Thứ bảy, 20/06/2026,


Chuyến đò cuối thu (Phạm Minh Trâm) (03/08/2010) 

CHUYẾN ĐÒ CUỐI THU

                      Phạm Minh Trâm

 

 

 

Trở về xóm cỏ làm dân

Bạn bè thưa vắng, may gần nhà em.

 

Những khi tối lửa tắt đèn

Vang mình, sốt mẩy chẳng phiền lời quê.

 

Cảnh hưu em chẳng nỡ chê

Chọn ngày nào đẹp ta về cùng nhau.

 

Nỗi buồn khỏa lấp niềm đau

Tình yêu là thuốc giải sầu nhân gian.

 

Đò chiều anh đón em sang

Sông sâu sóng dậy mênh mang nghĩa tình

 

Trời xe hai đứa chúng mình

Sắc hoa nở muộn hương quỳnh cuối thu.

 

P.M.T.

 

 

___________________________
Tác giả Phạm Minh Trâm, ĐT: 0987.818.836
Địa chỉ: Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình

 

 

                  Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                         Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 11/08/2010 03:47:11 AM)

Hoạ bài CHUYẾN ĐÒ CUỐI THU của tác giả
của Phạm Minh Trâm

ĐƯỜNG CHIỀU

Xóm làng chan chứa tình dân
Mái tranh năm tháng ân cần bên em...

Trăng khuya sáng tỏ hơn đèn
Đồng quê in bóng mắt hiền...đồng quê

Râu tôm bầu ruột chẳng chê
Làm nên hạnh phúc tràn trề bên nhau !

Nụ cười xoa dịu nỗi đau
Trầm luân mong nhẹ biển sầu trần gian !

Nào cần danh giá cao sang
Ước sao lối mở thênh thang gió tình...

Đường chiều mỗi thoáng ta-mình
Lòng vui hương sắc Cúc Quỳnh chớm thu !...

NGUYỄN XUÂN HUY


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 04:58:28 PM)

TÌNH VÀNG

Cuối thu, còn đó tình vàng
Vắt hồn Quỳnh nở mời Trăng giải sầu

Khuya rồi, ngủ nhé! niềm đau
Để cho tình thức hát câu thu vàng...

Nhĩa tình trong buổi hoàng hôn
Cháy lên như ánh sao băng cuối trời...

Về hưu rồi, vẫn đẹp đôi
Trăng treo xóm cỏ...Ai ơi tìm về.

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/08/2010 03:19:13 PM)

VẪN CÒN...
Heo may... chớm ánh mắt người
Vấn vương nuối tiếc...khoảng trời xa xăm ?

Thoảng nghe lời gió thì thầm
Vẫn còn hương sắc...trăm năm, đừng buồn...!
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 3/08/2010 12:39:47 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Chuyến đò cuối thu)CỦA BẠN (Phạm Minh Trâm) CHÚC BẠN VUI VẺ .BÀI THƠ Ý TỨ THẬT LÀ HAY /CHÚC BẠN ĐỀU TAY VỚI NHỮNG SẢN PHẨM TINH TẾ NHẤT….MT

+++
THÌ THÔI .

Việc công đã kết thúc rồi
Xóm xưa trở lại với đời thương dân
Xe mây ngựa gió xa gần
Chở tâm dong ruổi ,núi sông mái nhà.

Chẳng chê em vẫn lại qua
Không yêu cũng biếu tình quà .lòng quê
Thảo thơm làm gốc đi về
Cho chim vui hót ,trăng mê ,gió cười.

Đò chiều thu ,nắng vàng tươi
Thương thời áo trắng, hoa cười bướm bay
Ước chiều …Tuột mất nồng say
Thì thôi ta hãy gom ngày lá rơi…

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/08/2010 11:50:50 AM)

Lấy chữ của CHUYẾN ĐÒ CUỐI THU cảm tác

NHÀ VẮNG

Hiu buồn đèn tắt mình đau
Thuốc sầu khoả lấp cùng nhau hương quỳnh
Nhân gian trời nỡ chê tình
Cuối thu ngày đẹp, nhà mình vắng em.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 11:56:30 AM)

THU VÀNG
Thu vàng giọt nắng cuối chiều
Cỏ hoa như đã ít nhiều ngậm sương

Về quê, chân bước vấn vương
Gặp em ở cuối con đường, dừng chân

Nắng chiều tưởng đã lịm dần
Nhịp tim rung, gọi gió ngân tràn trề

Nắng thu ấm lại trời quê
Tình ta, điệp khúc say mê, thu vàng
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/08/2010 10:13:45 AM)

TÌNH CHIỀU

Một đời lăn lộn đó đây
Chiều buông nắng xế về ngay quê nhà
Tình quê năm tháng cách xa
Bát canh rau muống, quả cà lãng quên

May còn gặp chút tình em
Cho ngày đỡ vắng, cho đêm bớt buồn
Mây chiều đẹp cảnh hoàng hồn
Nắng mưa có bạn đời còn đáng yêu!

  TRUONG NAM CHI - truongnamchi61@yahoo.com.vn - 0903318188 - TP.HCM  (Ngày 3/08/2010 09:35:59 AM)

TÌNH THU

Mừng anh về- Lại làm dân!
Sống đời thanh bạch mà gần bên em
Đêm đêm ngồi dưới ánh đèn
Cùng nghe bản nhạc dế mèn đồng quê.

Cảnh nghèo bao kẻ chán chê
Mừng anh còn nhớ lời thề trao nhau
Lấy niềm vui xóa nỗi đau
Mà ân tình đã phai màu thời gian.

Nhà mình tuy chẳng cao sang
Riêng em lòng vẫn mênh mang nghĩa tình
Anh về ấm lại duyên mình
Ta cùng hâm lại chút tình cuối thu.

Trương Nam Chi

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 3/08/2010 09:02:59 AM)


HÁT ĐỐI TRÊN ĐÒ...

Xưa người không được làm dân ? ?
Để nay vượt ngưỡng lục tuần tới em

Băn khuăn " đen mực - rạng đèn "...
Giường tre, vách liếp... muộn phiền nỗi quê !

Phồn hoa chốn ấy sao chê ?
Rèm buông máy lạnh chẳng về với nhau

Vui đây để nơi ấy đau
Thêm chồng thêm chất muộn sầu thế gian

Chưa từng " trưởng giả học sang "
Xin người trở lại, nhớ mang lấy tình

Em nghe nhịp đập tim mình
Dường như khuyết nhịp " Thậm Thình "... đêm thu

XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ
Nguyễn Thanh Tuyên - HP

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 09287004556 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 3/08/2010 09:03:29 AM)

Chào Minh Trâm, cảm ơn anh đã góp cho lucbat.com một cảnh ...một tình...một bài thơ hay nhé...
Thân hoạ cùng anh...

Lời em ru

Duyên lành e ấp cuối thu
Dẫu mùa hoa muộn em ru ngọt ngào
Xoa anh tan giấc hanh hao
Xoá giùm dấu tích nhà lao cuộc đời

Quê mình tuyệt đẹp anh ơi
Có câu ca cũ... chiều rơi mắt nhìn
Nắng ...mưa... gió chướng mà tin
Tình yêu dịu nhẹ hương lan tình già.

Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 3/08/2010 09:07:09 AM)

ĐÒ EM

Người về bước dưới tuyết sương
Đò chiều đã xế một phương chiều rồi

Quờ tay chạm phải vành nôi
Mà như lạc giữa mảnh trời quê xa

Đò ai khách đã sang qua
Đò em còn đợi khách nhà... người ơi !

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: