Thứ bảy, 20/06/2026,


Mời rượu Trương Chi (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (28/07/2010) 

MỜI RƯỢU TRƯƠNG CHI

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

Thôi đừng hát nữa chàng Trương

Đây chung rượu đắng Mỵ Nương rót đầy

Cạn cho nghiêng ngả tỉnh say

Cạn ngầy ngật nhớ, cạn ngây ngất sầu

Trăm năm duyên chẳng bạc đầu

Cạn đi đừng trách lá trầu không xanh

Cạn dòng nước mắt chảy quanh

Bến tương tư chớ vỡ thành oan khiên...

 

Mơ chi mãi bóng hão huyền

Con đò đắm đuối tận miền chiêm bao

Yêu người yêu cả khổ đau

Khóc tình khóc cả trăng sao dật dờ

Dẫu buồn chắp cánh hóa thơ

Tình si vùi xuống dại khờ nên chăng?

 

Mẹ già hạt lệ giá băng

Khóc ai vào cõi vĩnh hằng vì ai?

Câu ca ca đến lạc loài

Hận tình hận xuống tuyền đài không tan!

Thì đây chén gỗ bạch đàn

Tay nâng bầu rượu rót tràn sông Tương

Vẫn còn đó bóng Mỵ Nương

Cạn đi!

Cạn hết nhớ thương một thời...

 

T.T.N.V

 

_______________

 

 

Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trường PTTH Võ Thị Sáu - Bình Thạnh, Tp.HCM

Email: nguyenvantao@thotre.com; ĐT: 0913115094

 

 

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 31/07/2010 09:41:01 PM)

MÃI CÒN ĐÂY BẢN TÌNH CA

Nàng yêu giọng hát trên sông
Mê say tiếng sáo - nhạc lòng vút cao
Tình nồng như đã thầm trao
Mà nơi khuê các ra vào dễ đâu
Đêm đêm đứng ngóng bên lầu
Ghi lòng tạc dạ từng câu từng lời...

Trương Chi chàng mến yêu ơi!
Chén bạch đàn hiện bóng người, Mỵ Nương!
Vơi đầy nước mắt khóc thương
Tình duyên cay đắng, sông Tương rượu hòa
Mãi còn đây bản tình ca...
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 31/07/2010 12:07:55 PM)



RƯỢU ĐẮNG

Cảm đề bài MỜI RƯƠU TRƯƠNG CHI của
tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn

Đắng lòng vì nỗi tình si
Tuyền đài không hết chia li...dai khờ
Chén Đàn lưu bóng mắt chờ
Mị Nương tràn nỗi bến bờ mạch Tương !

Hận tình, rượu đắng chàng Trương
Ngàn đời vẫn cứ nhớ thương...một thời !

Nguyễn Xuân Huy

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 29/07/2010 12:34:29 AM)

Gửi gắm đôi dòng tới tác giả bài thơ Mời rượu Trương Chi bằng những ca từ của một bài hát của Loan Thảo nhé:

Trương Chi Mỵ Nương

Tình là oan trái muôn đời,
Người là người chết tình người thiên thu.
Tình tương tư… đẹp như thơ,
Đời ai có được giấc mơ lâu tàn.

Đêm khuya trăng khuyết vầng tan,
Mái chèo khua mặt sông, thân không nhà.
Đời cô đơn kiếp phù hoa,
Đêm khuya buồn nỉ non hòa sáo ai?

Dòng sông lơ đãng… sao mai,
Nỗi đau chàng chịu, nối dài thế gian.
Nàng là công chúa giàu sang
Chàng cùng tiếng sáo trao nàng tình tôi.

Nàng, người tâm hữu nghe rồi,
Mong thuyền đài các, sông trôi vui lời.
Lầu son gác tía… lệ rơi,
Mắt buồn thơ thẩn rối bời tâm can.

Lặng nghe gió vạn lời ngàn,
Nhạc từ đâu? khiến mơ màng... tình lang.
Sao đời luôn lắm trái ngang?
Thế nhân sao cứ đùa sang hai người!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Văn Tư  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/07/2010 04:10:51 PM)

CÕI NGƯỜI...
Rượu mời...chén đã chén vơi
Tỉnh say... say... tỉnh... nhớ Người xa xưa...

Thế gian khôn khéo dại khờ
Cả đời trông ngóng bến bờ xa xăm ?

Mỏi mòn gìn giữ chữ Tâm
Nặng tình chữ Đức... trăm năm cõi người !
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 28/07/2010 03:48:39 PM)
Thân họa với bạn THANH TRẮC NGUYỄN VĂN BÀI THƠ (MỜI RƯỢU TRƯƠNG CHI )Bài thơ thật mượt mà và tình cảm .chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc

MỘT KHÚC TÌNH SI…

Mây trôi cho núi lở bồi
Gió lang thang bóng bầu trời lẻ loi…
Con đò khóc bóng mồ côi
Nấc lên tiếng sáo, bồi hồi Trương Chi

Chợt nghe khúc vọng tình si
Khúc hoa nhắn gọi bướm đi vườn hồng
Tiếng lòng thả cội bến sông
Lọt tai cung cấm …Cầm lòng Mỵ Nương.

Dưới trần nào có sông Tương
Bước đò xa rộng trông đường mưa rơi
Duyên trần chẳng buộc tơ trời
Tương tư lụy lắm ,bạc thời cũng đông…

Chén tình rót bóng dòng sông
Men cay ủ cả cánh đồng ca dao
Bùa mê đâu chỉ yếm đào
Có thêm tiếng sáo chiêm bao vườn tình.

MINH TUẤN
Các bài khác: