Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhất niệm (Đoàn Văn Khánh) (24/07/2010) 

NHẤT NIỆM

                     Đoàn Văn Khánh

 

 

Đắm hồn suốt hai thời kinh

Nguyện cầu chư Phật độ linh vợ hiền

Cành sương ngọn cỏ tham thiền

Lặng lờ hương khói, nối liền cõi không.

 

Ngày qua ngày, trước bàn vong

Hết thờ thẫn, lại rêu phong thẫn thờ

Ba sinh biết có đợi chờ
Một phương trời mộng hư vô mất rồi!


Hợp tan, tan hợp rối bời
Kiếp phù sinh cũng đành thôi, Dung à!

Đừng tha thiết nữa... thiết tha
Chỉ thêm vướng nghiệp, chỉ là đớn đau.


Bè lau là tiếng kinh cầu
Xuôi dòng pháp bảo nhiệm màu vãng sanh.

 Đ.V.K

 

 

  _________________________

Tác giả Đoàn Văn Khánh, ĐT: 0903.690.113 

Đ/c: 621/16/29 Tô Ký, KP1, P. Trung Mỹ Tân, Q12, Tp.HCM

 

 _____________

     LBT: Hôm nay, ngày cúng thất tuần bà Nguyễn Thị Dung, phu nhân của Nhà thơ Đoàn Văn Khánh (nguyên Đại diện của lucbat.com tại Tp.HCM), quê Vũ Thư, Thái Bình; hiện trú tại 621/16/29 Tô Ký, KP1, P. Trung Mỹ Tân, Q12, Tp.HCM; BBT lucbat.com giới thiệu bài thơ đầy niềm thương nhớ thống thiết của người chồng với vợ thân yêu của mình.  Mong các bạn hữu xa gần chia sẻ cùng tác giả.

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 25/07/2010 10:41:55 PM)

CHIA SẺ CÙNG NHÀ THƠ ĐOÀN VĂN KHÁNH
Chung tình nhất niệm thất tuần
Tháng ngày sợ nỗi vũ vần phôi pha
Ba sinh duyên nợ nhạt nhòa
Thương hồn lau lách xem là tiếng kinh.

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 07:27:17 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Đoàn Văn Khánh nỗi lòng của người ở lại:

BÀ ƠI!

Bao ngày thương nhớ khôn nguôi,
Bà nơi chín suối ngậm cười ngoái trông.
Tháng ngày cách mặt xa lòng,
Khói hương bà vẫn như trong một nhà.

Chặng đầu bà đã đi xa,
Vĩnh hằng siêu thoát hồn hoa mãi còn.
Nhớ thương người ở gầy mòn,
Đớn đau tuôn lệ héo hon chia lìa.

Siêu sinh thịnh độ một khi,
Độ trì gia tộc bà thì chăm lo.
Âm dương cách biệt chuyến đò,
Nhớ thương bà dạ đếm đo sao vừa.

Đất trời khi nắng khi mưa,
Bà ơi! Thương nhớ mấy vừa lòng tôi.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 10:52:26 AM)

Tôi xin chân thành chia sẻ niềm đau với nhà thơ Đoàn Văn Khánh cùng toàn thể gia quyến

.
NHỚ BÀ
Con thờ cha, vợ thờ chồng
Niềm đau tôi chịu, nỗi ông thờ bà

Bỏ tôi, bà vội đi xa
Mình tôi thờ thẫn, nhớ bà không nguôi

Nhớ bà tần tảo, ngược xuôi
Thương chồng con, chẳng một lời thở than

Xa bà, lòng dạ bất an
Vụng về, tôi khó lo toan việc nhà

Thất tuần hương khói cuộn xòa
Nhìn lên di ảnh mắt nhòa lệ thương
Trần Thị Lợi

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 25/07/2010 07:52:38 AM)

Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng thi hữu Đoàn Văn Khánh.
MƯA...
Bà đi...để lại mình tôi
Ra vào một bóng mưa rơi nhớ bà

Tuổi cao sức yếu chợ xa...
Cơm bông gừng muối...nhạt nhoà khói hương !
Tú Cười


  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - tamdiep - ninhbinh  (Ngày 24/07/2010 09:57:20 PM)
Anh Đoàn Văn Khánh thân mến !

Vợ chồng tôi xin gửi tới Anh và Gia đình lời chia buồn sâu sắc .
Xin được thắp một nén hương trầm cho Chị nhân ngày thất tuần .
Cầu mong cho linh hồn người quá cố chóng siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng ...
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/07/2010 08:50:24 PM)

Lấy chữ của NHẤT NIỆM cảm tác

XUÔI DÒNG HIỂN LINH

Đành thôi hương khói đớn đau
Phương trời Phật độ, qua cầu bảo vong
Hợp tan chờ đợi nữa không
Thôi tha thiết mộng, xuôi dòng hiền linh.

Phạm Minh Giắng



  Hà Ngọc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 24/07/2010 07:08:14 PM)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Hoàng Văn Khánh về nỗi đau người vợ thân yêu ra đi , nhân ngày lễ thất tuần:
Tâm Thành
Hoàng thiên chẳng phụ người hiền
Kiếp này chưa thỏa, xin đền kiếp sau
Hương hồn ngọn cỏ bờ lau
Siêu sinh tĩnh độ nhuốm màu thiên thu

Tâm thành xin tỏ vài câu
Mong nguôi ngoai, bớt nỗi đau xé lòng .
Hà Ngọc Kim

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/07/2010 05:19:55 PM)

Lời chia sẻ trước nỗi đau mất mát với thi hữu Đoàn Văn Khánh.
NỖI ĐAU ĐỜI !
Người đi...đau cả cuộc đời !
Âm dương cách biệt buồn lời chia xa

Vào ra...quạnh bếp lạnh nhà !
Khói hương ngày tháng nhạt nhoà mưa rơi...

Sống khôn thiêng thác một đời
Câu thơ "nhất niệm" than ôi...xót lòng...!
Phạm Tự


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 24/07/2010 03:14:52 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Nhất niệm )CỦA (Đoàn Văn Khánh)
Xin chia sẻ nỗi buồn của anh và các cháu /Chúc anh mau mắn vượt qua sự thử thách lớn lao này .MT

Li …SẦU .

Đêm mong …Mơ dẫn em về
Ngày nghe tiếng gió bốn bề thẳm sâu
Thì thầm nói chẳng nên câu
Vật vờ hương khói, buông màu lệ cay …

Áo tuổi còn thắm màu mây
Hồn em đã úa …Vong ngày tuần nhang
Khi trông lệ ứa hai hàng
Đứng bên di ảnh …Dạ ngàn cách xa…

Ấp sầu ,nấm cỏ quê nhà
Buồn rơi, quạnh bóng ,thân già không em
Từ nay sương lạnh làm rèm
Độc thuyền khua nước tình… Xem thơ vần.

Một li kính tạ Nghĩa Ân
Một li hẹn ước Châu Trần kiếp sau
Một li thơ trước… Tình sau…
Lệ chan đẫm mặt …Mong sầu khỏa khuây.

MINH TUẤN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/07/2010 03:06:28 PM)
Xin chân thành chia sẻ nỗi đau mất mát với nhà thơ Đoàn Văn Khánh.
Cầu mong linh hồn Bà được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 24/07/2010 12:53:42 PM)

.
Xin thành tâm chia sẻ với Tác giả Đoàn Văn Khánh/ cầu mong linh hồn người quá cố được siêu thoát !

BƠ VƠ

Còn em nội trợ gia đình
Công to việc nhỏ có mình có tôi
Bây giờ em đã đi rồi
Cửa nhà con cái mình tôi ...một mình

Trời cao bắt tội bắt tình
Bơ vơ tôi chịu một mình bơ vơ
Cơm canh dọn đấy mà chờ
Gắp lên thương nhớ bằng Thơ khóc người

Trần Trọng Tâm

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 24/07/2010 11:24:33 AM)

SỐNG GỬI THÁC VỀ
Chia sẻ cùng thi hữu Đoàn Văn Khánh

Thất tuần trứng luộc, đũa bông
Một lưng cơm muối, tỏ lòng phu thê

Thương ôi! Sống gửi thác về
Kiếp sau vẫn nhớ nguyện thề "ba sinh."

Lính thuỷ

Các bài khác: