Thứ bảy, 20/06/2026,


Đêm vỡ (Hà Văn Đạt) (30/07/2010) 

ĐÊM VỠ

Hà Văn Đạt

 

Tay vân một ánh tro tàn

Chén nồng môi uống ngút ngàn đắng cay

Buộc quên lãng tựa giấc say

Chợt miền dĩ vãng rơi đầy chiêm bao

 

Giật choàng tỉnh giữa biển sao

Trắng đêm hoang dại tan vào hư vô

Xa xăm một chấm trăng mờ

Tình yêu chôn dưới nấm mồ con tim.

 

H.V.Đ

___________________

Tác giả Hà Văn Đạt, ĐT: 0983494767

Đ/c: Số 9, ngõ 94, đường Cù Chính Lan, Hà Nội

Email:tarrega1982@yahoo.com

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 31/07/2010 03:40:18 PM)
BẤT AN

Tình chàng đã hóa tro tàn
Chôn nhầm dưới đáy tim vàng...Bất an.
Trái tim đâu phải vườn hoang
Hồn yêu khuấy động tim chàng... trắng đêm.

N.V.H
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 31/07/2010 12:02:51 PM)

CHÔN

Nỗi niềm trắng đã bao đêm
Một trời ký ức chôn miền hư vô
Thủa yêu thương , thủa dại khờ
Dạt trôi con sóng xô bờ xa xăm
Lời yêu trót ngỏ trước rằm
Để vầng trăng khuyết ngàn năm hao gầy
Chập chờn dốc cạn men cay
" Chợt nghe dĩ vãng rơi đầy chiêm bao "

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/07/2010 12:07:32 PM)

HÌNH NHƯ...
Tỉnh rồi...có thấy gì đâu,
Chỉ là cơn mộng lệ sầu mà thôi!

Trái tim nuối tiếc bồi hồi...
Hình như người ấy...chợt cười hay sao ?
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 31/07/2010 12:35:12 AM)
Thân họa với bài thơ (Đêm vỡ) của (Hà Văn Đạt)Chúc bạn vui

KHOẢNG TRỜI.

Lạc bầy nặng một cánh chim
Lạc yêu chén cạn cả nghìn đắng cay
Buộc cơn mơ ,sợi dây ngày
Chót quên mắt để hồn bay với tình.

Đêm sầu sao vẫn lung linh
Bóng trăng năm cũ ,đưa tình xuân sang
Đò xuân, chở cả lỡ làng
Tình sao nỡ để… Héo vàng chồi xuân.

Ngày mai thuyền vẫn qua sông
Nhưng đò đêm trước ,chôn phần hồn tôi
Sao xanh đùa với ma chơi
Buồn tôi đùa với khoảng trời tối đen.

MINH TUẤN
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 30/07/2010 08:29:33 PM)


HỠI NGƯỜI MƠ HOANG

Chết rồi đêm vỡ thật rồi ?!
Làm sao hàn được hỡi người mơ hoang
Tình yêu sao để lụi tàn
Suối tình lệ lại chảy tràn qua tim!

Trần Trọng Tâm

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 30/07/2010 08:28:47 PM)

TRẮNG ĐÊM

Tỉnh, say, mơ mộng, vỡ òa
Ánh trăng tan giữa nhạt nhòa nước mây
Đắng cay, chua xót, vơi đầy
Con tim băng giá, hao gầy, trắng đêm...

Trần Thị Lợi

Các bài khác: