CHÙM THƠ NHỚ EM

Nguyễn Xuân Tịnh
SUỐT
Suốt trời mây trắng lang thang
Suốt đêm nhòa lệ mơ màng muôn sao
Suốt đường gió lá xuyến xao
Suốt đời ta cứ nôn nao cõi lòng
Em đi suốt mấy năm ròng
Chân cầu xuôi chảy suốt dòng nhớ thương!
NẮNG SUÔNG
Mênh mang nắng đẫm trời chiều
Hồn tôi trong nắng rất nhiều pha lê
Em về tay nón nghiêng che
Để vương vãi nắng bốn bề suông rơi!
Nắng rơi... rơi tắt mặt trời
Em đi - mang cả bóng người em đi!
N.X.T
_____________
Tác giả Nguyễn Xuân Tịnh
Quy Nhơn - Bình Định, ĐT: 01688420762
Email: huyendieutho@yahoo.com.vn
Ban Biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Làm sao quên được hỡi trời Em đi CHUNG NÓN Lấy chữ của CHÙM THƠ NHỚ EM cảm tác
MƠ SUÔNG
Trời xuân vừa ngả sang chiều Cành còn vương vấn ít nhiều hoa lê Hồn mong hồn được chở che Dửng dưng sương muối bốn bề giọt rơi Quên, không quên được hỡi Trời Mơ lại mơ hiện dáng người ấy... đi NTT
Thân họa chùm thơ (Chùm thơ Nhớ Em )của bạn (Nguyễn Xuân Tịnh) chúc bạn vui vẻ
SUÔT… Suốt đời sông chảy đôi bờ Suốt ngày thuyền chở ước mơ đi về Suốt đường anh bước ngu ngơ Suốt đêm em bỏ hững hờ …hẹn anh. Sao Mai tiếc thuở tình xanh Mấy năm xa cách hóa thành sao Hôm. NẮNG SUÔNG Đường chung mưa nắng sớm chiều Chồi riêng, cũng nảy ít nhiều ngẩn ngơ Tôi nhìn giọt nắng làm thơ Em cười nghiêng nón ,tóc hờ hững bay Nắng suông rới mắt ,chẳng đầy Trộm nhìn bắt gặp mây bay ngại ngùng Đi sau bước chẳng thẹn thùng Mặt người đi trước …Đỏ bừng nắng suông. MINH TUẤN |