiếc ghế rung rinh tiếng lòng.

Qua thời sáng nhớ chiều mong
Gửi tin, cậy gốc còng đưa thư.
Bao lần lá rụng im thu
Tình ta vẫn thắm, hương từ ngày xuân.

Bước chân chậm ,dắt tấm thân
Chung ngồi chốn cũ ,lâng lâng mỗi chiều
Thế gian được mất bao nhiêu?
Anh em cùng với tình yêu mãi còn.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 4/08/2010 11:54:13 AM)

Lấy chữ của CHIỀU HỒ TÂY cảm tác

THOẢNG TÌNH

Dưới chân nhau cỏ mơn man
Trên đầu hoa tím, thế gian thoảng tình
Còn ngồi bên để lặng thinh
Gío như ngan ngát chúng mình đôi mươi

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 35 Phố Chùa Bộc - Đống Đa - Hanoi  (Ngày 4/08/2010 11:54:31 AM)

KHÚC NHẠC CHIỀU

Vẫn đâu đây tuổi đôi mươi
Ngồi bên nhau mãi giữa trời đất yêu
Cà phê đắng – tóc muối tiêu
Chúng mình mơ thỏa những chiều xa, xưa

Chẳng là chồng vợ sớm trưa
Vẫn là tình nghĩa nắng mưa thuở nào

Đời thênh thang. Gió rì rào
Sóng xô dồn ngọn vỗ vào tình ta…

Hồ Tây nhạc dạo ngân nga
Tặng chúng mình khúc thiết tha tuổi chiều

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 4/08/2010 10:37:17 AM)

MÌNH ƠI
Tóc sương còn lắm mộng mơ
Hoàng hôn sánh bước quanh hồ, cầm tay
Ngập ngừng tình lại càng say
Mình ơi, tôi nhớ cái ngày tập...Yêu !
Tú Cười

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 4/08/2010 08:53:37 AM)

HỠI AI !

Thế gian đâu có lặng thinh
Xung quanh ngan ngát hương tình đấy thôi
Anh và em - chỉ một đôi
Cỏ non xanh...nát hết rồi ! Hỡi ai !

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/08/2010 08:16:39 AM)
CHIỀU
Nhớ thời cái tuổi đôi mươi
Vô tư trong trắng vui cười bên nhau.

Chiều nay sương điểm mái đầu
Hoàng hôn lấp lánh thả câu bên hồ ?

Nghe trong xa vắng vu vơ
Tình xưa mình vẫn đợi chờ..., Người ơi !
Phạm Tự


  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 4/08/2010 06:15:46 PM)


Thuở còn mười tám đôi mươi
Mặt hồ soi bóng ta ngồi bên nhau

Bây giờ sương trắng mái đầu
Run run ta vẫn dìu nhau, ân cần

“Chậm thôi bà, kẻo vấp chân”
“Ông ơi, còn nhớ cái lần… ngày xưa”

Gió đùa trên mái tóc thưa
Thời gian ngưng lại thuở vừa chớm yêu…

Chúc mừng bạn Phùng Thiên Tân với bài thơ thật dễ thương. Tuổi trẻ và tình yêu thật đẹp, nhưng tôi cũng rất thích sự sâu đằm trong mối tình già của bạn Trần Trọng Tâm và bạn Nguyễn Đức Tuỳ. Cho phép CTH chia sẻ với các bạn thơ có tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ bài thơ nhỏ của mình nhé.

ƯỚC


Ước muốn một điều kỳ diệu
Đưa ta về tuổi đôi mươi
Bầu trời xanh và mặt trời rực rỡ
Thơ ngân trong tim và hoa nở trên môi

Ước lại trở về tuổi hoa, tuổi ngọc
Trong trẻo tiếng cười lay động nắng pha lê
Chân sáo ta bay trên đường hoa mộng
Liễu Hồ Gươm xanh lại mái tóc thề

Ước muốn xóa đi vết hằn năm tháng
Trên mái tóc sương, khóe mắt, con tim
Thắp lại niềm tin cuộc đời là cổ tích
Sói ác bị phanh thây, Tiên Bụt giúp người hiền

Trăng thôi cô đơn và lòng thôi khắc khoải
Tim vẹn nguyên chưa vỡ nỗi đau đời
Mình là mình, chẳng mượn vay cảm xúc
Khóc khi đau và cười khi vui.

Ta ước một điều kỳ diệu
Trở về với tuổi đôi mươi
Thân ta , hồn ta trinh bạch
Dâng lên trọn vẹn cho Người.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/08/2010 07:07:37 AM)

Xin hoạ đôi dòng cùng chia sẻ với tác giả Phùng Thiên Tân:
ÔNG BÀ ĐI BỘ
Chúng mình giờ đã bảy mươi
Còn thích đi dạo như thời yêu nhau
Dù hai thứ tóc trên đầu
Niềm vui vẫn thấy dạt dào bước chân
Vừa đi nói chuyện lan man
Ngắm nhìn cảnh đẹp giang san hữu tình
Tiếng lòng chưa thể lặng thinh
Tuổi già ta vẫn ngọt lành bên nhau.
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 4/08/2010 07:12:51 AM)

Xin chúc mừng tg Phùng Thiên Tân với CHIỀU HỒ TÂY RẤT LÃNG MẠN
Kính xin mạn phép được hầu chuyện với các bạn thơ vì (yêu không có tuổi) bằng mấy câu thơ vui bên Hồ Tây thơ mộng :

RU TÌNH TÁM MƯƠI

Cứ gì mười tám đôi mươi

Quỹ thời gian sắp cạn rồi vẫn yêu

Hoàng hôn le lói bến chiều

Sóng xô mặt nước ,người liêu xiêu tình

Không gian như cũng lặng thinh

Chúc mừng hai cụ ru tình tám mươi !

Trần Trọng Tâm



Các bài khác: