Thứ bảy, 20/06/2026,


Bởi... (Lê Danh Tuệ) (02/08/2010) 

BỞI…

 

Lê Danh Tuệ


Cảnh vật đẹp bởi sắc xuân
Nắng hồng đẹp bởi ve ngân gọi hè

Trời trong xanh bởi thu về
Nước nên thơ bởi bộn bề sương đông

Đàn cò đẹp bởi cánh đồng
Con thuyền đẹp bởi dòng sông dập dìu

Cuộc đời đẹp bởi tình yêu
Lòng anh đẹp bởi sớm chiều có em!

L.D.T

 

_______________

Tác giả Lê Danh Tuệ, ĐT :0975108467

Học viện chính trị Bộ QP – Ngô Quyền

Hà Đông – HN, Email: tueledanh@yahoo.com.vn

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Bá Chiến - jjmchjen@gmail.com - 0978282817 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 21/10/2010 03:24:03 PM)
Một nhà thơ nghiệp dư, có tiềm năng ấy chứ. Học thôi sau này có vợ để mà nịnh:)
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 9/08/2010 07:55:30 AM)


Hoạ bài BỞI của tác giả Lê Danh Tuệ



Bốn mùa có một mùa xuân
Phượng trường có đỏ rực sân tháng hè ?

Lá rơi, báo có thu về
Tình chiều, ta có hẹn thề...đêm đông ?

Quan họ , mình có đi không
Hội chèo , ai có sang sông tôi dìu ?

Em giờ đã có chồng yêu
Còn anh, lại có vợ chiều...là em !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 11:52:44 AM)

BỞI EM

Cảnh vật xấu đẹp bởi lòng
Nắng hồng đẹp bởi sánh cùng hồng nhan
Trời trong xanh bởi em sang
Nước nên thơ bởi em đang đợi chờ
Đàn cò đẹp bởi mộng mơ
Con thuyền đẹp bởi trên bờ có em
Cuộc đời đẹp bởi tình duyên
Anh đẹp lòng bởi mắt huyền...anh soi.

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/08/2010 11:53:58 AM)

Cảm tác cùng BỞI KHOE

Nàng xuân khoe sắc hoa cười
Anh hè khoe phượng đầy trời tiếng ca
Cô thu khoe mây mỏng xoè
Bà đông khoe gậy dò qua sương dầy
Cánh đồng khoe trắng cò bay
Dòng sông lộng gió khoe ngay cánh buồm
Tình yêu khoe cánh tay ôm
Lọng em khoe đẹp sớm hôm bên người.

Phạm Minh Giắng

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 09287004556 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 3/08/2010 11:55:26 AM)

Bạn thân mến ơi, không biết từ bao giờ ca ngợi phụ nữ, ca tụng người yêu dấu là một nét đẹp của con người. Mỗi ngàykhông tính hết lời nói, lời thơ, lời ca cất cánh như thế làm đẹp cho tình yêu, tình chồng vợ…
Bài thơ “Bởi” là một cách nói rất duyên về đề tài này với những hình ảnh chọn lọc và gần gũi khiến Liên Thơ rất cảm kích.
Góp với bạn vài dòng cho có hôị nhé(hội nịnh vợ)
Có em
Có em có cả đất trời
Có em có cả cuộc đời nở hoa
Tình em tâm điểm bao la
Tình em kết trái quê nhà mùa vui.
Lê Minh Thanh Thơ

  Bùi Triệu Hùng -  - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo  (Ngày 3/08/2010 06:56:01 AM)

ĐẸP
Em đẹp không phải em xinh
Đẹp từ trong tấm thịnh tình với nhau
Đẹp vì lo lắng mẹ đau
Đẹp khi em phải dãi dầu lo toan
Quên mình vất vả nuôi con
Ấm êm chồng vợ em còn đẹp hơn.

Em là cô Tấm thảo thơm
Có em là có Thiên đường trong anh.

Bùi Triệu Hùng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 2/08/2010 10:32:13 PM)


THÂN HỌA VỚI ĐỒNG HƯƠNG LÊ DANH TUỆ BÀI THƠ (BỞI …) Thật thà …Là ba chấm nhé…Mến chúc đồng hương vui vẻ


QUÊ EM THẤY CŨNG QUEN QUEN.

Quê em thấy cũng quen quen
Mới nghe em nói chẳng xem cũng tường
Quanh năm cây cũng đứng đường
Bốn mùa thỏ thẻ lá vương gió tình .

Cùng chung ngắm bản đồ xinh
Tìm tên ,tay chỉ quê mình ,quê ta
Cũng trong chữ S thôi mà
Cách xa ,nhớ gợi… bao la nỗi niềm.

Cây đa bến nước con thuyền
Trăng treo gió ngả, bốn miền đợi trông
Cánh cò chở nắng qua sông
Đồng xanh tiếng mẹ ,ru bồng mơ con.

Sương rơi …ấy giọt mưa mòn
Thu tàn …ấy cuộc héo hon lá cành.
Đến xuân …mây lại trong xanh
Hoa trời mưa biển -lại quanh luân hồi .

MINH TUẤN

  BTV thơ Đoàn Ngọc Minh - doanngocminh@.......... - 097825758........... - Tạp chí Non nước Cao Bằng  (Ngày 3/08/2010 04:46:33 AM)
          Chị Diện nhận xét đúng quá!
         Câu thơ sẽ trở nên trong sáng hơn, bừng sáng hơn nếu ta hoán đổi vị trí một chút: Cuộc đời đẹp - Lòng anh đẹp, hai về đối xứng, soi chiếu vào nhau khiến bài thơ đẹp.
        Kính mong tác giả gọi điện cho BTV Chử Thu Hằng để sửa lại như góp ý.
         Mạo muội cùng thi sĩ!!!
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 2/08/2010 08:14:07 PM)
        Một tâm hồn thật phóng khóang, thơ mộng và một sự quan sát cảnh vật xung quanh thật tinh tường, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc bài "Bởi..." của tác giả Lê Danh Tuệ. Ai dám bảo rằng trong quân đội chỉ có những điều luật nghiêm khắc, khô khan. Hình ảnh trong bài thơ rất trong sáng, mộc mạc, gần gũi tuy đã được rất nhiều "nhà thơ" đưa vào trong thi phẩm của mình trước đó nhưng mấy ai có được phát hiện như tác giả "Nước nên thơ bởi bộn bề sương đông".
        Kết bài thơ là một tình cảm thật đẹp của tác giả cũng rất chất phát, thật thà như tấm lòng người lính "Cuộc đời đẹp bởi tình yêu, Anh đẹp lòng bởi sớm chiều có em".
Tuy nhiên, em xin mạn phép góp một ý nho nhỏ cho câu kết của bài thơ để bài thơ được tròn trịa, suông sẻ và đáng yêu hơn nhé, có thể sửa lại một chút như sau :
"Cuộc đời đẹp bởi tình yêu
Lòng anh đẹp bởi sớm chiều có em".
       Đó chỉ là ý kiến cá nhân muốn trao đổi cùng tác giả. Có gì không phải xin bỏ qua cho. Chúc anh luôn vui, hạnh phúc và có nhiều sáng tác hay.
Các bài khác: