Thứ bảy, 20/06/2026,


Quê hương (Thành Huân) (28/07/2010) 

QUÊ HƯƠNG

                               Thành Huân

 

Quê hương là tiếng sáo diều

Xóm thôn yên ả những chiều nắng soi.

Dòng sông tím ngắt bên đồi

Con thuyền ai thả nhẹ trôi giữa dòng?

 

Quê hương là những nỗi lòng

Nắng mưa năm tháng chờ trông ngày mùa.

Rộm vàng hương lúa chiều thu

À ơi... khúc hát lời ru của bà.

 

Quê hương là buổi trăng tà

Xa xa vọng những tiếng gà gọi xuân.

Én nghiêng cánh lượn xa gần

Đào, mai nảy nụ... mùa xuân đến rồi.

 

Nhớ quê... ai cũng bồi hồi

Trong tim in dấu tiếng cười người thân.

Thả hồn trong cõi phù vân

Chốn quê còn mãi trong ngần tiếng ca.

T.H

 

 

___________________________
Tác giả:Thành Huân, ĐT: 0979 813822;

Email:  nguyenhuan@rocketmail.com

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 2/08/2010 11:17:50 AM)
Thành Huân xin chân thành cảm ơn các bạn:Trần thị Lợi;Trần Nguyễn Dạ Lan;Trần trọng tâm.Minh Tuân,Trần Nguyên Anh đã chia sẻ cùng T/h bài QUÊ HƯƠNG.chúc các bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc thật nhiều.
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 28/07/2010 11:18:20 PM)

Gửi gắm đôi dòng tới tác giả bài thơ Quê hương bằng những ca từ của một bài hát của các tác giả Giáp Văn Thạch & Đỗ Trung Quân nhé:

Quê hương

Quê hương… chùm khế ngọt thay,
Cho con trèo hái mỗi ngày về quê.
Là cầu tre nhỏ con về,
Rợp bay bướm lượn vàng đê, đợi chờ.

Là con diều biếc tuổi thơ…
Thả trên đồng lúa… con đò trăng trông.
Êm đềm khua nước ven sông,
Mẹ về nón lá mà lòng nghiêng che.

Quê hương… trăng tỏ đêm hè,
Hoa cau rụng trắng thềm, ve gọi mùa.

Trần Nguyên Anh

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 28/07/2010 04:53:51 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN THÀNH HUÂN BÀI THƠ (QUÊ HƯƠNG)CHÚC BẠN VUI VẺ.

TÌNH QUÊ.

Nắng đưa thương nhớ về làng
Mưa đưa thương nhớ như càng đi xa
Áo ngày em ,thắp đêm ta
Mây xanh, mây trắng như là tình quê.

Ngọt ngào năm tháng đi về
Bâng khuâng cánh phượng hàng me cuộc đời
Con đường níu áo gió rơi
Vương đôi mắt dại, khoảng trời tương tư …

Quê hương vườn quả ngọt lừ
Cầu duyên lễ Phật…Được như ước tình
Thảo nào cò trắng chim xinh
Từ đâu kéo đến quê mình định cư…

Đất lành thơ nhuốm xuân thu
Đồng xanh lòng mẹ cũng từ thương con
Để rồi mỗi bước chân son
Xa quê một chốc ,tâm mòn bao phân.

MINH TUẤN
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 28/07/2010 04:10:40 PM)

QUÊ HƯƠNG
Quê hương là mẹ là cha
Dấu yêu bao nỗi... ngày ta dại khờ
Quê hương là những vần thơ
Cất giùm ta ở bên bờ thơ ngây
Quê hương hai tiếng hao gầy
Nhớ thương chằn chọc những ngày xa quê......
Trần Trong Tâm

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 28/07/2010 12:32:54 PM)


DL xin nối tiếp bài thơ QUÊ HƯƠNG với thi sĩ Thành Huân nhé !


Quê hương là rặng núi mờ
Mây chiều thẫm biếc cứ lờ lững trôi
Quê hương – sim nở tím đồi
Chiều hè lộng gió em ngồi bên anh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Cánh đồng lúa chin - bức tranh hữu tình
Quê hương là bóng là hình
Là bao ân nghĩa nuôi mình lớn lên
Lòng em mãi mãi chẳng quên
Quê hương nằm giữa trái tim ấm nồng…
TNDL

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 28/07/2010 09:48:56 AM)

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG
Mẹ hiền, Tổ Quốc, quê hương
Đời người bao nối nhớ thương dâng trào

Quê hương là giọng ca dao
Giàn bầu, giàn bí, cầu ao, bưởi, bòng
Quê hương là ánh trăng trong
Hàng cau cao vút, cánh đồng bao la
Quê hương là khúc dân ca
Là nơi cha mẹ sinh ta nằm lòng
Con đò, bến nước mênh mông
Thôn,làng, phố, chợ, dòng sông, mái đình...

Quê hương chan chứa ân tình
Trái tim sâu nặng bóng hình quê hương
Trần Thị Lợi

Các bài khác: