Thứ bảy, 20/06/2026,


Bến đời (Lê Công) (02/08/2010) 

BẾN ĐỜI

                                   Lê Công


Dải mây chiều, vắt ngang trời
Hạ đi để nhớ trong tôi thêm đầy
Dịu êm thu, giọt sương bay
Ban mai lóng lánh mà say lòng người.


Tiễn hè, bặt cả tiếng cười
Bàn tay run, để nghẹn lời chia xa
Mở lòng đón những bông hoa
Thày, cô giờ với quê nhà hẳn vui.


Biết là nhớ lắm, người ơi!
Nét hình cô với nụ cười hiền sao
Biết là nhiều lúc ồn ào
Nửa cười, nửa khóc, mày, tao... Trò mà!

Có câu “nhất qủy nhì ma”
Sao còn đỏ mắt để ta bồi hồi
Tình ơi, nếu có một mai
Hoa xuân nở hoặc lá phai đông tàn.


Quên vui để nhớ bao lần
Đỏ mầu phượng, đỏ tình thân thày trò
Mái trường, bến những chuyến đò
Đàn chim tung cánh, cập bờ, xuân sang.

 

L.C

 

_________________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com


 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 4/08/2010 07:51:38 PM)

Cảm tác bài BẾN ĐỜI của tác giả Lê Công

SỚM TÌNH

Ban mai , hương của bốn mùa
Gửi thương gửi nhớ gió lùa rèm thơ
Aí ân như nhừng ... dại khờ
Để nghiêng sóng nước, để mờ mây trăng...

Nụ cười đâu lạnh giá băng
Mà sao tưởng nỗi hàm răng thẫn thờ
Thuyền nào chẳng ước bến bờ
Tình nào chẳng có nỗi chờ, niềm mong !

Mái trường ơi ! tuổi phượng hồng
Màu hoa đỏ rực mi cong ngước nhìn
Reo ca, lời của sớm tình
Cánh chim bay hướng bình minh, cuộc đời !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 3/08/2010 07:52:54 AM)
... Hỏi lòng nhớ thế lòng ơi ?
Tháng ngày tơ tưởng nụ cười chiêm bao
Lửa tàn bấc lụi dầu hao
Khói vương ngọn gió chênh chao... chút mà

CHỈ XIN HỌA VỚI ĐOẠN 3... CHIA VUI CÙNG VỚI TÁC GIẢ LC
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - coloiha@yahoo.com.vn - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/08/2010 04:45:47 AM)

MỘNG MƠ

Mộng mơ ơi! tuổi học trò
Vô tư, chưa vướng âu lo chuyện đời

Ngây thơ, chăm học, vui chơi
Trắng trong tình bạn, tình người mến thân
Giờ chơi tụ hội trên sân
Nhảy dây, đuổi bắt, xa, gần cười vang...

Chợt qua năm học, hè sang
Phượng hồng rực rỡ, ngỡ ngàng, xôn xao
Xa vườn ươm trí tuệ cao
Mộng mơ cất cánh bay vào tương lai
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 2/08/2010 01:57:49 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Bến đời ) CỦA (Lê Công)Chúc bạn vui

THỜI ÁO TRẮNG.

Bao năm mưa gió miên man
Tại sao nỗi nhớ cứ tràn yêu thương
Tiếc xa nhớ thuở mái trường
Có em duyên dáng ,tóc vương nụ cười.

Ngủng ngẩy cái nét trề môi
Khi trông ánh mắt tôi… Lời dằng co
Thị Mầu lúng liếng tích trò
Còn em lúng liếng ,càng cho rối lòng…

Hạ xanh lần điểm phượng hồng
Là lần tôi muốn đến trồng cây si
Thu sang trả hạ lầm lì
Trống trường áo trắng lại đi tìm cười .

Giữ hộ sắc nắng vàng tươi ,
Ơi cành phượng đỏ ,ơi cười của em
Thầy cô bên mái trường quen
Giữ thời áo trắng ,có em môi trề…

MINH TUẤN

Các bài khác: