Thứ bảy, 20/06/2026,


Một ngày với biển (Nguyễn Đặng Ngại) (26/07/2010) 

MỘT NGÀY VỚI BIỂN

                  Nguyễn Đặng Ngại

 

Mơn man gió thật là lành
Biển làm xanh nỗi nhớ anh quá chừng
Một ngày với biển rưng rưng
Chạnh lòng nhớ thuở ta từng gặp nhau.

Biển ơi gọi gió về mau
Cứ khe khẽ, cứ dạt dào với em.
Cho tình yêu mãi ấm êm
Và cho trời đất ngọt mềm, du dương.

Đừng làm giông tố đau thương
Vết hằn trên đá bao đường, sóng ơi!
Sợ bào mòn, sợ cuốn trôi
Sợ tan thành cát, sợ lời gió bay.

Phong ba sóng cứ cuộn mây
Sợi đen sợi trắng ru say trong hồn
Vén mây trời lại cao hơn
Vịnh xanh, xanh bởi đáy buồn, đó em!

N.Đ.N


___________________
Tác giả Nguyễn Đặng Ngại,

Địa chỉ: Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0985633557

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 27/07/2010 10:16:41 AM)

Xin mạo muội được họa cùng tác giả Nguyễn Đăng Ngại đôi dòng.Kính chúc tác giả luôn vui khỏe,hạnh phúc và thành đạt!



Em ngồi nghe biển hát thầm
Mơ ta từ chốn xa xăm tìm về
Ta từ vạn nẻo sơn khê
Mơ ngàn con sóng vọng về đêm đêm.

Huệ Nguyên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/07/2010 03:37:43 PM)

TÌNH BIỂN...
Binh minh... sóng vỗ dạt dào
Nghe lời biển hát...thấm vào trái tim!

Hoàng hôn... sóng nhẹ dịu êm
Vấn vương tình biển...trái tim thầm thì...?
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/07/2010 02:52:42 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ - Một ngày với biển /CỦA BẠN (Nguyễn Đặng Ngại) CHÚC BẠN VUI .

MỘT NGÀY.

Biển xanh như chẳng có bờ
Những khi vắng cánh buồm mơ khơi lòng
Mỗi ngày nắng trải gió dong
Gọi về nguồn chảy ,bao dòng suối sông …

Từng đêm sóng vỗ chất chồng
Xóa ngày cát dấu ,bàn chân gót giày
Không hoa cỏ ,chẳng hương bay
Biển đêm chỉ có trăng đầy sao sa…

Biển ngày lòng Mẹ hiền hòa
Khi Cha lấp lánh Trời già đỏ dương
Nhớ câu chớp bể mưa nguồn
Mà thương nguồn cội mở đường máu xương.

Cùng em bên biển tơ vương
Bước chân bãi cát tìm đường chim bay
Cùng em chung dạ đắm say
Đi trong biển vọng, chân mây bầu trời.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/07/2010 09:42:35 AM)

Lấy chữ của MỘT NGÀY VỚI BIỂN cảm tác

BIỂN TÌNH NGÀN NĂM

Biển tình sóng ngọt gió xanh
Cho mềm giông tố, ru lành vết thương
Dạt dào lời sóng du dương
Gío mòn đá nhớ, trắng đường cát bay.

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 26/07/2010 09:42:47 AM)

KHÁT LÒNG

Ước ao ta lại gặp mình
Cho biển khơi hát ru tình đam mê
Xanh câu hò hẹn vụng về
Mỏng tơi những giọt cà phê khát lòng
Chênh chao sợi nhớ sợi mong !

Trần Trọng Tâm




  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/07/2010 09:43:02 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Nguyễn Đặng Ngại:
Biển xanh biển rộng bao la
Biển xanh xanh thắm tình ta với nàng
Xin đừng giông tố phũ phàng
Trời yên biển lặng để chàng về em
Mong sao biển mãi êm đềm
Tình yêu biển lớn ngày đêm dạt dào.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 26/07/2010 09:02:21 AM)

ƯỚC GÌ

"Biển ơi gọi gió về mau"
Vừa "khe khẽ" vừa "dạt dào"...Khó đây!
Phong ba, sóng cuộn trời mây
Làm sao có thể ru say hồn Chàng ?
Ước gì Chàng gặp được Nàng
Biển xanh trải thảm cát vàng...Tình say...

N.V.H

Các bài khác: