Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình khúc người lính (Công Văn Dị) (27/07/2010) 

TÌNH KHÚC NGỪƠI LÍNH

 

Công Văn Dị

 

Bồi hồi tưởng những đêm xưa

Nghiêng nghiêng cánh võng đung đưa rừng già


Không dưng cháy bỏng lòng ta

Xốn xang nhớ  buổi hát ca lên đường

Nam nhi rong ruổi chiến trường

Mang theo ánh mắt môi hường quê xa


Có chiều nào giống chiều qua

Ngân nga giai điệu bài ca “trở về”

Rộn ràng cuộc đón nơi quê

Bập bùng ánh lửa trăng thề âm vang


Có chiều chan chứa ánh vàng

Dấu chân tròn bước đường làng ung dung

Có người vợ đảm sánh cùng

Gian nan bỗng thoảng “tương phùng” dậy hương

 

C.V.D

 

__________________

Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532

Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam

477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dicongvan@yahoo.com.vn

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 29/07/2010 07:58:19 PM)

Cảm tác với bài thơ hay của tác giả Công Văn Dị:

NỬA VÒNG YÊU…

Bao năm anh vắng lặng tin
Em và con những ngày đêm ngóng chờ…
Anh về chiến thắng như mơ
Ba lô căng những vần thơ chiến trường
Áo bạc màu tóc pha sương
Khuyết phần xương thịt trên đường tiến quân…
Đêm nằm lệ ứa rưng rưng
Thương anh gian khổ thương thân mỏi mòn
Nửa vòng ôm thắm nụ hôn
Nửa vòng ôm vẫn kín tròn tình yêu
Nửa vòng ôm những đêm thâu
Vẫn như ngày trước… buổi đầu vào xuân…

Đỗ Văn Kệ

  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2, TTKHXH, Cống vị, Ba đình, Hà Nội  (Ngày 29/07/2010 03:30:08 PM)

Thật cảm động khi mở trang lucbat.com được đọc những dòng thơ các thi hữu viết về người lính:
Phạm Văn Tự :
Dâng đời chất lính ngàn xưa...
Đội trời đạp đất nắng mưa không sờn
Trần Nguyên Anh :
Ba lô, cây súng chung lòng,
Băng qua mưa gió, đội đồng trời sao.
Trần Nguyễn Dạ Lan :
Giữa rừng cánh võng chao nghiêng
Sao trời lấp lánh – dịu hiền mắt ai
Qua bao núi rộng , sông dài
Anh đi để có nụ cười hôm nay
Cho người tay nắm trong tay
Cho đôi lứa trọn những ngày bên nhau
Nếu em là một nhịp cầu
Em sẽ nối bước chân nào của anh
MINH TUẤN :
Nhớ nhà ruộng lúa bờ tre
Khát khao ánh mắt, trông về trời xa
Ba lô cánh võng rừng già
Lá thư ướt lệ… Mở ra cất vào.
những vần thơ chứa chất bao nghĩa tình, cả nụ cười và nước mắt...
Xin viết tiếp... và coi như những dòng chữ luôn chảy theo thời gian khi ngày thiêng liêng 27/7 trở lại mỗi lần hàng năm:

CẦU SIÊU

Yên bình một sớm quê hương
Mẫu đơn rộ nở hàng dương rì rào
Nghĩa trang liệt sĩ thanh cao
Đỏ cờ rợp bóng, vàng sao xây thành

Mẹ già nghiêng bóng bên anh
Nén hương ngan ngát buông mành chở che
Em thơ giờ tuổi cặp kê
Trăm đường non dại “cầu về” phù nương

Anh đi dũng mãnh can trường
Anh về gió thổi hàng dương quê mùa
Đêm sương ngày nắng cửa chùa
Cầu siêu trì độ, chiêm mùa dõi theo

Đêm thu một mảnh trăng treo
Ngày rằm quả ngọt quê nghèo dâng anh...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/07/2010 09:36:06 AM)

DÂNG ĐỜI
Dâng đời chất lính ngàn xưa...
Đội trời đạp đất nắng mưa không sờn!

Tình nhà nghĩa nước sắt son
Sáng ngời chân lý - cháu con Cụ Hồ.
Phạm Tư

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 29/07/2010 07:42:57 AM)

Gửi gắm đôi dòng tới tác giả bài thơ Tình khúc người lính bằng những ca từ của một bài hát của các nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền nhé:

Bài ca người lính

Đường dài hành bước quân xa,
Ta đi khắp chốn quê nhà non sông.
Ba lô, cây súng chung lòng,
Băng qua mưa gió, đội đồng trời sao.

Thân băng qua thép gai rào,
Vượt làn mưa đạn, bốc cao lửa hùng.
Yêu thương tha thiết gửi chung,
Người phương xa, tiếng ca cùng ngân nga.

Ta kiêu hãnh bước đường xa,
Gian lao, khúc khải hoàn ca vẫn đồng.
Yêu sao đồng đội chia từng…
Phút giây sống hiểm nguy, đường dài đi…

Trần Nguyên Anh

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 28/07/2010 12:33:07 PM)

Bài TÌNH KHÚC NGỪƠI LÍNH của bạn Công Văn Dị thật là hay. DL xin gửi vào đây một bài thơ viêt về người lính để chia sẻ với bạn và tất cả những ai đã, đang và sắp làm người lính nhé !

MÀU XANH

Làm sao hiểu hết màu xanh
Khi mình chẳng biết xung quanh , mọi người . . .
Khi em chỉ biết cuộc đời
Là trang vở với khoảng trời riêng em
Giấc mơ thường gặp về đêm
Bao nhiêu mộng ước êm đềm trôi qua
Làm sao biết được nơi xa
Anh đi mang cả tiếng gà gáy khuya
Chim rừng thức dậy hay chưa ?
Hót lên đỡ lạnh cơn mưa cuối mùa
Áo anh sương gội , gió lùa
Vẫn xanh , xanh mãi sắc màu thời gian
Tháng năm mây núi , trăng ngàn
Đằng sau để lại muôn vàn nhớ thương
Nhớ gì bằng nhớ quê hương
Dòng sông , bến nước , con đường , cánh hoa . . .
Ngõ quen in bóng mẹ già
Người yêu áo tím hoa cà tươi duyên
Giữa rừng cánh võng chao nghiêng
Sao trời lấp lánh – dịu hiền mắt ai
Qua bao núi rộng , sông dài
Anh đi để có nụ cười hôm nay
Cho người tay nắm trong tay
Cho đôi lứa trọn những ngày bên nhau
Nếu em là một nhịp cầu
Em sẽ nối bước chân nào của anh
Để em hiểu hết màu xanh
Để em hiểu hết các anh , những ngày . . .
TNDL

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/07/2010 08:59:49 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (TÌNH KHÚC NGƯỜI LÍNH )CỦA TRƯƠNG CÔNG DỊ,CHÚC BẠN VUI


ÁO MỚI…CỦA MẸ.

Rộn ràng theo tiếng quê hương
Tuổi xanh tôi cũng lên đường hành quân
Xóm làng gửi lại mùa xuân
Cất ngay áo tết …Chưa lần mặc khoe .

Nhớ nhà ruộng lúa bờ tre
Khát khao ánh mắt, trông về trời xa
Ba lô cánh võng rừng già
Lá thư ướt lệ… Mở ra cất vào.

Rồi …Trời đất đỏ cờ sao
Nghe tin thống nhất ai nào dám tin
Về quê tràn ngập nghĩa tình
Mới tin chiến thắng quang vinh đến rồi.

Mỗi chiều giờ, nhớ chiều trôi
Bài ca thống nhất thay lời nước non
Áo xưa,mẹ sắm cho con
Ngày mai ,mới mặc để còn… Tìm yêu.

MINH TUẤN

Các bài khác: