Thứ bảy, 20/06/2026,


Cảm tác vịnh Hạ Long (Bùi Thảo) (25/07/2010) 

CẢM TÁC VỊNH HẠ LONG

                                    Bùi Thảo

 

 

Xưa tên vùng vịnh Hạ Long
Lục Châu, Lục Thủy, Hoa Phong, Vân Đồn...
Biển xanh cảnh đẹp mê hồn
Điệp trùng đảo đá, ngọc tuôn tứ bề.

Nhấp nhô sóng vỗ thuyền kề
Trên không chim lượn gọi về bên nhau
Kia hòn đảo, cò trắng phau
Bóng nghiêng mặt sóng xôn xao biển trời.

Đảo Hòn Rồng, đảo Mâm Xôi
Lư Hương, Hòn Oản, giữa trời Ông Sư
Thuyền ai nhẹ lướt, sương mờ
Cập về bến núi Bài Thơ lưu truyền.

Biết bao vẻ đẹp thiên nhiên
Giửa lòng biển đảo dáng tiên thanh nhàn
Động hang thạch nhũ kỳ quan
Tam Cung, Trinh Nữ, Ba Hang... cảm lòng

Hang Đầu Gỗ, động Tiên Long
Thiên Cung, Sửng Sốt, Bồ Nông tuyệt trần.
Đảo, hang quyến rũ thi nhân
Thả hồn cảm tác nên vần thi ca.

B.T


_________________________
Tác giả Bùi Thảo, ĐT: 952.457.7427
Địa chỉ: 458 Thomas Ave,Saint Paul, Minnesota, USA
E-mail: buithao@q.com


 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  người cùng khoa - hoângn@yahoo.com - 01684441767 - que ngoai của anh  (Ngày 15/09/2010 04:47:33 PM)

anh Liêm giáo vien địa hình
Về hưu anh bõng trỏ thành nhà thơ
Cuộc đời như sóng nhấp nhô
Ba chìm bẩy nổi bây gìơ vinh quang

  Bùi Thảo - buithao@q.com - 9524577427 - 458 Thomas Ave. Saint Paul, MN. USA  (Ngày 26/07/2010 04:32:16 AM)

           Cảm ơn các anh chị đã cảm thông bài thơ này.
              Bùi Thảo ( phái nam.)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/07/2010 08:15:15 PM)

HOÀNG HÔN...
Hạ Long non nước hữu tình
Một lần đến để lòng mình...nhớ ta

Mênh mông trời biển bao la
Nghe lời sóng vỗ hiền hoà, thuyền êm...

Hoàng hôn ngồi cạnh bên em
Thầm thì biển hát ru thuyền... yêu thương !
Phạm Tự


  Hoàng Liêm - liem12136@yahoo.com - 0916563342 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 07:38:33 PM)
Bài thơ ngắn nhưng đã khái quát khá đầy đủ về những cảnh đẹp Hạ Long
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 05:59:42 PM)

Gửi đôi dòng đến tác giả Bùi Thảo:

Xa xăm Mi-nét-sô-ta,
Lòng ai vẫn nhớ quê nhà Việt Nam.
Kì quan trời nước giang san
Bao năm trở lại tham quan nơi này?

Người xa thì muốn đến đây.
Ở ngay trong nước lâu ngày chưa đi.
Hè này thu xếp tức thì...
Hạ Long thiên cảnh còn gì nữa hơn!

  Lan Hương - lanhuong@71yahoo.com - 0983.826.542 - Na hang- Tuyên Quang  (Ngày 25/07/2010 12:50:57 PM)

Hạ Long cảnh đẹp hữu tình
Non xanh, nước biếc bóng hình bên nhau
Vân đồn, Lục thuỷ, Lục châu
Thiên nhiên kỳ thú muôn màu mê say

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 10:51:40 AM)

BỒNG LAI TIÊN CẢNH HẠ LONG


Hạ Long - thành phố tình yêu
Hạ Long - vịnh cảnh, mỹ miều kỳ quan

Nhấp nhô đảo đá liên hoàn
Rồng thiêng xuống tắm, mơ màng nằm đây

Tuần Châu - đảo ngọc xanh cây
Non tiên thưởng ngoạn, vui vầy muôn phương

Đảo Ti Tốp, đảo Lư Hương...
Kìa đôi Gà Chọi như đương gọi mời...

Thuyền rồng vua Lê dạo chơi
Ghé bên núi, tạc thơ, khơi mạch trào...

Thế gian hiếm có nơi nào
Bồng lai tiên cảnh sánh sao chốn này
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/07/2010 10:52:44 AM)

Cảm tác

KỲ QUAN BẬC NHẤT

Một vùng trời biển xanh trong
Rồng đàn xuống tắm rồi không muốn rời
Thiên nhiên hùng vĩ trên đời
Kỳ quan bậc nhất biển trời Hạ Long

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thạc Lưu - daotuyetthanh@gmail.com - ô1232282766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 25/07/2010 08:59:24 AM)

Bùi Thảo đang ở rất xa
Mà sao tường tận quê nhà Hạ Long?
Đọc thơ em, mấy nao lòng
Thả hồn theo sóng bềnh bồng chiều thu
Biển xa xa mấy bến bờ
Tình thơ anh gởi cánh cò tìm sang.
____________________
Đào Tuyết Thành, CLB thơ VN
Địa chỉ : Nguyễn Thạc Lưu Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN
ĐT : 01232282766. GMAIL : daotuyetthanh@gmail.com

Các bài khác: