Thứ bảy, 20/06/2026,


Lời xưa- Ngày ấy- Bây giờ (Đỗ Minh Tâm) (26/07/2010) 

LỜI XƯA – NGÀY ẤY – BÂY GIỜ

 

                            Đỗ Minh Tâm

 

 

Ngày xưa Anh nói với tôi

Đánh xong giặc Mỹ về chơi quê mình

Quê mình có một mái đình

Có cô em gái nó xinh nhất làng

Có người Mẹ rất dịu dàng

Có trường học, có cây bàng, cây me

Có con diều, có hàng tre

Có sông tắm mát trưa hè tuổi thơ

 

Lời xưa – Ngày ấy – Bây giờ

Bấy nhiêu năm vẫn đợi chờ tin anh

Vì anh vẫn mãi tuổi xanh

Vì anh vẫn mãi đang hành quân xa

Mái đình, bến nước cây đa

Vẫn em gái nhỏ quê nhà chờ anh

Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh

Vẫn còn thơm mãi hương chanh quê mình

Cây đa, bến nước, sân đình

Câu ca dao vẫn đậm tình thiết tha

 

Ngày xuân hát khúc dân ca

Nhớ người năm ấy đi xa chưa về

Một lần tôi đến thăm quê

Hương bay theo gió anh về cùng tôi.

 

Đ.M.T

 

__________

Tác giả Đỗ Minh Tâm. Quảng Ninh.

 ĐT: 0333875422 -  D.Đ: 01698976886

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 27/07/2010 11:01:58 AM)
LỐI XƯA ...
Cảm đề bài Lối xưa-Ngày ấy-Bây giờ
của tg Đỗ Minh Tâm
LỐI nào đi cũng thành đường
XƯA kia anh đến từ phương xa vời
NGÀY sao tin nhạn vắng lời
ẤY vì cũng thể mây trời ... khuất mây !
BÂY nào cho đến khi bây ?
GIỜ nhoà ngọn cỏ , lá cây ... Anh về !

Nguyễn Xuân Huy
  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 27/07/2010 08:25:43 AM)

VIẾT LÊN QUÁ KHỨ

cho đồng đội tôi nằm lại
.
tuổi xuân chốt lại trên đồi
hàng cây chứng tích tả tơi bom mìn
thét trời khẩu lệnh pháo binh
hào giăng đội hình địa võng thiên la
.
rừng thay đá núi xây nhà
cỏ hoang góp nhịp bài ca đăng trình
một thời khói lửa chiến chinh
ước mơ hoà bình
dịu vết thương đau
.
tuổi xuân chốt lại bên cầu
con sông Thạch Hãn nhuốm màu chia phôi
vầng trăng ai xẻ làm đôi
chung một bầu trời
bao cảnh phân ly

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/07/2010 10:03:14 PM)

Lấy chữ của LỜI XƯA-NGÀY ẤY-BÂY GIỜ cảm tác

CÂY ME BẢO VỚI CÂY BÀNG

Ngày xưa anh học trường mình
Rất chơi vì có gái xinh dịu dàng
Cây me bảo với cây bàng
Mình tha thiết đợi người đang quân hành.

Anh còn xanh mãi tuổi xanh
Vì người tóc vẫn hương chanh dại khờ
Vẫn con gái tắm sông thơ
Diều xưa giờ vẫn xuân chờ gió bay.

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 26/07/2010 05:03:07 PM)

NGÀY ẤY BÂY GIỜ
Ngày em đôi má chợt hồng
Anh theo cây súng vượt sông băng rừng
Ba lô con cóc trên lưng
Nhìn theo tia nắng ngập ngừng thung xanh
Bây giờ mãi mãi tuổi xanh
Trường sơn anh vẫn bước hành quân xa ?!
Trần Trọng Tâm

  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 26/07/2010 04:36:44 PM)

Thơ hay là phải có hồn
Lời xưa-ngày ấy...bồn chồn chờ anh
Biết là tóc chẳng còn xanh
Mà thơ bay bổng nhẹ tênh mới cừ...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/07/2010 04:36:05 PM)

CHIÊM BAO
Tháng năm mong đợi Anh về
Lòng em vẫn giữ lời thề ngày xưa...

Mỏi mòn mưa nắng sớm trưa
Mong hoài ngày ấy..., Anh... chưa thấy về ?

Chập chờn giữa chốn u mê
Chợt bừng tỉnh giấc...Anh về đó sao ?

Ồ...chỉ là giấc chiêm bao !?
Hư không…nỗi nhớ tuôn trào lệ rơi...

Bây giờ cách biệt đôi nơi
Lời ngày xưa ấy...một đời xót xa...!!!
Phạm Tự
*Bài " Chiêm bao" đã được Ban biên tập đã đưa lên trang... còn thiếu 3 câu cuối của bài thơ... do lỗi khi cá nhân xử lý máy tính. Mong Ban BT thông cảm, thứ lỗi ! Xin trân trọng cảm ơn!


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/07/2010 03:49:02 PM)

CHIÊM BAO
Tháng năm mong đợi Anh về
Lòng em vẫn giữ lời thề ngày xưa...

Mỏi mòn mưa nắng sớm trưa
Mong hoài ngày ấy..., Anh... chưa thấy về ?

Chập chờn giữa chốn u mê
Chợt bừng tỉnh giấc...Anh về đó sao ?

Ồ...chỉ là giấc chiêm bao !?
Phạm Văn Tự




  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 26/07/2010 02:52:51 PM)

CHỜ ANH
Anh đi, đi mãi chưa về
Mấy mươi năm mái thóc thề bạc phơ

Anh đi máu nhuộm sắc cờ
Em chờ, hoa tím ngát bờ sông quê

Anh đi giữ trọn câu thề
Xông pha trận tuyến, bốn bề bom rơi

Em chờ anh suốt cuộc đời
Tiếng lòng nấc nghẹn...anh ơi! hãy về
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/07/2010 01:14:36 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Lời xưa- Ngày ấy- Bây giờ )CỦA (Đỗ Minh Tâm)CHÚC BẠN VUI VẺ

ĐỢI ANH .

Lời thề hình bóng xa xôi
Thời gian đi mãi về nơi kiếm tìm
Không buộc mà nhói con tim
Nhớ anh… Thân khói ,nổi chìm áng mây.

Xuân về, mắt vẽ chân mày
Hòa đào nở ngóng gót giày hư không.
Có người tưởng vợ đợi chồng
Biết đâu mới chỉ …Bến sông con đò .

Đợi anh ,buồn giấu vui cho
Đợi anh một bóng câu hò vắng tanh
Đợi anh vườn khế cây chanh
Đợi anh tơ tóc tuổi xanh vui buồn.

Trăng sao ướp lạnh mùa thương
Hình như anh vẫn bên đường đợi em
Phải là ngọn gió thân quen
Vấn vương mái tóc ,lay rèm chiêm bao …

MINH TUẤN

Các bài khác: