Thứ bảy, 20/06/2026,


Vô duyên (Đỗ Thị Phong) (30/07/2010) 

VÔ DUYÊN

               Đỗ Thị Phong

 

Vô duyên đâu phải vô duyên?

Vô duyên mà có nhiều tiền vẫn xinh.

 

Vô tình đâu phải vô tình?

Tại người ta chẳng nhớ mình đó thôi.

 

Dặn lòng nhất định là thôi

Mà sao cứ mãi bồi hồi ngó qua.

 

Bảo đừng đứng sát người ta

Mà sao hơi thở như là chạm môi…

 

Tình yêu bổi hổi, bồi hồi

Khi yêu là đứng là ngồi không yên.

 

Ta về đón mẹ cha lên

Trầu cau anh rước vô duyên về nhà!

Đ.T.P

 

__________________

Tác giả Đỗ Thị Phong, ĐT: 01683151230
Địa chỉ: Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước.


 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Ngoc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 31/07/2010 01:56:26 PM)
Mõ làng Lục bát
Khoe
Ông khoe cái trí ông dài
Nên tay vươn khắp trong ngoài dưới trên

Bà khoe cái dáng bà duyên
Nên quyên được lắm vàng tiền đô la

Anh khoe biển thẳm rừng xa
Đã thâu tóm cả vào ra của mình

Chị khoe tiệm nhảy xập xình
Bia ôm quán nhậu bóng hình có nhau

Em khoe quán chát đầu cầu
Những bàn cá cược mỡ màu có ta

Khoe nhiều càng lắm xót xa
Trẻ con bỏ học, người già quên ăn

Thương người lao động bội phần
Nắng trưa mưa tối nhọc nhằn ai hay !...
Hà Ngọc Kim
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/07/2010 04:45:14 PM)
LỬA LÒNG…
( Hoạ thơ “Vô duyên” của Đ.T.P )

Một thời sắc thắm thơm duyên
Xuân tươi roi rói, dịu hiền môi xinh.

Gần xa vương vấn chữ tình
Xoay vần con tạo vẫn mình mà thôi !

Thời gian thầm lặng dần trôi
Mải mê tìm kiếm...thế rồi xuân qua.

Quên người chẳng nghĩ đến ta
Sắc hương than thở... nhạt nhoà bờ môi!

Ngẩn ngơ giữa chốn bồi hồi
Tìm đâu hình bóng khoảng trời bình yên ?

Thương quỳnh nở đợi trăng lên
Lửa lòng đã tắt…nghe quyên...nhớ nhà…!
Phạm Tự
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q3 TP HCM  (Ngày 30/07/2010 04:45:05 PM)

LH xin gửi cùng bạn đôi vần cho vui nhé. Cảm ơn bạn nhiều

CHI BẰNG

Vô duyên đâu phải tại mình
Chỉ là tim trót vô tình đấy thôi
Lỡ mà phận hẩm duyên hôi
Sao người lại nỡ trách tôi vô tình
Chi bằng ...cau thắm trầu xinh
Vô duyên...tác hợp chúng mình với nhau
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 30/07/2010 01:15:25 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ( Vô duyên )Của bạn (Đỗ Thị Phong)Chúc bạn vui vẻ và đều tay nhé???

CÁNH CHUỒN TÌNH TÔI.

Ghét như cay đắng người ta
Cau không bổ sáu ,lại ra thành mười
Ghét gì chẳng chịu nói cười
Ngúng nga ngúng nguẩy như người đuổi ta.

Tiếng khôn…Sao chẳng hiền hòa
Phải đâu ngọn gió đi qua ,mà thù
Cánh chuồn đã mỏng mùa thu
Ướt chi mưa nhỏ …Mịt mù về đâu ???

Em cười nào có ghét đau
Trách anh tìm đến …Còn cầu Nguyệt Tơ
Nói cười sao phải cậy nhờ
Chắc người sen hết …Lại mơ cúc vàng …

Trời ơi muôn nỗi tình tang…
Muốn cho đầu cuối duyên vàng như tơ
Gia phong đừng có hững hờ
Tình ta ,tiền mẹ ,ai mơ ai cần…

Em anh một thoáng lần khân
Rồi nhìn cái bóng tầm ngầm mình thương
Gió ơi cứ thổi ngược nguồn
Để cho khỏi ướt cánh chuồn tình tôi.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 30/07/2010 10:08:56 AM)
CỦA CHÌM TRĂM NĂM
Ta về ta nhủ mẹ cha
Thiết chi vàng bạc , đô la, mà tìm
Thương người có một trái tim
Mới là của nổi của chìm trăm năm
Trần Trọng Tâm




Các bài khác: