Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ người dưng (Phạm Thị Cúc Vàng) (24/07/2010) 

NHỚ NGƯỜI DƯNG

 

Phạm Thị Cúc Vàng

 

Tự nhiên ta nhớ người dưng

Để con tim cứ lừng khừng dở hơi

Giữa sóng mắt, chập chững bơi

Chèo sao cho hết dòng đời tìm nhau

 

Trở trăn mắt xót đêm thâu

Dò từng ý chữ viết câu mặn mà

Bài thơ bày tỏ thiệt thà

Lòng yêu như dãy ngân hà đầy sao

 

Người dưng hiện giữa ca dao

Người dưng khác họ ngọt ngào nhớ thương

À ơi, còn nửa quãng đường

Hò sao cho phỉ mùi hương vợ chồng?

 

P.T.C.V

 

_______________

Tác giả Phạm Thị Cúc Vàng (TP.HCM)

Email: phamthicucvang@yahoo.com

Điện thoại : 0907518097

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thị Cúc Vàng - phamthicucvang@yahoo.com - 0907518097 -   (Ngày 3/08/2010 10:51:22 PM)
Thân chào,
Thật vui khi được các anh chị, các bạn đồng cảm cùng sẻ chia " Nhớ người dưng " với CV, biết bao hạnh phúc khi "người dưng" trở thành "người thân" và cũng thật buồn khi ta nhớ thương mà " người dưng " cứ mãi là " người dưng ", phải không các bạn ?
Xin gửi đến quí thi hữu lời cám ơn, lời chúc vui khỏe và sung sức trong sáng tác.
thân mến.
  Bùi Triệu Hùng -  - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo Hà Nội  (Ngày 30/07/2010 01:49:40 PM)

Vài lời trao đổi với bạn thơ Phan thị Cúc Vàng

Hơi đâu lại nhớ "người dưng"
Để con tim phải ngập ngừng năm canh
Xin đừng tự chuốc vào mình
Người không hình bóng, không tình trao nhau.
Thoảng qua một chút hương cau
Coi như kỷ niệm, chớ đau nhân tình.

Bùi Triệu Hùng

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com -  - Hải Phòng  (Ngày 25/07/2010 10:47:41 PM)

CÙNG TÁC GIẢ PHẠM THỊ CÚC VÀNG

Dĩ nhiên khác họ... mới dưng
Nếu không khác họ xin đừng vấn vương
Vợ chồng ân nghĩa thì thương
Phỉ cho đến độ mấy chương ái tình.

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 05:41:32 PM)

Đôi lời gửi tặng tác giả Phạm Thị Cúc Vàng:

Người nào... mà chẳng là dưng!
Thế mà năm tháng đã từng bên nhau.
Chẳng người dưng... kiếm ở đâu?
Người thân, hàng họ... rể dâu sao đành!

Lúc đầu dưng... thế mà anh!
Bởi chưng khác họ mới thành lứa đôi.
Người dưng ơi! đến cùng tôi,
Phải bao ngày tháng... đứng ngồi nên thân?

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 03:19:20 PM)

VÌ YÊU

Chữ tình lệch với chữ duyên
Để yêu để nhớ để thương để chờ
Tim yêu yêu đến dại khờ
Cứ rung lên những vần thơ dạt dào
Tình bao hy vọng, khát khao
Bao nhiêu nuối tiếc cấu cào tim đau
Bao nhiêu đá nhọn vực sâu
Tình như ngọn thác lao đầu...Vì yêu!

N.V.H

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 25/07/2010 10:53:04 AM)

NHỚ NGƯỜI

Nửa đêm thức giấc mơ màng
Thấy sao rơi rụng thấy chàng quanh đây
Lửa lòng bùng cháy ngất ngây
Nhớ người thơ thẩn vầng mây xám màu.

Người ơi người ở nơi nao
Có hay trong dạ xuyến xao bồi hồi
Đắp chăn nào ấm tim côi
Ước sao đũa mãi sánh đôi trong đời.

Nguyễn Thị Diện

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/07/2010 07:29:43 AM)

Xin có đôi dong chia sẻ với tác giả Phạm Thị Cúc Vàng:
Thuở đầu ai cũng người dưng
Sau rồi da diết nhớ thương với người
Người dưng thành bạn suốt đời
Đường xa gánh nặng, chung vai đỡ đần
Người dưng trở thành người thân
Nên câu lục bát, thành vần ca dao
Cuộc đời dù có bể dâu
Tình chồng nghĩa vợ ngọt ngào tháng năm.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 , 0165750 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 25/07/2010 04:42:48 AM)

GIÁ ĐỪNG

Giá đừng ...đừng phải mắt nhau
Chênh chao sẻ khổ chia đau với người,
biển xanh cũng kệ biển thôi
trăng trôi cứ mặc trăng ngồi cung mây

Giá đừng tay nắm bàn tay
đừng than thở những hao gầy tuyết sương
chung đi chi một con đường
gồ ghề năm tháng để vương bến chiều

Bây giờ đơn bóng lẻ xiêu
con tim băng giá lửa thiêu cháy lòng
nôn nao trăm nhớ ngàn mong
Câu thơ để lỏng...cứa lòng người ơi !

Trần Trọng Tâm







  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/07/2010 09:05:45 PM)

Lấy chữ của NHỚ NGƯỜI DƯNG cảm tác

DỞ HƠI

Tự nhiên thơ viết dở hơi
Người dưng sao cứ để đời nhớ thương
Con tim chập mạch giữa đường
Yêu như chồng vợ, mùi hương ngọt ngào.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 24/07/2010 06:27:32 PM)

Cảm đề ''Nhớ người dưng'' của tác giả Phạm Thị Cúc Vàng - Chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc .
LỤC BÁT...BỖNG DƯNG !
Mình đây cũng thể ... người dưng
Nhưng tình Lục Bát chẳng đừng làm thân ?
Làm thân lại muốn làm ''gần''
Để rồi trong dạ bần thần ngày mong ...

Dập dình... ngày tháng thong dong
Nửa đường, hưong ngát vợ chồng...bỗng dưng !

Nguyễn Xuân Huy

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 24/07/2010 05:20:59 PM)

SÓNG NGẦM
Tự nhiên hay tự bao lâu
Góp gió thành bão, biển sâu sóng ngầm
Nhớ nhung, khao khát, âm thầm
Đêm thâu lệ thấm ướt đầm gối chăn

Tự nhiên hay đã bao năm
Vẫn nguyên hình bóng in xăm trong lòng
Vẫn đa mang, vẫn đèo bòng
Nhói đau vết khứa bên trong tim mình

Tự nhiên hay trót nặng tình
Người dưng hiện hữu hay mình chiêm bao
Nửa chua xót, nửa ngọt ngào
Giữa dòng cuộn sóng, nôn nao đi tìm...
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SEC  (Ngày 24/07/2010 05:20:42 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Nhớ người dưng )CỦA (Phạm Thị Cúc Vàng)CHÚC BẠN VUI


NGƯỜI DƯNG QUA NGÕ .

Tự nhiên lòng thấy vui mừng
Giấu che trong dáng ngập ngừng thơ ngây
Người dưng... Qua ngõ đắm say
Trộm nhìn bắt gặp người quay lại cười.

Hữu tình bướm trắng hoa tươi
Đổi trao câu nói nhận người mai sau
Từ nay ôm giấc Nguyệt Lầu
Vần thơ lưu lạc có cầu dẫn mơ …

Một hôm em hỏi bất ngờ
Yêu em tự thuở bao giờ biết chăng
Anh từ –duyên nón tình khăn
Em buông mái tóc… Giấu trăng anh tìm.

Người dưng qua ngõ rộn tim
Người dưng ngoái lại… Nổi chìm tình tôi.

MINH TUẤN

  Phạm Văn tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/07/2010 05:20:11 PM)

NGỠ NGÀNG
Còn gì để nhớ trong nhau
Đời hoa phai sắc lòng đau dạ buồn !

Gắng tìm một chút cỏn con
Để cho thanh thản tâm hồn tơ vương...

Hoàng hôn bóng lạc cuối đường
Ngẩn ngơ tỉnh giấc sắc hương...ngỡ ngàng...?
Phạm Tự

Các bài khác: