Thứ bảy, 20/06/2026,


Ước gì… ! (Trương Viết Hùng) (25/07/2010) 

ƯỚC GÌ… !

Trương Viết Hùng

Ước gì… ta gặp được em
Đôi lời thủ thỉ hồn êm ấm tình

Để hoa nở đón bình minh
Rạng ngời ánh mắt, xinh xinh môi cười

Để người thêm lại hiểu người
Để đời thêm bạn, thêm lời ngợi ca

Em! Người thiếu nữ quê ta
Lòng thầm vương vấn… phương xa tìm về

Ước gì… gặp gỡ nơi quê
Líu lo chim hót… câu thề mình trao!

T.V.H

______________
Tác giả Trương Viết Hùng
Địa chỉ: Tổng Cục thuế TP.HCM
ĐT: 0918625555

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 27/07/2010 04:21:55 PM)

TẢN MẠN ...TA - MÌNH
Cảm đề bài " Ước gì" của tác giả Trương Việt Hùng

Ta thì đã gặp được mình
Trên cầu Lục Bát ánh bình minh dâng

Ta - Mình như đã tương thân
Nên tình , nên tứ , nên vần trước sau...

Ta - Mình luôn mãi bên nhau
Nương câu Sáu Tám bền nâu dịu dàng...

Ta - Mình đi lễ chùa làng
Chắp tay niệm Phật, hóa vàng cầu duyên!

Ta - Mình đi hội làng bên
Hội tan, ngỡ tưởng là quên...lối về !

Nguyễn Xuân Huy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/07/2010 03:37:33 PM)

NHỚ XƯA...
( Hoạ thơ " Ước gì" của T.V.H )
Nhớ xưa...anh đến tìm em
Ngẩn ngơ xao xuyến...dịu êm si tình ?

Trao nhau ánh mắt bình minh
Hương thầm man mác nụ xinh hoa cười

Lời quyên say đắm lòng người
Ái ân lạc giữa đât trời chim ca

Mong đời chỉ có hai ta
Ngọt ngào hạnh phúc chiêù sa nhớ về...

Dại khôn cũng thể chân quê
Tình đầu nhớ mãi... má kề...lời trao !?
Phạm Tự

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 26/07/2010 11:39:42 AM)

Tiếp theo lời Ước gì...của tác giả Trương Việt Hùng nhé!

"Líu lo chim hót ...câu thề mình trao"

Ước gì trong giấc chiêm bao
Cầm tay nắn nón ....ngọt ngào môi xinh
Ước gì trong ánh bình minh
Tung tăng sánh bước trộm nhìn ...tóc bay

Ước gì ngọn gió lắt lay
Gởi câu trìu mến êm tai đến người
Ước gì trọn một cuộc đời
Trầu xanh quyện với hương cau thắm nồng.

-Nguyễn Thị Diện-

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 26/07/2010 10:36:25 AM)

ƯỚC
ước gì cài bánh thời gian
quay ngược dịu dàng rồi nói với tôi
một người đi với một người
Cái đôi đẹp ấy là tôi với mình
Trần Trọng Tâm

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/07/2010 04:32:37 AM)

Lấy chữ của ƯỚC GÌ cảm tác

ĐƯỢC NGƯỜI

Ta tìm hoa nở môi xinh
Lòng vương ánh mắt trao tình, lại xa
Câu thề thầm để chim ca
Ước em thêm bạn, mình ta được người.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 10:42:09 PM)

ĐƯỜNG VÒNG
Ước thầm chẳng giám nói ra
Trong làng, ngoài xóm, nào xa cách gì

Đến khi kẻ ở người đi
Tìm về thủ thỉ thầm thì, vấn vương

Ước trao thề giữa quê hương
Mông lung điều ước bước đường vòng quanh

Ước gì điều ước chín nhanh...
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/07/2010 07:39:04 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TRƯƠNG VIỆT HÙNG BÀI THƠ ƯỚC/CHÚC VUI VẺ NHẺ BẠN.

ƯỚC AO …

Ước như đã muốn ngọt ngào
Sao anh, chẳng nói ai nào có hay
Ước trăng, trăng mật cầm tay
Ước hương hoa nở dăng đầy mắt môi .

Em nào có phải xa xôi
Người quen trong xóm nói lời người ngoan
Anh người sinh quán chung làng
Ước điều đơn giản ...Nỡ làm xa xôi.

Anh đi xa, chắc lâu rồi
Cho nên ,còn tưởng cái thời Yếm Bao
Bây giờ tên chẳng Mận Đào
Lưng ong ...Nhưng vẫn dạt dào thủy chung .

MINH TUẤN

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 07:37:32 PM)

Chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Ước gì với những lời trong bài hát cùng tên nhé:

Ước gì quay ngược thời gian,
Gặp em anh muốn một lần nữa thôi.
Để anh xin nói một lời...
Anh luôn luôn nhớ, một đời có em!

Ước gì tình lặng êm đềm,
Không còn hờn giận nỗi niềm sẻ chia.

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: