Thứ bảy, 20/06/2026,


Gửi anh (Vũ Hoa) (01/08/2010) 

GỬI ANH

 

                         Vũ  Hoa


Gửi anh một chút hư không
Mùa xuân vội vã mênh mông phận người

Gửi anh màu đỏ thắm tươi
Thành câu ý nhị cho người đi xa
 
Gửi anh chút nắng chan hòa
Giọt phai mái tóc tiếng gà gáy trưa

Gửi anh một thoáng hương xưa
Câu thơ lãng đãng chiều mưa ngày nào

Gửi thêm cơn mộng chiêm bao
Cho đành lỡ nhịp ghé vào lãng du

Gửi đi những thoáng sương mù
Xin đừng như lá thiên thu viễn trình.

 

V.H

_______________

Tác giả Vũ Hoa. ĐT: 0933714154

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

                    Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                      Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Triệu Hùng -  - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo Hà Nội  (Ngày 2/08/2010 07:15:41 PM)

" Hư không " chẳng có gì đâu
Sao còn lúng liếng thả câu ân tình
Gửi thương. gửi nhớ đã đành
" Hư không " ai nhận để thành duyên thơ !
Xin đừng lấp lửng ỡm ờ
Yêu rồi sao cứ giả vờ " hư không "
Đổi trao vài nét thơ hồng
Vui cùng bè bạn, cảm thông tôi nhờ.
B.T.H

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 2/08/2010 02:46:24 PM)

TÌNH EM

Tình em đâu phải hư không
Anh nghe sớm nhớ chiều mong thầm thì
Anh nghe mỗi bước anh đi
Tình em trong gió mây che...đi cùng
Tình em thoang thoảng hương rừng
Tình em ấm áp nắng hồng ban mai
Tình em trong sắc hoa cười
Tình em trong giấc mơ dài...đêm đêm

Câu thơ anh viết tri ân
Em ơi! Hãy gửi hư không...đều đều.

N.V.H

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 2/08/2010 01:58:07 PM)

Thân họa bài thơ (Gửi anh)của bạn (Vũ Hoa) chúc bạn vui

THƠ LÒNG.

Rủ em dan díu chốn tình
Bằng câu lục bát cho mình cho ta
Mềm môi uống giọt sương sa
Mắt cười đón bóng trăng hoa đỏ vàng.

Tặng em nguyện ước trần gian
Trăm năm duyên nợ buộc nàng với ta
Buồn phiền xin hãy tránh ra
Để vui theo bước anh qua đón nàng .

Kia vần lục bát tình tang
Từ nay anh có… Dịu dàng lắng nghe
Vần kia lục bát đêm hè
Rải trăng đẫy ngõ nằm nghe gió lòng.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 2/08/2010 12:30:18 PM)

Lấy chữ của GỬI ANH cảm tác

MỘT THOÁNG

Chan hoà, nắng, lãng đãng, mưa
Mùa xuân, mái tóc hương xưa, gửi người
Chiều thu, màu lá thắm tươi
Chiêm bao một thoáng cho người hư không.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 2/08/2010 08:04:55 AM)
Bài thơ "Gửi anh" của tg Vũ Hoa rất nhẹ nhàng, dễ thương và chứa chan tình cảm. Tôi xin mạn phép tiếp lời cùng tác giả nhé!

Gửi đi những thóang sương mù
Xin đừng như lá thiên thu viễn trình"

Gửi anh gửi trọn niềm tin
Năm dài tháng rộng chúng mình xa nhau
Gửi anh câu nói ngọt ngào
Vu vơ nhưng dạ dạt dào nhớ thương.

Gửi anh gửi sợi tơ vương
Nghìn trùng ngăn cách mà hương vẫn nồng
Gửi anh vi vút ngàn thông
Ngân nga tiếng hát tình không đổi dời.

Gửi anh một chút yêu đời
Bài thơ giản dị bao lời luyến lưu
Gửi anh một áng mây thu
Bềnh bồng trôi giữa khúc ru tình đầu.

-Nguyễn Thị Diện-



Các bài khác: